Nhật ký xe ôm online ......

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Truyện này do nhân viên của dịch vụ chuyển hàng đang viết, cảm thấy vui vui nên đã xin phép được copy và post về cho mọi người đọc. Và nguồn gốc bắt nguồn từ website http://nguoivanchuyen.vn

Đêm tối tĩnh mịch gã đang ngon giấc chợt nghe...ò ó o ò o.Chợt thức giấc quờ quạng cái điện thoại để coi giờ miệng gã lẩm bẩm: ĐCM lũ gà,mới 5h mà đánh thức ông rồi,ngày mai ông sẽ ko cho tụi bây còn cơ hội đạp mái nữa đâu.
8h tiếng điện thoại réo um sùm,thì ra là sếp gọi:
-Alô chú lên ngay thủ đức lấy hàng rồi về nhà ngủ tiếp
-Nhưng...em
-Ko nhưng nhị gì hết anh cho chú 20 phút
-Có lắp tên lửa vào đít cũng éo kịp (hắn lẩm bẩm)
Tút...tút...tút...
Thôi thì chiều sếp cái vậy,hắn lật đật vệ sinh cá nhân,dắt xe ra khỏi nhà,hắn nhìn đồng hồ thấy mất hết 20 phút,đột nhiên sếp gọi
-Thôi khỏi anh kiu người khác rồi chú ngủ tiếp đi
-Ơ...anh...anh
-Câm mồm.tút...tút...tút
Tức mình hắn tính đâm đầu vào tường nhưng nghĩ lại còn chưa ăn sáng nên thôi
Hắn rút điện thoại gọi cho thằng bạn thân uống cafê
-cafê cafáo gì hok(hắn hỏi)
-ĐCMM !@##@%$#%,giờ mày dám gọi cho tao à
-Ơ tớ có làm gì cậu đâu
-Hôm qua thằng nào ngủ với con bồ tao
-Mày đi hỏi thằng bán BCS ấy.Ụ Á Mày,tháng này tao ko ăn chay là tao qua hiếp chị mày với mày lun òi đó
Bỗng bạn hắn nhẹ giọng:
-Mình xin lỗi mình nhầm thằng
-Mày mà là bác sỹ đỡ đẻ chắc đàn ông sài gòn này bị cắm sừng hết quá
-Thôi mà qua đây cafê đi mình khao
Hắn dịu xuống chạy qua nhà thằng bạn.
10h lại sếp gọi
-Dạ e nghe
-E đang đâu đấy
-Dạ e đang bận việc
-Chú thì làm éo gì có việc mà bận,qua nhà anh lấy hàng về giao ngay
-E bận thật mà
-Éo bận gì hết muốn làm hay muốn nghỉ
-Nhưng em...
-Câm mồm.Tút...tút...tút...
Lại phải chạy qua,chán thế đang quay tay.Hắn lẩm bẩm
Trên đường chạy qua nhà sếp hắn thấy lão sếp đang chở e nào.Hắn nghĩ trong bụng hà hà cơ hội đây rồi.Hắn la lớn :
-Anh ơi,nãy chị nhắc anh trưa về ăn cơm
Lão sếp liền dằn mặt:
-Đừng có phá để anh chăn rau ,nói xong lão sếp quay qua nói với e rau:
-Thằng này e bà con của anh nó bị tâm thần nhẹ,khổ lắm
Con rau quay qua nhìn hắn cười ,hí hí hí
Ối mẹ ơi con này như ngựa thế,hắn nghĩ bụng
Hắn nói tiếp :
-Nhưng chị ở nhà dặn e thật mà
-Dặn cái lằn tằn pằn.Phắn ngay cho a(Lão sếp khó chịu)
-Dạ e đi nhưng mà anh ơi hôm qua anh đi khám, bệnh lậu anh thế nào rồi có nặng lắm ko
-Ụ Á phắn ngay
-Dạ dạ.Hắn phóng xe đi trong bụng ko khỏi phì cười
Lão sếp quay sang bảo với e rau,trời nắng quá tội nghiệp thằng e của a.
Qua tới nhà lão sếp cầm 2 đơn hàng mà miệng hắn ko bớt lảm nhảm:
-Gái gú thì lẹ lắm có 2 đơn bắt mình chạy giữa trưa thế này
Đơn đầu tiên ờ xã phạm văn hai,hắn lấy điện thoại ra gọi:
-Alô e giao hàng nè chị ơi nhà chị khúc nào ạ
-dạ e ko biết nữa anh.Hắn lẩm bẩm(đùa pố àh)
-Nhà chị mà chị ko biết đừng giỡn e mà trưa nắng chị ơi
-Anh chạy tới cây xăng đi rồi e ra
-Cây xăng nào ạ,tên gì vậy chị.Con quỷ cái đó la:
-Ờ cái đường này có 1 cây xăng mày đòi cây xăng nào
-Nhưng mà chị ơi chị phải cho e biết tên chứ(hắn gằng giọng)
-Hình như Song Toàn,Thái Toàn hay gì đó
-Dạ e tới ngay.Trong bụng hắn nghĩ:-ĐCMM tao mà điên lên tao hiếp cả lò nhà mày
Đến nơi hắn thấy 1 con voi châu phi nặng khoảng tạ rưỡi,hắn chưa kịp mở miệng thì con ma mút nói :
-Giao hàng gì ngu thế, vậy cũng ko biết.Hắn tự nhủ:
-mày giỏi lắm nhìn tướng mày tao cũng biết ko đụng nổi 1 cọng long của mày rồi.
Giao xong hắn vút ga đi liền
Đơn thứ 2 hắn được khách hẹn ở cầu bình điền 5h30.Đến nơi hắn rút điện thoại ra gọi cho khách:
-Alô e tới rồi nè chị ra lấy hàng dùm e đi.Một giọng chợ cá vang lên:
-Mới dắt xe ra à ,đợi chút coi làm gì mà sồn sồn lên thế
-Dạ chị nhanh dùm e đi ạh
-rồi tới liền
Hắn chờ từ 5h30 đến 6h,sốt ruột hắn gọi cho khách lần nữa:
-Chị ơi chị tới chưa ạ
-Mới tới bến xe miền tây àh chờ chút nữa đi,rồi ả cúp máy.Hắn tự nhủ :
-Đạch mẹ 6h30 mà éo tới thì bố về éo giao nữa
6h30 hắn nhận đc tin nhắn:
-Mình giao hàng ở chợ lớn kẹt chút xíu sắp tới rồi bạn chờ xíu nha.tút...tút...tút...
