anh xin lỗi em nhiều lắm

tài kenbi

New member
Joined
Nov 21, 2011
Messages
24
Points
1
biết nói gì và chúc gì.....đọc mục đăng tìm bạn của em....nói thì nói gì bây giờ....chúc em được hạnh phúc chăng......nếu anh chúc em ....như vậy là anh không thật lòng rồi....vì anh đã từng yêu em....anh buồn rất nhiều khi nghỉ về em.....
nhưng dù sao chăng nữa anh sẽ rất vui nếu như em tìm thấy một tình yêu luôn làm em vui....luôn để em cảm thấy bình yên ...bền vững với một sợi dây tình yêu thật vững chắc như em đã từng nói với anh....và cũng luôn là nơi để em đặt niềm tin cho em vững lòng thực hiện những ước mơ mà em đã ấp ủ...
anh xin lỗi em nhiều lắm...anh không thể cho em những gì mà em đáng phải có trong tuổi đời của em đó là những bảo bọc....những che trở....là những ước mơ đẹp.....những khoảnh khắc hồn nhiên đẹp nhất trong tuổi đời này của em.....anh có lỗi em nhiều lắm vì đã để em thất vọng khi đến bên anh...và anh đã phải trả giá để em phải tìm mọi cách và tìm nhiều lý do lánh xa anh....anh buồn và tủi hận....hận chính anh đó em ạ......khi em bỏ anh đi....anh biết .....phận anh không thể giữ em ở lại bên anh.....anh không có gì cả..ngoài sự để em lắng lo khi bên anh....ngày em bỏ anh đi.....anh đã hiểu tất cả.....anh không trách em đâu....anh buồn rất nhiều....vì anh là người khiến em phải hành xử như vậy,anh biết em không phải là người như vậy,nhưng có lẽ hoàn cảnh đã làm cho con người ta lằm lỡ.....em có yêu anh hay không anh thì nào dám van xin....anh tủi nhục...vì không làm cho em được vui..giờ anh nào có tư cách để được tình yêu của em ......
em là kỷ niệm trong đời anh....anh viết bài này không nhằm mục đích cho em thương xót hay quay lại với anh đâu....thôi thì những gì đã đến và đã qua rồi tất cả đều là tốt cho em đó,anh nghỉ rằng như vậy đó em ạ..anh đã từng yêu em..và anh cũng đã từng khóc cho tình yêu chúng mình.nếu như em tìm được một tình yêu đẹp,anh cũng vui...vì ích ra có một người thay anh làm nốt những gì mà anh không làm được cho em,phải không em.......anh luôn nhớ đến tình cảm mà em đã cho anh..... anh sẽ ghi nhớ mãi.....chúc em luôn vui....
Anh là 1 thằng đốn mạt không dáng cho em yêu,nhưng mà dù em đi đâu,anh vẫn dõi theo em,dù không còn gì,nhưng....anh...vẫn...yêu....em
 

laulebuon

Member
Joined
Aug 16, 2011
Messages
780
Points
18
thấy kái topic này là ứa gan hà...moi lên quài...nhỏ khùng nào đc anh yêu để mà viết bài này zị...ứa mề...ậu ía...
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
tội nghiệp thèng nhỏ:gomo:
chúc cho thèng nhỏ sớm được toại nguyện
anh ủng hộ thèng nhỏ :chucmung:
 
Top Bottom