- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Hôm nay đi mua sách mà hồi hộp. Ra cty Sách và thiết bị trường học, thì người ta nói đã "hết mùa" rồi, học sinh đi học hết rồi, giờ này ai mua sách nữa... sách đâu nữa mà mua... => hết hàng...
Ngoài trời bắt đầu mưa, SR thì lo lỡ không có sách không biết làm sao. Hồi xưa học ở quê SR biết, nhà SR nghèo đâu có tiền mua sách sớm, nhập học mới bắt đầu đi mua sách, có bao giờ đủ bộ đâu, do hết sách, phải đợi từng cuốn từng cuốn... học đâu nửa HKI rồi mới mua được đủ bộ... SR ỷ y ngày xưa vậy thôi, ai ngờ nay cũng vậy...
Nhìn mưa có vẻ dai, mình thì sốt ruột, thế là đội mưa qua Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, hên sao còn đủ 15 bộ sách lớp 3, các lớp tiểu học khác thì không còn bộ nào... Mua trước lớp 3 cái đã...
- Sách lớp 3 => 15 bộ x 49.000 = 735.000
Mưa lớn quá, ghé thử 1 nhà sách nhỏ trên đường Bà Hom cầu may, thật may mắn là có đủ số còn lại, chắc do bà con đa số thích đi nhà sách lớn mua hơn (mình cũng vậy mà ). Vui hơn là lúc tính tiền vô tình ông chủ nhà sách từ trong đi ra, nhìn sách, xong nhìn mình, chú ấy hỏi: "Ủa cháu mua làm gì nhiều vậy", mình nói "dạ mua cho từ thiện", thế là ông chủ vui vẻ nói thu ngân giảm mình 10% :
- Sách lớp 1 => 7 bộ x 83.900= 587.300
- Sách lớp 2 => 12 bộ x 84.300 = 1.011.600
- Sách lớp 4 =>6 bộ x 77.700 = 466.200
- Sách lớp 5 => 5 bộ x 78.300 = 391.500
---------------------------------------------
Tổng: 2.456.600 - 10% = 2.210.940
Ngoài trời bắt đầu mưa, SR thì lo lỡ không có sách không biết làm sao. Hồi xưa học ở quê SR biết, nhà SR nghèo đâu có tiền mua sách sớm, nhập học mới bắt đầu đi mua sách, có bao giờ đủ bộ đâu, do hết sách, phải đợi từng cuốn từng cuốn... học đâu nửa HKI rồi mới mua được đủ bộ... SR ỷ y ngày xưa vậy thôi, ai ngờ nay cũng vậy...
Nhìn mưa có vẻ dai, mình thì sốt ruột, thế là đội mưa qua Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, hên sao còn đủ 15 bộ sách lớp 3, các lớp tiểu học khác thì không còn bộ nào... Mua trước lớp 3 cái đã...
- Sách lớp 3 => 15 bộ x 49.000 = 735.000
Mưa lớn quá, ghé thử 1 nhà sách nhỏ trên đường Bà Hom cầu may, thật may mắn là có đủ số còn lại, chắc do bà con đa số thích đi nhà sách lớn mua hơn (mình cũng vậy mà ). Vui hơn là lúc tính tiền vô tình ông chủ nhà sách từ trong đi ra, nhìn sách, xong nhìn mình, chú ấy hỏi: "Ủa cháu mua làm gì nhiều vậy", mình nói "dạ mua cho từ thiện", thế là ông chủ vui vẻ nói thu ngân giảm mình 10% :
- Sách lớp 1 => 7 bộ x 83.900= 587.300
- Sách lớp 2 => 12 bộ x 84.300 = 1.011.600
- Sách lớp 4 =>6 bộ x 77.700 = 466.200
- Sách lớp 5 => 5 bộ x 78.300 = 391.500
---------------------------------------------
Tổng: 2.456.600 - 10% = 2.210.940