Khoảng lặng Sheiran...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đã qua hết mấy canh rồi
Không ai để đợi... cứ ngồi trông đêm
Đương sầu... vạn nỗi sầu thêm
Vẫn không đủ nặng... kéo rèm mi thưa...
 
K

Khánh Minh

Guest
Đã qua hết mấy canh rồi
Không ai để đợi... cứ ngồi trông đêm
Đương sầu... vạn nỗi sầu thêm
Vẫn không đủ nặng... kéo rèm mi thưa...

Giờ này trời đã đổ mưa
Có người con gái vẫn chưa vô mùng
Mơ đâu một bóng anh hùng
Cho ngày tươi sáng bước cùng thuyền hoa
...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đầu đông gió mùa vội vã
Mang theo chớm lạnh phương nào
Trời cuộn mây - giăng hối hả
Thác ùa tận mấy tầng cao...

Ngày ngày trông mưa tựa cửa
Xót hoa lướt thướt trong vườn
Bỗng nhớ hạ nồng rực lửa
Thu dìu dặt lá vàng buông...

Một mình - co ro dạo phố
Nghe hơi đất phả bồi hồi
Chắc đất mùa này lẻ bạn
Nên lòng chạnh khách mồ côi...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chủ nhật buồn như muôn thưở
Người quen - lạ tự kiếp nào
Ta ước lòng mình là sỏi
Mặc đời giẫm, bạc... không đau...
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
Làm sỏi thì đâu cảm nhận được "hỉ nộ ái ố" của cuộc sống muôn màu chứ Sherian
 
L

LAO HAC

Guest

Vu vơ

một ngày lại trôi qua
tiến thêm một chút già
tóc ngả thêm sợi rối
giật mình có phải ta?

nhẹ bước lê gót ngà
tay hứng giọt sương sa
nghe đâu mùi hoa sữa
ừ..
có phải rằng thu qua

LH
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113

Vu vơ

một ngày lại trôi qua
tiến thêm một chút già
tóc ngả thêm sợi rối
giật mình có phải ta?

nhẹ bước lê gót ngà
tay hứng giọt sương sa
nghe đâu mùi hoa sữa
ừ..
có phải rằng thu qua

LH

Anh Hạc dùng "gót ngà" làm em... nổi da gà. hehe...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Lâu rồi
Quên chuyện bút nghiên
Áng thơ xếp xó
Muộn phiền
Thẩn thơ

Người quên chốn cũ
Ta chờ
Mãi say bóng sắc
Mãi hờ hững duyên

Ngẫm ra
Biển rộng
Lắm thuyền

Ta như hạt cát
Giữa miền
Hư vô...
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Lâu rồi
Níu lại bút nghiên
Dư thêm ..
Đôi nét
Ưu phiền trên thơ ...
 
G

GodLike

Guest
Lâu rồi
Bỏ lại bút nghiên...
Bút rơi
Mất nắp
Nghiên mòn te tua :D
------
Buồn buồn mới ngồi làm thơ
Ai ngờ hay quá thẫn thờ cả đêm
-----
Buồn buồn độc bước lang thang
Đi nhầm toilet mênh mang mùi buồn
-----
Buồn buồn ngồi đốt trăm đô
Ai ngờ cháy thật buồn vô bến bờ
-----
Buồn buồn cầu hôn cho vui
Ai ngờ cưới thật thấy xui tận cùng
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Hic >.< không chịu nổi
 
G

GodLike

Guest
Mình làm thơ hay quá sao mà ai cũng khóc hết vậy ta :hehe:
 
B

banglangvlthn

Guest
Lâu rồi không nhậu ăn chơi
Ngẩn ngơ mới biết mình thèm xôi chiên...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đông nay chẳng giống bao Đông trước
Rét đậm từ khi mới trở mùa
Có kẻ từng đêm không ngủ được
Thức chờ gió gọi - lắng nghe mưa...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Buồn mang thơ bẻ làm đôi
Tìm xem nửa quãng đời trôi ngã nào
Giật mình... mới ngộ... chiêm bao
Ngày xưa, người cũ, nhạt màu thời gian...
 
Top Bottom