Hắn la làng :
-Trời ơi sao không hẹn ở chợ lớn dùm,mã bố mày,từ nhà chạy ra chợ bình điền mưa tầm tã.Mọi người xung quanh nhìn hắn với 1 ánh mắt rất chi là đểu:
-Thằng này chắc khùng có nên gọi chợ quán ra ko?Một người khác nói:
-Thôi lại gần nó cắn đó
Hắn buồn rười rượi nhắn tin cho khách:
-10 phút nữa chị ko tới e hủy hàng
Khách nhắn tin lại:
-Lâu lâu e mới lên sài gòn anh đừng zậy mà
Đỵt mẹ ngọt thế nãy hổ báo lắm mà (hắn nghĩ)
6h45 1 bộ xương khô ở đâu chạy tới:
-Anh ơi anh giao hàng phải ko,cho e lấy hàng
Hắn ko trả lời miệng lẩm bẩm:
-Giờ của mày còn hơn durex
Bộ xương hỏi:
-gì anh
-À ko có gì đâu chị e nói e chờ chị đến rét
-Thôi thông cảm dùm e đi mốt e kiu a nữa
Hắn nghĩ bụng:
-Thôi khỏi kiếm thằng nào xài Núi Lửa đi mình éo thích cao su
-Cám ơn anh nha,hí hí hí
Trên đường về đã gần 7h lão sếp gọi:
-E đang ở đâu zậy
-Giao hàng cầu bình điền
-Xạo hoài nghe im ru mà giao gì có mồi gì ko qua anh nhậu (lão sếp bỡn cợt)
-Thiệt mà anh ko tin,thôi e mắc mưa lạnh lắm rồi
-Chú cứ thích đùa chuyện chú nói 10 chuyện chỉ tim được 1 thôi
Hắn cúp máy nghĩ đến 1 ngày ko may lòng buồn rười rượi
Về đến nhà thấy mọi người còn chờ cơm mình ,hắn nghe không khí gia đình thật là ấm áp
Ăn xong vào trong chăn hắn nghĩ lại xe ôm online thì nó thế .Đệch mợ kiếp sau làm gà trống sướng hơn,hắn bỏ mặt sự đời cười 1 cái hắn đánh 1 giấc ngon lành

-------------------
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Một ngày như mọi ngày ,hôm nay hắn lại bị đánh thức bởi tiếng ồn nhưng ko phải của lũ gà mà của ông bán thịt trước nhà.Hắn nghe phong phanh:
-Bà học lớp mấy 17k+58k mà bằng 65k hã,85k mới đúng
-Ông đúng là đồ học lớp 2 khai lớp 4 17+58=65k
-Bà ngu quá bằng 85k
Hắn chạy ra can :
-Thôi mà e thấy anh với chị tối nên lên phường học lớp học tình thương ko có tốn tiền đâu.Ông bán thịt và bà mua thịt hợp giọng lại hỏi:
-Thế bằng bao nhiu
-Ai biết ! Mai tui đi học ai muốn đi thì theo tui.Hắn phì cười,2 người nhìn hắn nhẩn ngơ
9h sếp gọi.Hắn lẩm bẩm:
-sao hôm nay kiu sớm thế
Đầu dây bên kia lên tiếng :
-Alô chú ở đâu đấy qua bưu điện quận 5 lấy hàng nhanh và ngay
-Sao hôm nay anh tốt với e thế cho chuyến gần nhà luôn
-Anh ngày nào mà chả tốt với chú
-dạ e đi liền
Lòng đầy hứng khởi hắn nghĩ chắc hôm nay là ngày may mắn rồi.
Tới nơi hắn móc Yphone ra gọi :
-Chị ơi e tới lấy hàng
-Dạ e tới liền anh đợi e xíu,hắn nghe giọng nói khá chua ,hắn nghĩ bụng(chết mịa gặp con đá cá lăn dưa nào rồi)
30 phút trôi qua người ấy vẫn chưa đến.Hắn sốt ruột :
-Alô chị tới đâu rồi chị
-E tới chợ bến thành rồi anh đợi e xíu
-Thôi e từ từ chạy anh về quay ý quên về nhà lấy đồ cái.Hắn làu bàu:lão sếp lại chơi mình
-Ý quên chợ bình tây anh ơi.Trong lòng hắn nghĩ:nghe giọng cô tôi oải gòi đó
-Nhanh nhanh dùm e chị ơi
-Dạ e tới liền
Hắn ngồi chờ như cá thu chờ lên thớt lòng nghĩ vẩn vơ tới bộ phim Jav nhầm bộ phim Nhất lộ hướng tây vừa xem tối qua.Bỗng đâu 1 em xinh như ngọc trinh,midu,minh hằng chạy tới.
-Anh lấy hàng phải ko a.Hắn nhìn cô gái đầu hắn lóe lên ý tưởng:người trong mộng mình đây sao.Hắn bắt đầu chém:
-Đương nhiên, anh là người vận chuyển của Việt Nam,trẻ,khỏe,đẹp trai anh sẽ bảo vệ hàng của e như bảo vệ đề thi đại học ,như Orlando Bloom trong chúa tể những chiếc nhẫn,như Iron man bảo vệ trái đất,như Lục Vân Tiên bảo vệ Kiều Nguyệt Nga.Anh sẽ ko để cho ai đụng vào...bịch ny long của e...blah...blah
-Anh này làm gì gê vậy chỉ có mấy chai sơn móng thôi mà.
Hắn hụt hẫng song vẫn chém tiếp
-Bọn anh bảo vệ hàng của khách kỹ lắm e cứ yên tâm.Hắn lẩm bẩm(Hôm qua làm ướt đồ bà kia mém đền hên quá trời)
-Sao cũng được miễn sao giao nhanh dùm e
-E cứ yên tâm,giao cho khách e ,Usain Bolt có qua đây cũng phải kiu anh bằng cụ
Cô gái nghĩ thầm:
-Mới sáng gặp thằng hâm khéo hôm nay ế nguyên ngày,ngoài mặc cô gái vẫn cười rất tươi
Lấy hàng xong hắn vít ga đi miệng cười khoái trá,trời ơi hôm nay hên rồi.Bỗng lão sếp gọi:
-E qua Bình Tân lấy hàng
-Thôi a ơi ! Hôm qua e ăn thịt chó mà nhà đó chó bự lắm
-Chú cứ đùa hôm qua anh cũng ăn với chú mà có sao đâu
-nhưng...nhưng
-Ko nhưng nhị gì cả .Đi ngay
Hắn biết nhà đó có chó nên khi tới nơi hắn cố ý đứng cách xa 500m gọi cho chủ hàng:
-Chị chủ hàng phì cười đưa đồ cho hắn.Hắn thấy hàng quá bự trong lòng nghĩ cách liền làm giá:
-Hàng này bự chị nên kiu 3 gác đi ạ
-Chị cho thêm chú 10 nghìn
-Nhưng mà bự lắm chị ơi.Hắn mếu máo
-Cầm thêm tiền giao ngay cho chị,chú biết nhà chị chó hơi bị bự mà phải ko.
Giọng hắn run run:
-D....ạ
Cục hàng trên xe hắn ngồi chỉ đc có nửa mông.Lão sếp lại gọi:
-Chú gé Tân Bình lấy hàng đi.Kỳ này 1 xị
-Ối sao hôm nay anh thương e thế(Chả là cục hàng của hắn từ Bình Tân đi Tân Bình)
-Anh mà
Giao hàng xong hắn ghé đến địa điểm Tân Bình
Hắn bấm chuông một người phụ nữ cỡ Châu Phi ra hỏi:
-Kiếm ai
-Dạ e qua lấy hàng
-Chở hàng mà xấu xí thế này chở có được ko.Hắn chửi thầm:con này có duyên nè,xấu mắc mớ gì chở hàng ko được.
