Cầu khỉ sms

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Vì mình ko bao giờ cúi xuống để ngang hàng với họ mà em iu :hi:
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sáng nay thấy có một người rất tội xin tiền đổ xăng, móc 20k đưa cho đổ tưởng sao ông kia nói là thằng này suốt ngày xin tiền ngta kô ah. Mà thôi tiền cho rồi kô lx đòi lại, coi như bố thí làm phước. Sống đúng thiệt kô nên nhìn bề ngoài
 
P

Phoebe

Guest
Sáng nay thấy có một người rất tội xin tiền đổ xăng, móc 20k đưa cho đổ tưởng sao ông kia nói là thằng này suốt ngày xin tiền ngta kô ah. Mà thôi tiền cho rồi kô lx đòi lại, coi như bố thí làm phước. Sống đúng thiệt kô nên nhìn bề ngoài

cái này P cũng gặp mấy lần rùi

Hồi còn học DH năm 3, có lần sáng đi bộ từ trạm xe bus đi vào trường, gặp 1 con bé chạy xe Wave . Lúc ấy nó bảo xe nó hết sạch xăng rùi, xin 10K đổ xăng vì để quên bóp ở nhà. Nó bảo nó học khoa Tài Chính -Ngân Hàng . Mình thấy tội nghiệp cũng cho . Rùi nó bảo chiều nó trả, nó hỏi tên lớp, số phòng mình học để chiều quay lại trả . Mình cười, bảo thôi, có 10K thôi mà
Đến khi vào lớp , ngồi nói chuyện với tụi bạn mới biết nó xin bao nhiêu người như thế . Mà hầu hết thấy nó tội nghiệp nên ai cũng cho, nghĩ cùng cảnh SV như mình .Trời ạ, đi lừa cả sinh viên, hic....

Chuyện thứ 2, trạm xe bus
1 bà cụ xin mình 3K đi xe bus ( hồi ấy chỉ 3K / vé thui), mình móc ra cho 5K, tại thấy bà lão già cả, lại nhỡ đường.....
Hic hic, đến chiều quay lại vẫn trạm xe ấy, vẫn bà cụ ấy, lại xin 3K đi xe bus nữa. Pó tay :lau:

XH bây giờ, thiệt không biết đường nào mà lần !!!!
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Tưởng sao..chiêu này bên đây cũng có....cũng lại hỏi, xe bị hết xăng mà bóp lại quên ở nhà...mình tưởng thiệt đưa cho ít tiền đổ xăng..rồi bỏ đi. Sau đó cũng thấy hắn..chạy qua người khác xin tiền..thấy làm lạ để ý coi...thấy hắn cứ gặp ai vô parking đậu xe là hắn chạy đến hỏi.
Bố khỉ..thấy vậy..mềnh mắc cười qa'.
Còn nữa...có lần thấy ông kia xin tiền ở mấy ngã tư..mềnh thấy là người VN nên móc tiền đưa...tưởng sao ông ấy nói "Tui xin tiền, tui cũng bỏ vô Chùa àh..!" nghe thấy ghét.
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Mấy dzụ xin tiền này SR gặp từ 9 năm trước lúc còn SV ^^
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Gió ơi, xin trường cho MT nghỉ học hum nay :longlanh:
 
P

Phoebe

Guest
MOTHER'S DAY ! Buồn ....!
bongda_24h_7313431eba518f56d9093eca8d0371908962-021-04-1027.gif.gif
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
To Spammer: Mấy bạn đừng có mất công quote bài hay là comment cái gì đó đại loại "xin phép BQT" vì kết quả chỉ có 1 cho Spammer là bị xóa bài và ban nick vĩnh viễn.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Ngẩng mặt nhìn đời thì vấp cục đá, cúi mặt xuống đất thì không thấy đường đi, nhìn thẳng phía trước chắc gì 2 bên đã an toàn :haha:
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Ngẩng mặt nhìn đời thì vấp cục đá, cúi mặt xuống đất thì không thấy đường đi, nhìn thẳng phía trước chắc gì 2 bên đã an toàn :haha:

Nhắm mắt, bịt tai, đi đại.
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Món nợ lớn nhất của đời người , phải chăng là tình cảm...?
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Nếu cảm xúc mà diễn tả được thành lời...
...
...
Thì...
...
...
Con người ta đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn...
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sao hình như có lúc mình kô là mình
 
Top Bottom