Cách xài tiền...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Sáng đi chợ sớm. Mua một vòng xong, ghé mua ếch. Chị bán ếch và cá đang làm cá cho khách nên mình đứng đợi vì có mỗi chị ấy bán ếch đồng.

Vị khách nọ mua 2 con cá lóc, mấy con cá rô và mấy con sặc bổi. Cá rô làm xong rồi, đang làm cá lóc. Vị khách nữ xênh đệp đứng khoanh tay, chéo chân tựa lưng vào cây dù, và...

- Đánh vẩy thật sạch đi mày.
- Dạ.
- Cạo vảy kỹ vô, mấy phía góc á.
- Dạ.
- Cắt ra cho chị, làm sạch bộ lòng với mang đi. Cạo kỹ chỗ má, chị thích ăn má.
- .. ( cắm cúi làm)
- Lóc xương ra, phần thịt thái phi lê.
- Dạ.
- Trời ơi, mày lóc xương sang quá, còn dính thịt kìa, lóc sao ko dính thịt chứ. Mày ăn sang vậy à.
- Dạ dính tí à chị, ko sát được nữa, em giữ lại cho chị nấu cho ngọt nước.
- Phần lườn xương nhỏ, lóc kỹ nghe, phi lê là phải kỹ, ko còn miếng xương nào mới được.
- (cắm cúi làm)
...
Tới cá bổi...

- Mấy cái vây cắt sát vô, tiết kiệm chi.
- (cắm cúi làm)
- Vảy nhỏ, cạo sát vô mày, sơ sơ sao sạch nổi.
....
- Dạ 195k đó chị.
- 190k được rồi mày.
- Dạ em bán nói thiệt không có thách đâu chị.
- 190k thôi...
...

Nhiều người xài tiền kỹ ghê hà... Hèn chi giàu... @_@
 
Top Bottom