Bạn...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Có một khách nọ, cũng thường chơi ở tiệm lâu rồi, chỉ là mình ko nói chuyện nên ko thân, quen mặt thôi. Tầm tuổi mình.

Có lần, bạn ấy vào ăn một tô mì 20k, 2 chai nước 20k nữa, nhưng mình quên ghi, lúc tính tiền giờ 8k... Bạn ấy trả tiền và về rất nhanh... Nếu khách thường thấy tính 8k đã biết mình quên ghi và nhắc mình... Nhưng thôi, bỏ qua, lỗi mình quên mà, biết đâu bạn ấy "cũng quên".

Khách vào tiệm chơi mỗi ngày nhiều, ko hề nói quá, tuần nào cũng có tầm chục cái iphone bỏ quên (ko tính dt khác) hay ví này nọ là bình thường, nhiều lúc khách còn ko biết quên ở chỗ mình. Khách bỏ quên đồ ở tiệm mình, ko bao giờ mất.

Hum nay, bạn ấy vào chơi với bạn, hai người có lẽ thân vì thường đi cùng nhau lắm, người bạn bỏ quên iphone 6 và quay lại kiếm, bạn ấy lên tìm dùm... Mình theo sau... Thấy bạn ấy tìm có rồi nên đi xuống (bạn ấy ko thấy mình theo sau)...

Bạn ấy đi xuống bảo: "tìm không có".
- chắc tao bỏ quên ở quán cafe chứ hok phải đây.
- ừ, mày bỏ quên ở đó rồi. Tới đó tìm coi sao.

Mình bảo "để chị lên tìm lại cho, có khi rớt ở kẽ ghế".

Cái ghế sofa rất to, bạn ấy nhét vào kẽ ghế, nếu không biết luồn tay vào kẽ ghế thì sẽ không hay có đồ ở đó...

Cậu bạn tìm lại được dt mừng quá xá... Iphone 6 mà...

Bạn bè chơi với nhau mà thế ư... Haizz...
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Haizzz... Ngày xưa khi còn bé xíu, huynh đã từng có người bạn gần tương tự như thế.

Hồi ấy tuy đã 8 - 9 tuổi nhưng chưa biết xài tiền nên ai cho nhiêu nhét tất vào con heo đất bằng nhựa (cũng khá lớn), cất vào tuốt góc trong cùng tủ đồ chơi! Tuy không biết xài tiền nhưng cũng biết đó là 1 số tiền rất là lớn đối với 1 đứa con nít! Hôm ấy lom khom chui vào nhét tiền mãi mới được, bèn lôi ra xem thấy đầy nhóc luôn, nặng quá nên lười để lăn lóc trên ghế salon ở ngoài định khi nào chơi xong thì dọn đồ chơi cất luôn 1 thể.

Đến giờ học bài thì tên ấy đến chơi, bèn bảo nó chơi 1 mình đi khi nào học xong sẽ ra chơi cùng. Vì là bạn hàng xóm hay qua lại chơi tự nhiên xưa giờ nên yên tâm để nó chơi ngoài phòng khách với đống đồ chơi, còn huynh chui vào phòng học bài. Đến hồi ra thì nó đã biến đi đâu mất, vừa dọn dẹp đồ chơi vừa lầm bầm trong bụng thằng này chơi kỳ, chơi xong không thèm dọn, đã vậy về cũng không thèm nói.

Đến hồi cầm con heo lên thì hỡi ôi, nhẹ tưng không còn gì trong đó, ngỡ ngàng ngạc nhiên hết cỡ vì biết chính nó chứ không còn ai khác. Hộc tốc chạy qua nhà nó kiếm thì chả thấy nó đâu, thấy bố nó ngồi đấy mách luôn (bác ý cũng là bạn hàng xóm khá thân với bố huynh), thế là bác ý bảo "con về đi để bác hỏi lại con bác".

1 ngày... 2 ngày... Chả thấy bác ý nói gì, tên kia cũng né mặt mình luôn, thế là lôi bố huynh vào cuộc. Người lớn nói chuyện nhau sao đó không biết, chỉ thấy sau đó bố về nói rằng "con đừng chơi với tên đó nữa và tiền bạc thì con nên cất kỹ không nên đem ra chơi trước mặt bạn bè!", kể từ đó cũng không thấy bố giao du với ông ấy nữa.

