Lương giáo viên tính tầm tầm là 3 triệu/1 tháng.
Hổ trợ giấy bút soạn bài 10k/1 tháng,
hỗ trợ làm đồ dùng dạy học 30k/ tháng (trừ 10% làm hóa đơn) ...
Giá thực tế: viết rẻ nhất 2 ngàn/cây; in giáo án 500/1 tờ (1 tháng ít nhất 60 tờ, chưa kể nội dung họp, các chuyên đề),
nguyên liệu làm đồ dùng dạy học theo giá thị trường
...
Đầu năm được cho 40k trang trí nhóm lớp => thực tế khi trang trí xong sắp xỉ 500k,.. có lẽ đủ sống qua ngày, qua tháng.
Kể ra cho vui thôi, cái gánh nặng thật sự ko là nơi vật chất, 1 áp lực công việc mà người ngoài ngành cả đời không hiểu, giáo viên mầm non còn thua cả Osin.
- Sếp tưởng giáo viên là học sinh lớp 1: khi họp đọc cho từng cái dấu chấm, dấu phẩy, xuống hàng, ghạch đầu dòng.... nản.
- Khi làm việc thì trọng hình thức tới mức quá đáng: tất cả phải "đẹp trai" (cái từ xếp hay dùng).
- Sợ trách nhiệm: hở tí việc là mời cốt cán họp để lấy ý kiến, nhưng thật ra trong cuộc họp thì bằng mọi giá đều quy về "ý sếp là ý chung".
có cái biên bản họp thì sau này mọi thứ đều là trách nhiệm tập thể vì đã họp và đưa ra cốt cán thảo luận. Sếp nói là phát huy tính dân chủ ở cơ sơ nhưng mà theo suy nghĩ của mình thì đây là sợ trách nhiệm, được giao quyền làm sếp mà hở chút đều phải họp mới làm thì sếp để làm gì. (Cũng có nhiều lúc sếp ko thỏa hiệp được trong cuộc họp thì sẽ có câu kinh điển "cái này cô quyết định cũng được, nhưng muốn lấy ý kiến tập thể").
- Sợ sự đoàn kết nội bộ: anh em thuận hòa sếp ko vui. Sếp sợ tập hợp lại ngồi cùng nhau sẽ nói xấu xếp nên lúc nào cũng tìm cách đâm cho gây nhau chơi. Mà công nhận sếp rất tài, lưỡi dao của sếp rất ngọt, gọt tới tận xương.
- Hay đỗ thừa: khi nói chuyện với giáo viên sếp lại đỗ do lãnh đạo Phòng Giáo dục bắt thế này bắt thế kia nên cô phải thế này, thế kia... khi lại gần lãnh đạo phòng thì nói xấu giáo viên ::cong:
- Khoe mẻ: nếu ko biết về gia đình sếp mà nghe sếp nổ thôi thì đúng là "đấm đuối bên bụi chuối". Sếp nổ mội góc độ, khoe khoang mọi lúc mọi nơi... Nhưng 1 lần nửa mình thua sếp, mỗi lần sếp khoe về sự giàu có mình cài cho anh em 1 độ ăn, sếp hứa đãi nhưng ... năm thứ 3 rồi sếp vẫn "để có dịp cô đãi, chuyện nhỏ mà"
......
Mình mà viết tiếp chắc ko biết bao giờ mới hết. haiz, Sếp về 3 năm: giáo viên đi 10 người. Những nguời còn ở lại cũng quá chán chê, tất cả vì miếng cơm mà gắn gượng. 1 số giáo viên mới về chưa được 1 tháng cũng đã "thắm" rồi...