-Dạ chị cứ yên tâm.Cỡ Phương trang ko có cửa với tụi e đâu.Lúc đó khoảng 11h,người đó hỏi tiếp:
-Chú đến quận 3 đúng 12h đc ko
-Dạ chị cứ yên chí đi mà.Hắn trả lời.Người đó bỏ vào nhà.Hắn ngồi chờ đầu nghĩ bâng quơ chiều nay nên đánh số mấy,bao lô hay sỉu chủ,chờ khoảng 1 lúc lâu người phụ nữ bước ra kéo 1 thùng hàng bự hơn cục hàng ở Bình Tân,người đó nói:
-Cục hàng đây giao xong về chị trả tiền nhưng nhớ là phải đúng 12h đó nghen
Hắn nhìn đồng hồ thấy 11h40.Hắn tính trả lời ,người kia biết ý liền nói ngay:
-Sao ! Chú tính nói với chị là ko kịp chứ gì nãy chú chém gê lắm mà
-Dạ đâu có e đúng giờ cho chị mà (hắn chém)
Vừa chạy hắn vừa nghĩ đạch mẹ quả này thôi xong.Hic hic
Tới nơi hắn trễ mười phút cũng may chị nhận hàng vẫn còn chờ hắn
Xong xuôi hắn tính về cơm nước nghỉ ngơi lão sếp lại gọi:
-Alô Chú đang ở đâu đấy
-E đang ở bình chánh
-Coi kìa chú chém ra bão rồi đấy,hôm nay làm gì có chuyến nào đi bình chánh
-Nhà e gần ở bình chánh cách có 10 cây àh anh
-Thôi anh biết tỏng chú rồi,nhưng anh thương chú cho chú 2 đơn về quận 8 nè
Hắn mừng như bắt được vàng:
-Em iu sếp lắm(hắn nịnh)
-Đừng vội mừng trước khi lấy 2 đơn đó chú lên anh lấy thêm 3 đơn nữa
-Nhưng...e...
-Cứ đi đi rồi tập phát âm sau.tút...tút...tút
Hắn vật vờ giao xong 2 đơn quận 8 cuối cùng cũng đã 7h lão sếp lại gọi:
-Hôm nay anh đi xếp hình ý quên quan hệ khách hàng,chú gé cầu chữ Y đưa anh tiền hàng
-Hôm nay e ko nghe lệnh anh nữa đâu(hắn bắt đầu quạo)
-Thôi đừng giở trò với a,nhanh, ko thì ko còn thời gian về nữa đâu
Hắn về đến nhà quần áo rũ rượi đầu tóc xác xơ.Hắn lên face thấy lão sếp chụp hình ăn nhậu hắn ngẩn ngơ:
-Thôi thì mình phận lính ráng chịu,Ngoài trời vẫn mưa rả rích,tối đen như mực,tiếng mèo hoang kiu lạnh cả xương sống.Hắn lăn ra ngủ để ngày mai tiếp tục nhiệm vụ của:
www.nguoivanchuyen.vn
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sau 1 giấc dài hắn tỉnh giấc thấy trời hôm nay thật đẹp mưa rả rích từ tờ mờ sáng tới giờ chưa dứt.Hắn nhìn đồng hồ thấy 8h.Hắn cười thầm trong bụng,hà hà giờ này mưa lão sếp đi chuyển tiền chắc đã lắm,hắn nghĩ đến đây trong bụng cười khoái trá.
9h lão sếp gọi cho hắn :
-Alô chú lên quận 12 lấy hàng liền cho anh
-Nhưng nhà anh gần đó lấy dùm e đi
-Bây giờ a là sếp hay chú là sếp(giọng lão sếp cay cú).Chắc là mắc mưa đây mà(hắn nghĩ bụng)
-Em ở tít quận 8 lên quận 12 xa lắm anh ơi
-Xa gì đâu có 18km thôi,chú đi nhanh dùm a, lằng nhằng ít thôi
Hắn lấy xe chạy một mạch lên quận 12.Tới nơi hắn lấy hàng chợt nhìn thấy giờ hẹn 2 đơn hắn buột miệng hỏi chị chủ hàng:
-Chị ơi 1 đơn quận 1 9h45,1 đơn quận tân phú 10h e chạy thế nào ạ
-Chú cứ giao cho chị đến được thì giao ko kịp thì thôi.Hắn hỏi tiếp:
-Zậy chị đưa 1 đơn thôi đưa chi 2 đơn
-Ơ chú này ngộ,chị thích như vậy,chú lằng nhằng quá rồi đấy thôi chú đi đi
Hắn ko khỏi phì cười :có mà tôi làm siêu nhân thì giao kịp 2 đơn cho pà
Trên đường đi hắn nghĩ tới trận banh tối nay nên bắt đội nào,bỗng nhiên lão sếp gọi:
-Chú ghé quận 10 lấy hàng cho a nhưng mà anh nói trước anh chủ cửa hàng này giống John Cena lắm đấy chú mà lằng nhằng coi chừng ăn đấm
-Zậy thôi e ko đi đâu
-Chú đừng lo 1 đấm của anh ý ko chết đâu mà sợ thôi đi đi kẻo trễ giờ
-Nhưng...nhưng...tút...tút...tút
Đến nơi hắn thấy lời lão sếp quả ko sai,anh chủ hàng to con còn hơn John Cena,hắn nói:
-Dạ e tới lấy hàng anh ơi
-Lấy hàng thì vào đây lấp ló gì ngoài đó thế(anh chủ hàng trả lời).Hắn ko dám vào miệng lẩm bẩm:
-Quả này tạch rồi má ơi ,ở nhà còn thuốc đỏ ko ta
Anh chủ hàng nói tiếp:
-Đừng sợ hôm nay anh đấm đủ 10 thằng rồi,mỗi ngày anh chỉ đấm 10 thằng thôi chú đừng lo
-Dạ e đứng hóng mưa đc rồi anh cứ soạn hàng đi(hắn bắt đầu run)
Anh chủ hàng ko khỏi phì cười :
-Anh cho chú thêm 10 nghìn cầm lấy đơn hàng giao nhanh cho anh
Hắn vâng dạ luôn mồm vít ga đi trong lòng vẫn ko khỏi kinh hãi
Trên đường đi hắn thấy lão sếp chở 1 em nào xinh như người mẫu.Hắn lầm bầm:
-Gái đẹp thì dành,còn mấy pố béo phì thì cứ kiu mình,từ ngày vô làm thay mấy lần phuộc rồi.Hắn thở dài nghĩ bụng:
-Tối nay về méc sếp bà mới được,khà khà sếp ơi đừng trách tại sao bưởi chua mà cam ngọt.Hắn nghĩ đến đây trong lòng vui đc 1 chút
Xong xuôi tất cả các đơn hắn nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã gần 6h chiều thì lão sếp gọi:
-Chú ra ngã tư Hóc Môn chở gà cho a.Hắn ngạc nhiên:
-Gà thì sếp ra chơi,chở về làm gì
-Chú đừng nghĩ bậy gà đây là gà nòi khách gửi lên từ Tây Ninh,hôm nay sao chú lằng nhằng hoài thế.Hắn hồn nhiên hỏi:
-Có cho e cái đùi ko
-Đùi thì chú vào KFC còn đây là gà đá,anh đang nhiều việc chú cứ dài dòng là sao vậy
Hắn nghĩ thầm:
-Cua gái thì nói mẹ ra đi, việc gì mà nhiều
Hắn mòn mỏi chờ đến 7h30.Bỗng có 1 người xăm trổ đầy mình đi tới hỏi hắn:
-Bao nhiu.Chết mịa rồi tính làm gì mình đây.Hắn trả lời lắp bắp:
-Dạ...12cm
-Tôi hỏi anh đưa tiền cho chị Tư bao nhiu.Hắn thở phào:
