Nhật ký thường ngày... (1)

Status
Not open for further replies.

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Tối qua và hum nay, cả nhà đều lần lượt thay phiên gọi về bên đó. Mẹ buồn lắm, mẹ cứ nói "Thằng đó nó dễ thương lắm, cái miệng cứ tía lia." Mẹ ngồi nhìn anh nằm qua Video Tango mà cứ lắc đầu thở dài.
Thôi anh yên nghỉ đi nha, kỷ niệm mỗi buổi sáng bị anh đánh thức dậy sớm để café và điểm tâm sẽ luôn ghi nhớ.
Bye nha anh.
R.I.P
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Dạo này FB và web mình tăng view khá nhiều nhờ vào các anh "não trẻ con", chắc post mớ bài bài về kỹ thuật qua bên này để tăng keyword cho VMT quá :haha:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Ghé đỗ xăng gần bx Miền Tây, bé kia tầm 14t mời mình mua vé số... mình mua có 1 tờ... mà bé nhận tiền xong khoanh tay gật đầu cảm ơn...
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
hic.....cái laptop mềnh bị overheat, mở ra coi....cái quạt bị bụi đóng kín mít....thổi sạch sẽ...bỏ vào lại....quạt vẫn quay nhưng không đều....máy báo lỗi overheat nữa....đưa cho anh vợ sửa giùm vì he làm ở Intel vật dụng nhiều....thay và gắn lại quạt khác xong...máy báo bin bị hư.....he thay cục bin mới.....giờ work good.
Phải ik mua cái đồ lót "Cooling pad" cho Laptop để avoid máy bị nóng......máy hồi xưa công nhẹn nóng thiệt....không như những máy bây giờ....êm ái..không bị nóng.
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113

con chó mình nuôi từ ngày mới sinh, được 11 tháng, to lớn... khoẻ mạnh và dễ thương.... đã bị lũ trộm chó đánh thuốc chết... lũ khốn nạn...
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Thiệt là mắk cười.....mềnh ik Fry's mua cái 'Laptop Cooling Pad' sau khi mua đem về khám fá ra nó không được balance nên đem trả lại. Con cashier..nó nhìn nhìn cái cooling pad xong nó nói "cheap stuff". Rồi quay qua mình nó nó "I swear to god that I will throw it in the garbage"
Đủ biết ngay cả tụi Mỹ giờ cũng ghét hàng China.
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Thiệt là mắk cười.....mềnh ik Fry's mua cái 'Laptop Cooling Pad' sau khi mua đem về khám fá ra nó không được balance nên đem trả lại. Con cashier..nó nhìn nhìn cái cooling pad xong nó nói "cheap stuff". Rồi quay qua mình nó nó "I swear to god that I will throw it in the garbage"
Đủ biết ngay cả tụi Mỹ giờ cũng ghét hàng China.

Hình như ghét lâu lắm rồi mờ, nhưng mà sao nó vẫn bán nhỉ?
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Hình như ghét lâu lắm rồi mờ, nhưng mà sao nó vẫn bán nhỉ?
Phải rồi ss, tuy là ghét rồi nhưng vì luật kinh tế thông thương đôi bên....nên vẫn phải mua bán qua lại.
Ăn thua là người tiêu dụng thôi......nếu người tiêu dụng ít đi thì, thì hàng hóa của TQ sẽ bị xuy giảm và đẩy lùi trong bóng tối. Hôm bữa ik biển câu cá...thấy các chuyến hàng của TQ chờ vào cảng San Francisco, số lượng hàng trên tàu rất là ít....Mấy tên Mỹ trên tàu nó nói hầu như giảm hơn phân nửa rồi.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Thời gian là thứ phũ phàng nhất ... nó không bao giờ chịu chờ đợi bất cứ 1 người nào :((. Mới đây còn đi chúc tết mà giờ thì bắt đầu chuẩn bị đón thêm cái tết mới ....quay qua quay lại thế là xong nhưng chẳng thấy làm được gì ... tay trắng hoàn trắng tay :((... mặc dù thế nhưng mình vẫn vui vẻ vì "Cuộc đời vẫn đẹp sao ......." =))
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom