Vạn vật qua máy cổ lỗ

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Không được đi đâu như Ad, chỉ quanh quẩn trong phòng chả có gì mới, dạo quanh vườn cũng chưa thấy sếp trồng thêm gì mới nên chẳng chụp choẹt gì được.

Tình cờ ngó thấy Thanh long ra nụ nho nhỏ nhìn cũng hay hay, xách máy ra chộp cho đỡ quên


hoathanhlong_02_zpslvxcyykm.jpg



hoathanhlong_01_zpscet5au3x.jpg



Thấy cũng nhiều nhưng kg để ý, cứ ngỡ là ra to hơn cỡ này rồi trái mới kết


hoathanhlong_03_zpsejf7gqs0.jpg



Té ra kg phải thế, nó quá trời bự mờ vẫn chưa chịu nở :soqua:


hoathanhlong_04_zpsouhqyg2v.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Em thích hoa Thanh Long, đẹp và rất thơm, hoa Thanh Long và Hoa Quỳnh có phải là 1 ko nhỉ :D (thấy y chang :v)

Khác xa nhiều lắm em! Chỉ giống cái bông hoa khi nở thôi, còn cành & cuống hoa khác xa nhau! Nụ Quỳnh nhỏ hơn nhiều so với nụ thanh long!

Hoa Quỳnh

Quynh01_zps72kzbbbc.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Đúng là nhiều loài hoa nhìn giống dễ sợ, như hoa này cả lá + hoa nhìn cứ hao hao hoa mận mờ chả biết tên hoa là gì!!!

Hoa_01_zpszng0fnzc.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Tà cú 09-2015

Tacu_01_zpsnpdzvxsb.jpg




Quang cảnh nhìn từ cabin cáp treo

Tacu_03_zpssldc9wfj.jpg




Cổng chùa Linh sơn trường thọ

Tacu_04_zps83p74jk5.jpg





Đường lên thăm thẳm...:xitmau:

Tacu_16_zpsjzccpr1z.jpg





... vời vợi.. cao... :soqua:

Tacu_05_zpsi1r6zwuv.jpg


Cái cô người tây thấy tay chân băng bó đi cà nhắc, vậy mà khi đi xuống đã thấy cô ý bước lên những bậc thang cuối cùng lên tượng Phật nằm!! Giỏi thật, chả bù rất nhiều người trong đoàn đi giữa chừng đã bỏ xuống....
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Gần đến tầng Di Đà Tam Tôn :dotnhang:

Tacu_07_zpsvmoom4pd.jpg



Tacu_15_zpszaiksqw0.jpg




Lại bước tiếp.... ráng lên... chỉ còn vài bậc cuối mà thôi :dauhang:

Tacu_09_zpsrvmgerr7.jpg





Đến rồi.... Phù... Phù... áo đẫm nước... chân run bần bật... vẫn ráng tạo dáng... theo yc phó nhòm :xitmau:

Tacu_10_zpsfuy8uqen.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Từ trên cao, toàn cảnh hiện ra đến tận biển, cứ ngắm mà kg thể diễn tả hết được cảm nhận. Thật tiếc, tay nghề thuộc hạng nghiệp dư nên những shot hình kg được như nhìn tận mặt! :dauhang:

Tacu_14_zpsfligzsnc.jpg



Tacu_08_zpsaqajg5ib.jpg



Tacu_06_zpsfoi0oiro.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
ĐÀ LẠT XUÂN BÍNH THÂN 2016

Ngồi trên xe đi tham quan, bác tài hỏi anh chị có thường lên Đà Lạt không, đều trả lời rằng khoảng 3 - 4 năm và thật sự cũng nghĩ vậy, dè đâu về coi lại mới biết đã 10 năm rồi mới quay trở lại xứ mộng mơ này.

Đà Lạt bây giờ, nhà cửa san sát hơn, hoa cỏ mùa xuân mà nghèo nàn hơn xưa và đông nghìn nghịt xe, người từ các nơi đổ về chơi Tết.

Hồ Xuân Hương

Dalat%20Binhthan2016_01_zpsfiicqgyj.jpg



Hồ Xuân Hương ban đêm
Tối mùng 3 khách du lịch chưa lên nhiều, những hôm sau các đường đó đông nghìn nghịt xe

Dalat%20Binhthan2016_06_zps3t0b4caa.jpg



Phải đợi mãi, những giọt sương đọng trên cửa sổ mới chịu khô để chụp cảnh bình minh Đà Lạt

Dalat%20Binhthan2016_11_zps3pfgtzfv.jpg



Và bình minh trên hồ

Dalat%20Binhthan2016_10_zpsbuirgwsn.jpg



Công viên ven hồ, khách ngồi nghỉ chưn, ăn khoai lang nướng, bánh tráng nướng cuộn

Dalat%20Binhthan2016_02_zpsif7q8pwh.jpg

 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Phải chi Đà Lạt gần như Vũng Tàu, thỉnh thoảng em cũng muốn đi mà xa quá ngán :v

Đi máy bay gần xịt hà! :haha: Mất tầm 30', cộng thêm 40' đi bus về tận KS.