Haizzz.... Lần đầu tiên trong đời con nít mới biết có bạn bè xấu như vậy và có người lớn đã cư xử như vậy, 1 kỷ niệm không bao giờ quên!!! :lacdau:
 

linh miu

Well-known member
Joined
Feb 2, 2013
Messages
212
Points
63
Em đi trên đương nhặt được 1 bịch nilon trong đó có gói 2 điếu thuốc, 1 cái hột quẹt và vài đồng lẻ.
Nhặt được mà lòng cứ bất an, suy nghĩ, chết rồi, bik của ai mà trả, lỡ người ta nghèo thì tội quá. Biết sao đây.
Tự nhiên cho mình thấy và nhặt chi vậy chời.
Lúc đó em suy nghĩ thế đấy.
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Thuốc lá có hại cho sức khỏe, mất càng tốt em ạ :haha:
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
hí hí hí....mềnh ku~ng pon chen một câu chiện cho zui.

Có lần đi qua Mall, khi đậu xe vào parking lot mềnh thấy có cái wallet của ai đánh rơi. Thế là hí hửng đậu xe cho nhanh và ra lượm cái wallet lên, mở ra coi...wow..có tiền...và tiền cũng không đến nỗi là nhỏ......hì hì hì...định bụng chút nữa sẽ lấy hết số tiền còn cái wallet sé bỏ vào thùng thơ vì bên trong thấy có giấy tờ, thẻ credits và bank cards (Bên Mỹ nếu lượm được giấy tờ của người khác, mình bỏ vào thùng thơ, bưu điện sẽ có trách nhiệm giao trả.)
Chuyện không như ý, vì thấy có tên đang đi mà đầu cứ cúi xuống như tìm kiếm vật gì....nhìn cái gương mặt giống như gương mặt trong cái Driver License. Nó đi ngang qua mình, mình để ý coi có phải nó chắc không...thấy chắc là nó rồi, khi nó quay mặt tìm kiếm mình đưa cái wallet lên và hỏi nó.
"Are you looking for this wallet?"
Hắn nhìn cái wallet và mừng rỡ nói "yeah"
Theo luật lệ mình mở bóp nó ra và rút cái Driver License lên rồi hỏi nó.
"Please tell me your name and your address."
Hắn biết và trả lời...thấy dúng....mềnh đưa trả lại cái bóp cho nó....nhưng trong bụng cảm thấy hơi pùn tí.....hì hì hì.....có lẽ hắn không phải là bạn nên thế.
kakakakakaka.
 

Lão K

Well-known member
Joined
Feb 15, 2011
Messages
130
Points
63
hí hí hí....mềnh ku~ng pon chen một câu chiện cho zui.

Hắn biết và trả lời...thấy dúng....mềnh đưa trả lại cái bóp cho nó....nhưng trong bụng cảm thấy hơi pùn tí.....hì hì hì.....có lẽ hắn không phải là bạn nên thế.
kakakakakaka.

Ờ!!! Uổng thiệt. Nếu là bạn, thế nào cũng được chiêu đãi một chầu ở ... Lê Duyên 2. :haha::laclu:
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Hoan nghênh tinh thần CD đã trả lại cho cậu í, hehe...
:khongchiu: :lol:
Ờ!!! Uổng thiệt. Nếu là bạn, thế nào cũng được chiêu đãi một chầu ở ... Lê Duyên 2.
ơhhhh...Chắk hôk kó đâu a. lão K ơi.!
Nếu là bạn, có lẽ hắn sẽ mở bóp ra đếm lại tiền coi mình có lấy của hắn không.:hehe::lay2:
 

Lão K

Well-known member
Joined
Feb 15, 2011
Messages
130
Points
63
Lê Duyên 2 là chỗ nào dzậy anh Lão K :hehe:

Ở đây nè Sher :haha:


Headquarter của hãng LK ở Santa Clara nên mỗi lần lên đó, mấy ông thần hay ... rủ rê:laclu: .
Coi dữ dằn vậy chớ dở ẹt, thua xa bên VN, không tin cứ hỏi ... CD thì biết:haha: .

@fellow,
Khi nào có dịp qua đây, a lô một cú là xong ngay.:)
 
Top Bottom