21/11/2014

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Bữa nay xem được cận cảnh pha giật đt hết sức từ tốn.

Quán lề đường khá đông người. Chị nọ đang chạy xe chợt dừng lại. Nói nào ngay, gọi là "dừng xe giữa đường" cũng hơi oan cho chị ấy. Chị ấy dừng chừng 2/3 đường thoai :v (lệch trung tâm của đường hai chiều một tí). Xong, chị ấy dùng cả 2 tay nhiệt tình tập trung bấm điện thoại, thư thả như đang ở sân nhà mình mặc dòng người ngược xuôi tấp nập, tiếng kèn xe lảnh lót.

Hai thanh niên chạy chầm chậm, dừng xe cạnh chị ấy. Mình tưởng hai anh ấy muốn vào quán. Họ đứng cạnh nhau chắc cũng gần 1p chứ không vội. Xong anh ấy rất khoan thai, đưa tay lấy cái điện thoại... Chị ấy "á" khẽ, giật lại.

Chị và hai thanh niên nhìn nhau, cả quán nhìn ra...

Hai thanh niên nhìn zô quán, mỉm cười, ung dung nhích tay ga tốc độ 10km/h rời đi...

Lúc này chị vừa hụt mất đồ mới đưa tay lên ngực, đứng hình hết mấy phút...

Đâu đó trong quán xôn xao "chưa mất, hok sao"....
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Dạo này ở bển ghê quá zj......trộm cướp tùm lum ngán thiệt áhhhh....!
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Trộm cướp đó giờ mà CD :v giật đồ thì khắp nơi roài :haha:
 
Top Bottom