Sự ngô nghê của đàn ông...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đàn ông đôi khi có những ngô nghê nho nhỏ đỡ không nổi . Không liên quan tới kiến thức, chỉ đơn giản là những phạm trù họ không quan tâm.

Nhớ mấy năm trước, tên bạn nọ, tưởng Bò trắng/vàng là bò cái. Còn cái con màu đen (con trâu) là bò đực. Và Bò đực cũng... có sữa... làm mình với mẹ hắn được 1 trận cười đau bụng.

Hum nay, vô tình phát hiện một tên bạn-rất-thân, 31t, lâu nay vẫn nghĩ thường mọi người cúng mùng 1 và 15 vì mỗi tháng có...2 ngày rằm... mùng 1 cũng là rằm và mùng 1 cũng... có trăng... :v ... (vì mẹ hắn hay nói "cúng rằm", "rằm ăn chay"... nên hắn mặc định miễn "cúng" là "rằm", và rằm là "có trăng"...)

Lúc đầu mình tưởng hắn nói chơi. Ai dè chân thật chất phát lun :v

Quỉ thần ơi...

... Mấy cô/ mấy chụy thử hỏi chơi chơi những vấn đề vu vơ người đàn ông cạnh mình xem, có khi thu được khối bất ngờ thú vị à =))
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
:hehe: Mí cô cũng thía thui! Có ai đó 1 dạo tưởng cái "ý" lá cái "bong bóng" đấy thôi! :57:
 
Top Bottom