Cây khổ qua...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Lúc nhỏ xíu pé đã thích trồng rau cỏ hoa lá. Nhớ đâu hồi lớp 2-3 gì đó, thấy ngoại xắt khổ qua có hạt chín, liền gom ra chỗ đất ẩm bên hông nhà gieo. Chốc chốc lại ra thăm, tự hỏi sao nó lên chậm vậy.

Xong khổ qua lên mấy giây. Đi lụm nhành cây khô cắm làm giàn. Ngày nào cũng ra ngồi nói chuyện với nó mấy bận, đếm xem bao nhiêu lá, bao nhiêu hoa.

Trẻ con sức yếu, mấy nhành cây khô cũng yếu. Mưa gió nổi lên, tèo hết trơn. Ngồi trong nhà nhìn ra, thấy vậy, pé kiếm cái bịch ni lông bự, cắt toang cho bự hơn, dầm mưa chạy ra tìm cây cặm bốn góc, cột cái bịch lên che mưa cho khổ qua, rồi làm giàn mới, nâng nó dậy, sợ nó chết... Đang làm thì ngoại phát hiện, lôi đầu dzô, lau khô, thay đồ, bắt cúi lên giường, gác cái cây ngang đít, bảo ngủ đi, chưa cho thức rớt cây xuống sẽ bị 5 roi. Pé tấm tức khóc, tới khi ngủ mặt ướt nhòe, nấc từng hồi trong mơ.

Ngủ dậy, ngoại kêu đi rửa mặt. Ngoe nguẩy dỗi không thèm nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn. Rửa mặt xong dòm ra thấy khổ qua có cái giàn mới vừa to vừa đẹp. Te rẹt chạy zô ôm chân ngoại, cười xum xoe.

Khổ qua có trái, vừa đèo vừa sâu hết trọi, tơi tả... Hok ăn được trái nào, thút thít thêm chập nữa...
.....

Bữa mua 3 trái khổ qua về xào, vỏ xanh mà cắt ra gom được vài hạt chín. Đem gieo trên sân thượng, lên đủ 8 giây, sống 7 giây, 1 giây vừa nhú hai lá mầm bị đàn ốc gì ko biết, bé như cây tăm, bu vô ăn sạch, ngủm luôn, phát hiện hok kịp, tức mình moi mấy con ốc đem phơi nắng hết.

Lần này pé làm giàn bằng giây chì, bao mưa gió ^_^
....

Mỗi đêm mong trời mau sáng, ra xem hắn dài thêm được bao nhiêu. Nghe ngày xưa xanh mềm quanh phố....

10422138_897091653635374_5336296456880231515_n.jpg

25/11/2014
 
Top Bottom