-Nhầm người anh ơi e đang đợi chở gà.Người kia đi rồi hắn vẫn ko dám quay đầu lại nhìn.Bỗng có 1 phụ nữ đứng tuổi mà cũng đứng kg hỏi hắn:
-Chú tới lấy gà đúng ko.Hắn mừng quýnh:
-Dạ đúng rồi.Bà kia bắt đầu chém:
-Gà này con trai chị nuôi đá hay lắm thắng 10 mấy cái rưỡi rồi
-Dạ e đi lấy dùm.Hắn nhìn bà ta hụt hẫng ko khỏi phì cười,miệng lẩm bẩm:
-Bà chém gió nhầm đối tượng rồi đấy,cỡ bão số 7 gặp tôi là tan ngay ko kịp ngáp
Hắn để gà lên xe chạy về mà luôn miệng khấn vái :
-Đừng có chết nha pa,để tối nay tao có tiền bắt Man City
Về đến nhà lão sếp, hắn đem gà xuống nhìn thấy sếp bà, hắn nhớ tới kế hoạch hồi trưa hắn nói:
-Chị ơi trưa nay e thấy sếp chở e nào đẹp lắm ạ.Sếp bà quay qua hỏi lão sếp với giọng giằng mặt:
-Con nào
-À con nhỏ đổ xăng khách quen của anh(lão sếp bắt đầu lắp bắp).Hắn hỏi tiếp:
-Zậy còn con anh chở hôm thứ 5.Lão sếp trả lời:
-À con đó bán nhang.Lão sếp quay qua rỉ tai hắn:
-Chú phắn dùm a, anh hết nghĩ đc bán gì rồi.Sếp bà tỏ vẻ khó chịu
Hắn khoái chí dắt xe về cười vui như thằng xì ke mới lượm đc hêrôin.Xa xa hắn nghe tiếng sếp bà quát tháo lồng lộng.Hắn nghĩ bụng:
-Haha kỳ này thì ốm đòn nha sếp
Hắn về tới nhà cơm nước tắm rửa xong xuôi bỗng lão sếp gọi nói với hắn 1 giọng thều thào:
-Chú chơi anh cú này hơi ác,chú cứ chờ đấy
-Em có làm gì đâu sao a lại nói thế(hắn khoái trá)
-Được rồi chú cứ xem anh hành động
Đặt lưng xuống hắn cảm thấy hôm nay là 1 ngày khá thú vị,cũng ko hẳn xúi quẩy,hắn mặc kệ tiếng gào thét cãi nhau của quán thịt chó đối diện,hắn đánh 1 giấc ngon lành

- còn tiếp ----
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Phần 4 : Cuộc nhậu riêng với sếp

Hôm nay trời thật đẹp,hắn tự nghĩ như vậy vì hôm nay ko phải đi làm,hắn lên nhà lão sếp để bàn về việc đồng phục sắp may,hắn chạy từ quận 8 lên Tân Phú,đến vòng xoay Âu Cơ Lê Đại Hành hắn thấy lão sếp đang đứng cãi nhau với 1 người :
-Của tao.Lão sếp lớn tiếng
-Tôi thấy trước.Người kia đáp
Hắn nhìn kỹ lại thì ra đây là lão D,bạn thân của lão sếp,hắn ủa 1 cái rồi chạy tới can ngăn:
-Từ từ đã nào việc gì mà mấy anh nóng thế
-Đấy chú coi, lão ta rau Lan,rau Hồng,Rau thúi địt ăn ko hết vậy mà giờ dành thêm với a,lão D phân trần.Lão sếp cãi:
-Nhìu thì đã sao tao thích chăn nữa chừng nào như Vy Tiểu Bảo tao mới thôi.Hắn gãi đầu:
-Thế tóm lại là e nào thế,mấy anh vì mấy cọng rau mà cãi nhau giữa đường ko sợ mấy bà ở nhà "tẩm quất" àh.Nghe tới chữ bà,2 lão mặt cắt ko còn miếng máu,lão D nói:
-Đấy e xinh tươi chạy xe đạp điện đang đứng kia kìa.Hắn nhìn qua lắc đầu 1 cái rồi nói:
-E xin can 2 anh nó là đực rực mới đi bơm ngực về đó,nó bà con với e mà
-Sao chú biết ? Lão sếp hỏi
-Ngày xưa bà nội e với bà ngoại nó ăn bún riêu chung bàn mà.Nghe tới đây lão D mắt chữ A mồm chữ O nhảy lên xe phóng cái vèo.Hắn nghĩ bụng:
-Haha kỳ này tổ trác rồi mấy pố ơi.Hắn quay qua nhìn lão sếp thấy lão sếp đứng chết trân ko nói nổi 1 lời,3 giây sao lão sếp lại hỏi:
-Chú nói có thật ko
-E thề với a,e mà nói láo ba má sống suốt đời,lão sếp chép miệng tiếc nuối:
-Uổng quá.Thôi anh với chú đi làm vài chai.Hắn đồng ý.
Tới nơi hắn nhìn lão sếp chợt thở dài.Lão sếp hỏi:
-Có chuyện gì mà chú ko vui
-Hôm bữa e thấy e gái của a, e bị tương tư rồi sếp ơi
-Chú bớt giỡn,e gái a ko thèm chú đâu
-E có gì ko tốt,chỉ bụng bự,da đen,móm,răng lòi sĩ thôi mà
Lão sếp nhẹ nhàng miệng nói mà mắt đang nhìn e tiếp thị bia bến thành:
-Vấn đề ko phải là ngoại hình,a biết là chú xấu nhất quả đất rồi
Hắn mếu máo:
-Thế sao anh bảo e ko đc
-Tại vì chú với nó ko xứng(lão sếp bắt đầu chém)e gái anh 7-8 bằng đại học Bill Gates mời ,nó còn chưa thèm làm
-Bill nghỉ lâu rồi mà.Lão sếp nhập ngừng:
-Ờ thì thằng cha gì làm to nhất trong Microsoft đấy.Nó vừa đi công tác Campuchia về.Ngân hàng bên Lào mời nó qua làm lớn lắm mà nó có thèm đâu.Tiếng Thái,Lào,Campuchia nó nói như gió
-Mai e đi học bổ túc(hắn bắt đầu sục sùi)
-Thôi cho a xin đi,cỡ chú 20 năm nữa còn chưa zô đc dân lập Văn Lang nữa mà nói chi
Hắn hít vài cái rồi nói tiếp:
-Nhưng ông bà ta ngày xưa có câu :Có Chấy thì nên,Cần cù bù thông minh mà a
Lão sếp vẫn ngó trơ trơ e tiếp thị bia chợt miệng hé 1 nụ cười dâm tà:
-Hihihi kiu dùm anh đĩa sò lông đi e,hí hí hí.Cô gái nhoẻn miệng cười trong lòng nghĩ:
-Trâu già mà khoái gặm cỏ non vào tay bà là ko còn răng để gặm đâu.Hắn thấy chướng mắt nổi giọng quạo:
-Người ta đang buồn anh ko an ủi giỡn hoài à.Lão sếp phân bua:
-Đâu có anh vẫn nghe chú nói đấy chứ
-Thế e nói tới đâu rồi,hắn hỏi
-Thì chú nhắc lại dùm anh cái dạo này a bị lãng tai.Hắn nhắc lại lão sếp cười nói:
-Cái ngữ của chú 12/1 chú có cần cù cũng ko bao giờ nổi đâu.Thôi ráng làm cho a đi tương lai chú sẽ có tất cả,nào dream trung quốc,nào 1280,nào nhà tôn mái ngói chú ko thiếu thứ gì đâu.Hai hàng lệ hắn sắp tuôn ra,lão sếp nói tiếp:
-Sẵn đây anh thông báo cho chú 1 tin vui và 1 tin buồn chú muốn nghe cái nào trước
-Tin vui đi a,hắn trả lời.