Nói gì thì nói, đi lần này mới thấy thiên hạ giàu thật, rất nhiều gia đình đi xe nhà lên du hí cộng với các dân tình các tỉnh lân cận chơi xe 2 bánh lên (Giống xưa hứng lên phóng xe 2 bánh đua từ sg ra Vũng Tàu dzị) nên đường phố Đà Lạt vốn nho nhỏ đã quá tải trong mấy ngày Tết. Do được dịp Tết nghỉ dài cho cả người lớn và con nít, mới đi chứ kinh nghiệm là kg nên đi mấy dịp Lễ Tết như thế này, toàn bộ các phí bay, ks, ăn uống đều tăng mờ phục vụ thì giảm thấy ớn.

Em muốn đi dễ òm hà, đâu có kẹt tay xách nách mang con nít đâu hè! Ka... Ka...:hehe:

Bay lên đó mướn xe đi tham quan theo ý mình, không phụ thuộc vào tour khỏe re mà rẻ rề, giờ giấc nơi chốn tùy mình chọn không phải chạy show như theo tour. Lần này định mướn chiếc 2 bánh kèm theo cái bản đồ chu du Đà Lạt mờ xe đông wá nên bx hông cho, đi 2 bánh trên những đường đèo tha hồ ngắm cảnh, vô cùng đẹp. Dịp Tết mờ mướn xe, nó cho luôn chiếc 12 chổ to đùng chở có 3 người rộng rinh, chỉ có 1tr/ngày, tính chi phí ăn uống + xe cộ tham quan chỉ chiếm 1/4 chi phí, 2/3 còn lại là phí máy bay + ks cho 3 người (khoản này ngày thường chắc chỉ còn 1/2 giá)! :xitmau:
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Chợ đêm Đà Lạt, chỉ toàn thấy người với người


Dalat%20Binhthan2016_04_zpsl2bbxxs2.jpg



Xưa, đêm kéo nhau ra ngồi ở bậc cầu thang vừa nhâm nhi trứng cút lộn, hột vịt lộn nóng hôi hổi trong cái không khí buốt lạnh nhưng trong lành đặc trưng của Đà Lạt vừa ngắm chợ đêm.

Nay, cũng thế nhưng chỉ 2' là các món ấy nguội ngắt (khách đông quá mà), nhìn ngang nhìn ngửa nhìn xuôi nhìn ngược chỉ toàn đầu với người dày đặc

Dalat%20Binhthan2016_05_zpsnmthpjzs.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Em mới đi hồi tháng 12, tết thấy ngta đi vẫn thích :v. Giờ đi đâu 2 đứa "a hoàn" ở nhà cũng đòi theo, hao lắm anh ơi :v =))

Tết xe 7 chỗ tự lái 1,7tr/ngày, anh mướn được xe siêu rẻ :p
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Em mới đi hồi tháng 12, tết thấy ngta đi vẫn thích :v. Giờ đi đâu 2 đứa "a hoàn" ở nhà cũng đòi theo, hao lắm anh ơi :v =))

Tết xe 7 chỗ tự lái 1,7tr/ngày, anh mướn được xe siêu rẻ :p

Có lẽ may mắn, lên bus HK được quăng 1 tờ các tour tham quan, thấy rẻ hơn dv ks nên gọi thuê luôn. Giá nhiêu đó chắc do chỉ đi từ sáng đến chiều thôi, buổi tối phương tiện tự do! :lacdau:
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Từ đỉnh đồi Robin, ngắm tp Đà Lạt & phía bên kia là đồi núi trập trùng trong lúc chờ cáp treo qua thiền viện Trúc Lâm

Dalat%20Binhthan2016_21_zpsyraqqwut.jpg


Dalat%20Binhthan2016_22_zpsfljg1wxv.jpg




Eo ui.... Tết... xếp hàng gần 40' mới leo lên được cáp treo!

Dalat%20Binhthan2016_23_zpsjj0cbwga.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Ngồi đợi bx vào thắp nhang trong thiền viện Trúc Lâm, chả biết làm gì, chộp người ta tự sướng vậy

Dalat%20Binhthan2016_24_zpsd6xxouh9.jpg



Rồi chộp bướm

Dalat%20Binhthan2016_26_zpsv6uw759y.jpg



Qua thung lũng tình yêu, mọi thứ kg giống xưa nhưng cũng chẳng đẹp hơn, chỉ có cây cầu này với mình mới xuất hiện

Dalat%20Binhthan2016_30_zpsw0wfqkdu.jpg
 
Top Bottom