-E gái anh sắp lấy chồng
Đến lúc này hắn ko nhịn đc nữa hai hàng nước mũi chảy xối xả
hắn hắtxì 1 cái rồi hỏi:
-Dậy còn tin buồn.
-Chồng của nó đẹp trai cỡ Omar Borkan Al Gala,cái người Ả-rập bị trục xuất vì quá đẹp trai đó,lão sếp khoe
-Hắn thấy lão sếp đang chém trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ rồi hắn nói tiếp:
-Thế anh ấy có biết đánh boom,lái máy bay hay biết bắn súng ko anh.Lão sếp chém:
-Đương nhiên, nó là con người tài ba,thứ gì nó cũng biết
-E biết rồi dậy là anh ý đi bộ đội chứ gì,hahaha hắn nói tới đây cười sặc sụa.Lão sếp nóng mặt:
-Chú chơi anh hã ! chú đừng quên anh lớn hơn chú nửa giáp đó
-E có làm gì đâu, nãy giờ sếp chém quá e chỉ buột miệng thôi mà.Lão sếp suy nghĩ cách gỡ gạc:
-Bởi vậy anh mới nói chú ko có cửa với e gái anh đâu
-Nhưng e trúng tiếng sét ái tình sếp bảo e phải làm sao bây giờ ?
-Thì chú cứ qwerty mỗi ngày hoặc ra Châu Văn Liêm
-Đừng giỡn e mà,thôi e về e khóc trong chăn đây.Lão sếp nhẹ giọng:
-Khoan để anh tính tiền rồi mình cùng về.1 lúc sau e gái phục vụ mang bill ra hắn đứng dậy tính về trước lão sếp liền can ngăn:
-Ấy khoan, chú uống 4 lon,ăn 2 chén mì,ăn 6 con sò lông vị chi là 150k,còn tiền khăn lạnh,tăm xỉa răng thì thôi coi như anh bao chú
Lần này hắn khóc thiệt miệng mếu máo lầm bầm:
-Đạch mẹ mai tiền đâu mua kem đánh răng,đổ xăng ,ăn sáng.hắn tặc lưỡi :
-Thôi thì mai để miệng ke đi làm vậy đeo khẩu trang đâu ai biết
Hắn về đến nhà nghe hàng xóm đang bật bài Hoang Mang của Hồ Quỳnh Hương hắn nghe mà ko cầm đc lòng ,miệng tự nhủ:
-Lại tạch thêm 1 em,thôi số mình nó thế,đành Fap cho đỡ nhức đầu.Bỗng hắn nghe chuông điện thoại reo hắn nhìn lại thì ra là sếp bà:
-E đừng lo em gái chị nhiều lắm chừng nào tụi nó bỏ chồng chị làm mai cho 1 đứa,thế nào e cũng có vợ à,hắn nghĩ bụng(có mà đợi đến già),hắn trả lời
-Dạ chị tốt với e quá thôi e ko cần đâu.Hắn cúp máy lòng chợt nghĩ:
-Chắc là lão sếp lôi mình ra đùa cợt rồi,hắn òa khóc chui vào mùng hắn nằm im nghe rõ tiếng lạch tạch của cái đồng hồ,tiếng chó sủa vang ko ngớt,tiếng ếch nhái loạn xà ngầu,xa xa hắn nghe đc tiếng cười của ông trời,mày còn tạch dài dài con ạh,đó cũng là lúc hắn chìm vào giấc mộng hoang vu.

........
....
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Phần 5 : Tưởng bở
Hôm nay hắn quyết định dậy thật sớm để thử cái áo khoát đồng phục lão sếp vừa đưa,hắn nhìn đồng hồ thấy điểm đúng 9h,hắn mặc áo khoát đi lòng vòng trước gương
Chợt nhận ra điều gì hắn móc điện thoại ra alô cho lão sếp:
-Alô sếp à em thấy đồng phục ko đc rồi
-Chú đừng đùa lúc sáng sớm chứ,áo anh mua cho chú 50k/cái hàng tồn kho xịn đấy
-Ko phải, ý em là dòng chữ nguoivanchuyen.vn ở đằng sau kìa
-Thế nó sao,lão sếp gặng hỏi.Hắn trả lời:
-Nếu đang đi ngoài đường e mắc tè kiếm chỗ đái bậy thì người ta nhìn thấy dòng chữ này người ta cười cho thúi đầu
-Chú nói cũng phải,để anh ra nội qui mới,từ hôm nay nhân viên các quận khi đi làm phải mang theo chai nước suối
-Chi vậy anh,hắn hỏi
-Thì để mấy chú mót quá tè vào đó chứ chi,lan man vậy đủ rồi chú qua Bình Thạnh lấy hàng nhanh cho a.Hắn khó chịu:
-Đi thì đi
Tới nơi hắn bấm chuông 1 cô gái có thân hình bốc lửa như quả dưa hấu bước ra hỏi:
-Lấy hàng hã anh
-Dạ đúng rồi chị.Cô gái lấy ra 2 đơn đưa cho hắn và nói:
-Đơn đầu tiên anh giao cho e bên quận 7 lúc 6h sáng mai,đơn thứ 2 giao Hóc Môn lúc 2h trưa ngày mốt,2 đơn là 45k.Hắn ngạc nhiên:
-WTF ! Chị đùa e à
-Ai thèm đùa với a,này nhé đơn đầu tiên mai giao quận 7 thì 25k,đơn sau ngày mốt giao ngoại thành thì 20k ko 45k thì là gì.Hắn phân trần:
-Nhưng mà chị ơi,chị tính như thế thì thiệt thòi cho e quá
-Thiệt thòi cái gì,như này là e tận dụng dịch vụ bên a đó chứ.Hắn nghĩ bụng:
-Cái này là bà lợi dụng thì có chứ tận dụng gì,hắn nói:
-Thôi thì vầy nếu sẵn đường, e giao cho chị luôn 2 đơn hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai nhưng mà chị cho e thêm 5k để e đóng cho công ty
-Khiếp ! Tính toán gì mà ghê thế nhưng thôi cũng được giao xong đưa tiền e liền nha.Hắn lẩm bẩm:
-Nếu nói tính toán chắc tui chỉ đáng xách dép cho bà,còn tiền hã ráng chờ đi cưng,tui ngâm cho chừng nào nó nở ra mới thôi.Trên đường đi lão sếp lại gọi:
-Chú qua bé gái 9x quận 10 lấy hàng đi,pé này xinh lắm hôm nay a để dành cho chú đấy.Hắn hớn hở:
-Dạ e đi liền đây
Hắn tới đúng địa chỉ bên quận 10 thấy cửa khóa ngoài hắn thở dài:
-Lão sếp có chơi mình ko đây.Bỗng có 1 e xinh như hoa chạy Mio, sau lưng thồ 1 cục hàng to cực kỳ hỏi hắn:
-Lấy hàng phải ko anh.Hắn nghĩ bụng:
-Bây giờ mà ko chém thì còn đợi tới khi nào,hắn bắt đầu bốc phét:
-Đúng rồi em bên anh là dịch vụ giao hàng số 1 Việt Nam,Lào,Campuchia,nhân viên tụi anh nhanh nhẹn,hoạt bát,thông minh,đẹp trai,khoai to,ga lăng,lãng mạn.Cô gái tủm tỉm cười rồi hỏi:
-Dậy chắc tụi anh mệt lắm hã ?
-Làm sao mà mệt được ko có gì làm khó đc tụi anh đâu
-Dậy mình kiếm gì làm cho mệt đi nha a ! Hắn nghe đến đây đầu óc quay cuồng,tay chân run lẩy bẩy hắn tưởng tượng mình đang ở thung lũng tình yêu ở tận Lâm Đồng,hắn cảm thấy hương vị ngọt ngào như đang đắm chìm trong hũ đường hóa học Trung Quốc.Hắn hào hứng trả lời:
-Mình làm nhanh và ngay luôn đi em.Cô gái bẽn lẽn trả lời:
-Hí hí anh này kỳ gê,thôi được rồi anh bê cục hàng này xuống rồi đem lên lầu 5 dùm em,hôm nay e bị đau chân.Hắn nghe tới câu này hụt hẫng tưởng tượng như Hoài Linh tự tử mất quần,như Điệp nhìn Lan xuống tóc đi tu,như Dương Quá chờ Cô Long 16 năm mà ko gặp.Hắn buồn thiu nghĩ bụng:
-Quả này ăn dưa bở cay thật,ngoài mặt hắn nói:
-Thôi được rồi.Hắn ko ngờ 1 cô gái cỡ 18 đôi mươi mà lại có đầu óc đến thế,hắn xấu hổ như muốn kiếm cái lô cốt đang làm cầu vượt ngay Nguyễn Tri Phương mà nhảy xuống.Hắn chắc mẩm sẽ xây đc Lâu Đài Tình Ái,1 Túp Lều Lý Tưởng mà ngờ đâu là Đồi Thông Hai Mộ.Hắn tự hứa từ nay ngày sẽ ko ngủ đêm sẽ ko ăn hành hạ thân xác mình đến khi chết mới thôi.Hắn cầm 3 đơn hàng của cô pé mà lòng buồn rười rượi.Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát Hoang Mang mà hắn đã cài:
Những câu nói trên đầu môi
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ?
Dẫu đã biết anh không hề yêu
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Đầu dây bên kia lão sếp bỡn cợt:
-Haha Ăn ngay quả dưa bở rồi phải ko chú,trình của chú thì còn FA dài dài.Hắn nghe lão sếp ghẹo muốn quăng ngay cái điện thoại mà sợ thằng sì ke bên đường chạy qua lượm,hắn cãi:
-Làm gì có,anh nghe ở đâu đấy,Mông Hằng rủ e đi ăn chè e còn chưa thèm
-Chú đừng cố cãi làm gì,anh biết hết trơn rồi,nếu chú ko chịu nhận ngày mai anh loan tin này cho khắp công ty,đến lúc ấy chú hối hận thì đã muộn rồi haha.Hắn ngập ngừng:
-Ờ thì chỉ là giỡn thôi mà,anh có ở nhà ko e ghé đưa tiền cho anh đây này
-Có, chú cứ qua đi
Tới nhà sếp hắn nhìn thấy cảnh tượng mà ko tin vào mắt mình,lão sếp đang ngồi mếu máo bên cạnh chai rượu tinh tinh và 1 bịch hạt điều lấy cắp của sếp bà,hắn lật đật chạy vào nhà miệng nhanh nhẩu hỏi:
-Sếp ơi sao thế này.Lão sếp đang khóc thút thít ko trả lời,khoảng 1 giây sau lão sếp nói:
-Anh hỏi chú...hix...hix...anh có phải là người đàn ông của gia đình ko
-Nhưng thật ra là chuyện gì ? Hắn sốt ruột
-Thì...chú...cứ trả lời anh...đi...hu..hu
-Việc này...việc này...Ờ thì 10 phần a có khoảng nửa phần,nhưng anh phải nói cho e biết chuyện gì thế ?
-Thằng...thằng......huhu...nó chết rồi.Đến lúc này hắn ko giữ đc bình tĩnh,hắn gào thét:
-Thằng nào chết.Lão sếp khóc to hơn:
-Thằng....Thằng mèo anh nuôi hơn nửa năm chưa kịp thịt, đã chết rồi
Hắn sửng sốt nhưng chợt hiểu ra câu chuyện,hắn thấy lão sếp giả vờ để gạt mình miệng lão cười khoái trá,hắn nóng nảy tính tiền xong bỏ về ngay
Đến nhà, hắn ngẫm nghĩ :
-Lão sếp hôm nay chơi mình 2 cú,nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão cũng sống nội tâm phết,hắn thấy lão cũng là 1 người tài pa,khi làm ít ai bì kịp mà khi nhậu nhẹt cũng chẳng ai bằng,bất chợt hắn nghĩ tới mình, thở dài thường thượt.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Phần 6 : Rãnh
6h sáng hắn vẫn đang ngon giấc,hắn mặc kệ tiếng gọi nhau í ới của cái chợ chồm hổm trước nhà,chuông điện thoại chợt reo, đầu dây bên kia lão sếp nói :
-Chú lên Thủ Đức chở thằng ku kia đi học dùm anh
-Sao sếp rãnh thế kiu thằng Gò Vấp,Bình Thạnh đi cho lẹ e ở tít quận 8 đi lâu lắm.Lão sếp ờ 1 cái cúp máy,chưa đến 5s lão sếp gọi lại cho hắn :
-Tụi nó bận hết rồi thôi chú đi dùm anh đi kẻo mất khách.Hắn trả lời:
-Sếp chém gió cũng kinh phết chưa đầy nửa phút sếp gọi được cho từng ấy thằng à
-Ờ thì...Mà chú này lạ,bây giờ anh bắt chú đi đấy,có đi ko?
-Vâng vâng tối nay cho e bọc hạt điều nhá !
-Ừ,chú cứ đi đi
Hắn chạy lên Thủ Đức mà vẫn còn ngáp ngủ.Xong xuôi hắn tính kiếm gì ăn thì lão sếp lại gọi:
-Chú lên Gò Vấp lấy hàng đi,hôm nay anh cho chú off sớm.Hắn mừng rỡ:
-Dạ e đi ngay đây.Hắn chạy lên Gò Vấp mà quên cả ăn sáng.Tới nơi hắn gọi cửa:
-Lấy hàng nè chủ nhà ơiiiiiiiiiii
Vài giây sao 1 pé khủng long khoảng gần nửa tấn bước ra hét lớn:
-Gì mà om sòm thế,mới 10h đã đánh thức người ta rồi, chờ chút đi.Hắn lẩm bẩm:
-Có vẻ mình hết thích ăn thịt kho tàu rồi nhỉ !
1 tiếng sau pé bạo chúa bước ra đưa cho hắn 1 hũ xoài,1 hũ cóc.Hắn thấy lạ:
-Chị ơi e chưa ăn sáng,em ko ăn cái này được đâu.Người đó trả lời:
-Anh này hay nhỉ ! Tôi đâu có mời anh ăn, giao 2 hũ này cho tôi,hũ xoài giao Bình Tân 50k luôn ship,hũ cóc 45k luôn ship.Hắn thắc mắc :
-Chị có tính lộn ko vậy ? Giao xong 2 hũ chị còn có 15k hã ?Cô gái bắt đầu cáu gắt :
-Anh này lắm mồm nhỉ ! Lời sao thì kệ tôi,làm sao giao nhanh nhanh dùm tôi và bớt hỏi đi nhá.Hắn cười thầm trong bụng :
-Trên đời này cũng lắm người rãnh nhỉ
Đang đi trên đường lão sếp gọi :
-Chú đang đâu đấy ?
-E đang giao cóc,ổi trên Bình Tân
-Mới đầu tháng mà có người cúng cô hồn sớm vậy
-Anh đừng giỡn là cóc ổi ngâm
-Nhanh rồi ghé CMT8 dùm anh.Đến nơi hắn thấy người mua hàng là 1 phụ nữ có bầu.Hắn nghĩ thầm:
-Đúng là vì con,mẹ có thể làm những chuyện rãnh đến thế,hắn bất chợt nghĩ đến mẹ mình hai hàng nước mắt sắp tuôn ra.Giao xong hắn chạy đến địa điểm ở CMT8.Tới nơi hắn đá chống xe chấp tay quì lạy 2 tên nhân viên gian xảo của cửa hàng :
-Con lạy 2 bố, ghi địa chỉ chính xác dùm con,Trần Thánh Tông mà ghi Trần Thái Tông làm con chạy đến tóe khói.Tên thứ nhất vừa cười vừa trả lời :
-Sai có 1 từ làm gì mà gê thế
-Sai 1 chữ còn chết huống chi 1 từ.Hắn trả lời nhìn 2 cặp mắt của 2 tên xỏ lá mà ko nhịn được nghĩ thầm:
-Lần này còn sai ông đốt nhà 2 đứa bây
Quả đúng như hắn tiên đoán,trên hóa đơn ghi Nguyễn Văn Cừ nhưng thật ra địa điểm giao ở Nguyễn Cư Trinh hắn điên máu gọi điện cho lão sếp mắng vốn :
-Alô sếp ơi kỳ này em có lỗi với sếp rồi.Lão sếp hỏi:
-Chuyện gì nữa đây
-Em buộc lòng phải đi ăn thua đủ với 2 thằng nhân viên bên CMT8,bọn nó chơi em hết lần này đến lần khác,sếp đừng cản em
-Được rồi,chú thích thì cứ đi nhưng mà anh nói cho chú biết,bố của 1 trong hai thằng là hình sự thành phố,còn bố của thằng kia là giang hồ chợ bà chiểu đấy.Hắn nhẹ giọng :
-Hihi em đùa đấy mà.Hắn nghĩ bụng:
-Mình cũng rãnh thật.Lão sếp nói tiếp :
-À quên chú qua Tân Phú lấy hàng luôn đi
-Nhưng mà sếp ơi giờ là 5h rồi,sáng sếp bảo hôm nay cho em nghỉ sớm mà(hắn hỏi)
-Ừ thì xong đơn này rồi nghỉ,chú về sớm thì cũng quay tay chứ có làm gì
-Nhưng...em.Tút...tút...tút
Hắn vác xe qua mà trong lòng chán nản vô cùng.Đến nơi hắn thấy bà chủ cửa hàng đang đứng cùng 1 tên xe ôm nào đó,bà ta hỏi:
-Ối giời ơi kiu từ sớm giờ này mới qua.Tao kiu xe ôm rồi,hắn nghĩ bụng:
-Đã kêu xe ôm rồi thì nói làm gì nữa,rãnh thật,hắn trả lời :
-Dạ vậy thôi,con về đây ạ,hắn lấy xe tính lên lão sếp xin hạt điều thì bất thình lình tên xe ôm lúc nãy cúp đầu xe hắn,tên đó bước xuống xe nói:
-Khoan đi đã để anh hỏi chú mày 1 chuyện.Hắn bắt đầu run:
-Chuyện gì thế anh
-Bọn mày giao hàng online vừa nhanh,vừa rẻ,vừa tốt,thì bọn anh sống thế nào được,mỗi đơn từ đây đi Bình Thạnh anh lấy 100k mà bọn mày lấy có 30k
-Thế tóm lại là anh muốn gì ở em ạ,hắn hỏi
-Để cái răng hoặc vết bầm trên mắt lại đây, anh bực bọn mày lắm rồi.Hắn nghĩ bụng:
-Đạch mẹ thêm 1 thằng rãnh đời nữa,được rồi ông sẽ cho mày thấy gió là như nào,hắn nói:
-Anh đã muốn làm khó em thì em không giấu anh nữa thật sự thì em là em ruột của Chung Tử Đơn,Anh em khác bà nội khác ông ngoại với Thành Long,là cháu con anh hai của bà dì bên ông chú với bà mợ của Hồng Kim Bảo
-Chú mày lải nhải gì thế
-Thôi được rồi anh nhào vô đi nhưng nói cho anh biết trước em là đệ tử tục gia của thiếu lâm,là truyền nhân của Trương Tam Phong,hắn lợi dụng tên xe ôm ko để ý chỉ tay qua bên kia đường và hét :
-Trời ơi Ngọc Trinh khỏa thân giữa đường kìa,hắn lợi dụng tên xe ôm nhìn qua đường nhảy lên xe phóng cái đã mất dạng.Hắn vừa chạy vừa cười thầm trong bụng:
-Cho mày biết gió thiếu lâm mát cỡ nào haha.Vừa đến nhà lão sếp,lão sếp nhìn thấy hắn hỏi:
-Sao chú ko giao hàng mà đến đây làm gì ?
-Họ kiu xe ôm nên em lên lấy bọc hạt điều,lão sếp móc ra 2k đưa cho hắn và nói :
-Chú cầm lấy ra ngoài kia mua 1 bọc vào ăn,của sếp bà anh muốn ăn còn phải lấy cắp nữa là
Hắn cầm tờ 2k lòng buồn ko tả.Về đến nhà hắn vừa bước vào cửa đã nghe tiếng mẹ hắn quát tháo :
-Mày đi cả ngày sao ko áo khoác,khẩu trang gì hết vậy con
Hắn nghe tới đây ôm choàng lấy mẹ mình,hai hàng nước mắt chảy dài.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Phần 7 : Lão sếp và khoa học

Một ngày đầu tháng,hắn tỉnh giấc sau cơn ác mộng tối qua,hắn đang lui cui làm vệ sinh cá nhân thì chuông điện thoại reo lên,đầu dây bên kia lão sếp nói :
-Anh đang tính ra 1 gói dịch vụ mới
-Dịch vụ gì ạ,hắn hỏi
-Đi ăn đám hộ,lão sếp trả lời
-Sếp bị gì vậy ai nhập sếp à
-Chú đừng giỡn chả là hôm qua anh mới đi ăn đám cưới hộ thằng kia,nên hôm nay anh quyết định ra gói này
-Em nói sếp đừng giỡn mới đúng,nếu mình đi đám cưới hộ, người ta tưởng ăn chực người ta uýnh cho bỏ mom
-Chú lo hơi bị xa đấy
-Sếp thử nghĩ lại xem có đúng ko?Sếp ở ko quen nên toàn nghĩ chuyện vớ vẩn
-Ờ, cái đó để anh nghĩ lại giờ chú lên shop trên Gò Vấp lấy hàng đi
-Dạ em đi liền đây
Đến nơi hắn ko dám bước vào đứng ngoài gọi chị chủ hàng,chị chủ hàng bước ra nói với hắn :
-Vào đây đi anh,ngoài này nắng lắm.Hắn lẩm bẩm:
-Bị bệnh chân thúi giờ vào máy lạnh có mà thúi cả shop,hắn trả lời :
-Dạ e đứng ngoài được rồi chị lấy hàng nhanh cho em đi ạ
-Ok xong ngay đây.Chị chủ hàng đưa cho hắn 3 đơn :
-3 đơn này 3 bữa nữa anh giao dùm em,hắn thấy lạ liền buột miệng hỏi:
-3 hôm nữa sao chị ko để mai mốt hãy kiu,chị chủ trả lời :
-Để đây nhiều,khách vào thấy ngợp sẽ ko thèm mua,hắn vừa cười vừa trả lời :
-Haha có zụ này nữa ư
-Thì anh cứ giao dùm em đi,ủa mà em thích thế được ko,hắn thấy chị chủ hàng sắp nổi nóng hắn liền vuốt:
-Dạ,dạ em đi liền đây
Đang trên đường giao,hắn thấy lão sếp gọi :
-Chú qua quận 1 lấy hàng luôn đi
-Nhưng anh ơi nãy giờ em giao hàng,họ đưa cho em đi hình tam giác vuông luôn rồi ạ
-Thế chú có biết tính chất của đường trung tuyến trong tam giác vuông ko
-Là như nào ạ,hắn hỏi
-Nghe này,trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nữa cạnh huyền,chú cứ chạy theo đường trung tuyến là được
-Sếp đang niệm gì vậy ạ
-Chú cứ đi đi rồi sẽ hiểu.Hắn nghĩ bụng :
-Quái lạ,lão sếp hôm nay chắc bị thần kinh,ăn nhậu quá mức đây mà
Đến địa chỉ quận 1,hắn nhìn thấy một anh cao to đen hôi nhìn như dân ở núi vừa xuống,người đó hỏi:
-Hàng đây, có ứng tiền ứng bạc gì hok.Hắn nghe tới đây buộc miệng hỏi :
-Aphủ đấy à,Mỵ dạo này sao rồi,cụ Mếch có khỏe ko ?
-Tôi là APhải ko phải Aphủ,anh giao dùm tôi lên Trường Sơn đi.Hắn hốt hoảng :
-Đây là Sài Gòn anh muốn gửi lên núi thì gửi xe khách dùm em đi ạ.Người kia ko nhịn nổi la lớn :
-Đường Trường sơn bên quận 10 ông nội,bây giờ có giao ko hay là đứng lảm nhảm hoài.Hắn phì cười cầm lấy gói hàng vút ga đi liền.Hắn đang trên đường đi giao lão sếp lại gọi :
-Chú lên Thị Nghè lấy hàng đi
-Em ko lên đó đâu chỗ đó bán quần áo lót phụ nữ em ngại lắm,hắn trả lời
-Đi ngay đi ,chú nên biết Hidrô+Sunfua=H2S có mùi trứng thối các nhà khoa học ko ngại thì chú ngại gì chuyện cỏn con đó
-Nhưng mà....Tút...tút...tút.Hắn nghĩ thầm :
-Lão sếp hôm nay kỳ thật,từ sáng đến giờ cứ hâm hâm thế nào ý,chiều nay phải qua xem mới được.Tới nơi lấy hàng bên Thị nghè chị chủ hàng đưa cho hắn 2 đơn và dặn:
-Khách trả về 1 cái áo chú kiểm tra dùm chị.Hắn run rẩy:
-Chị ơi em ko kiểm tra thể loại này được đâu,kỳ lắm
-Chú coi cứ đúng áo ngực là được.Hắn nghe tới đây cười thầm nghĩ bụng :
-Sao mà trớt quớt zậy chời
Đến địa chỉ giao,hắn gọi điện cho người nhận :
-Alô chị ơi em tới giao hàng nè
-Hàng gì vậy em
-Hàng này khó nói lắm ạ,chị cứ ra thì biết
-Anh phải nói tôi mới biết mà ra,ko nói tôi ko ra.Hắn làu bàu:
-Thôi xong,gặp bệnh nhân tâm thần trốn trại rồi
-Dạ áo lót ạ(hắn trả lời)
-Có thế mà cứ giấu diếm,rõ khổ đàn ông gì mà hủ lậu thế
Người này vừa bước ra hắn thấy 1 phụ nữ hơn trung niên 1 chút,cỡ 59 tuổi rưỡi,cầm lấy gói hàng,lấy áo ra hỏi hắn :
-Em thấy nếu chị mặc áo này thì có đẹp ko,hắn lầm bầm :
-Nên đi hỏi bác sỹ tâm thần thích hợp hơn
-Hả em nói gì cơ,người kia hỏi
-Dạ ko có gì đâu chị,nếu mà chị mặc cái áo này chắc đẹp còn hơn Lâm Y Thần nữa đấy chứ.Người phụ nữ kia khoái chí :
-Hihi em xạo quá.Hắn tự hỏi :
-Phụ nữ nghe khen biết là xạo nhưng vẫn khoái là thế éo nào,ko thể hiểu được
Xong xuôi tất cả các đơn hắn nghĩ tới chuyện hôm nay, liền ghé tới nhà lão sếp,vừa đến nơi hắn thấy thật bất ngờ,lão sếp đang dúi đầu vào đống sách giáo khoa,hắn bỡn cợt :
-Sếp chăm học từ lúc nào thế.Lão sếp chém :
-Chuyện,ngày xưa anh vừa học vừa giúp gia đình mà đỗ 6-7 trường đại học đấy.Hắn liếc nhìn điện thoại lão sếp thấy lão đang nhắn tin với em Mận sinh viên nào đấy,hắn hiểu ra câu chuyện nghĩ thầm :
-Cua sinh viên chứ có tốt lành gì đâu.Nghĩ đến đây hắn leo lên xe vọt thẳng về nhà.
Chạy gần sắp tới nhà ,hắn thấy một cụ già vẫn đang ngồi giữa cầu đội sương ăn xin,hắn cho bà vài đồng lẻ nghĩ rằng :
-Cuộc đời này vẫn còn nhiều người may mắn hơn hắn nhiều.Bất giác 1 làn gió lạnh thổi qua làm hắn lạnh cả người,xa xa bóng những người đạp xích lô lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo.
 
Top Bottom