Chuyện về miền Tây (1)

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Đang ngồi nhâm nhi bia bọt với Anhyeu, chuông điện thoại của letrung reo lên...À! có tin nhắn!
Đọc xong tin nhắn, Letrung ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc rồi quay sang Anhyeu:
- Cậu ngồi uống tiếp nhé, mình đi ngay đây!
- Ơ! Chai bia mới khui của Anh còn y nguyên! Việc gì mà gấp dữ dzậy???
- Daisy vừa nhắn tin cho mình!
- Thì Anh uống hết chai rồi đi!
Không còn cách nào giải thích, Letrung đưa điện thoại cho Anhyeu.
Nội dung tin nhắn hiện trong màn hình điện thoại Letrung:
"Anh oi! ba ma em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi. Tien the mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu… ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di… muon lam. anh oi".
Anhyeu ngồi lại một mình vừa nhâm nhi bia vừa...buồn cho phận ...lẻ loi của mình!!!
Chai bia chưa cạn thì Anhyeu lại thấy Letrung kéo ghế ngồi xuống trước mặt:
- Uả, Sao vậy Anh? Ba má Daisy về hả???
- Đâu có! cái điện thoại chết tiệt của Daisy nhắn tin không bỏ dấu được nên hố một cái quá mạng!
- LÀ sao??? Em không hiểu???
- Tin nhắn đó là như vầy nè :"Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. Tiện thể mua báo mới nhé, ở nhà toàn báo cũ... Mà thôi không cần mua báo đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được nữa anh ơi, đến ngay đi... muộn lắm anh ơi"
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Phân tích


Cuôi tuần một mình ngồi ở nhà,không biết làm gì.Daisy lấy giấy viết ra viết từ Wife And Husbans rồi phân tích.

VỢ = WIFE trong đó:

W = Washing (giặt giũ)

I = Ironing (Là, ủi)

F = Food (Nấu ăn)

E = Entertainment (Giải trí)


CHỒNG = HUSBAND trong đó:


H = Housing (Xây nhà)


U = Understanding (Biết điều)

S = Sharing (Chia sẻ)

B = Buying (Mua sắm)

A = And (và)

N = Never (Không bao giờ)

D = Demanding (Đòi hỏi)

 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Tình Huống Khó Xử


Cuối năm công việc chậm lại, mọi người vẫn đến cơ quan.Để giết thời gian
Phoebe cô bé cùng phòng đang đứng gọi điện thoại,còn 5Saigon thì ngồi chơi thưởng thức ly cafe. Bất ngờ có con muỗi vằn to đùng hạ cánh ngay cái mông đáng iu của Phoebe, nó còn chổng phao câu ra sức hút máu nữa mới điên chứ. 5Saigon trông thấy xót quá, cứ lúng ta lúng túng mấy lần giơ tay định đập rồi lại thôi. Cuối cùng đành chấp nhận giải pháp án binh bất động.

Chiều nay,
5Saigon có hẹn với Le Trung làm vài chai bia anh kể chuyện về con muỗi..

Nghe xong
Le Trung thắc mắc nên hỏi:

- Seo ông ác thế? Định để muỗi hút hết máu của em nó àh?

5Saigon thở dài:

-Ông thử nghĩ coi, con muỗi chết thì tui là người hùng. Nhưng lỡ trật, nó bay mất không khéo tui bị ăn tát vì tội vỗ mông.
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
Vậy là mai mốt có cớ vỗ mông đập muỗi kakaka :nguong:
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Chuyện tối qua

Sáng nay,Fellow mở cuốn nhật ký ra và ghi vào trong đó:

Ngày 11 tháng 1 năm 2012


Em đến bên anh thật nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu, những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh một cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước. Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi em làm cho anh phát điên...


Cuối cùng, anh chìm vào trong giấc ngủ. Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện chúng ta tối hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em.


Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra đi nua. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất. Anh sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi... CÁI CON MUỖI NÀY... TAO CHO MÀY CHẾT NÈ...

 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Giải Đố Nói Ngược.


Trong một quán nhậu, có ba anh chàng Anh Yêu FellowLê Trung
đang trong trạng thái ngà ngà say ngồi đố nhau .

Anh Anh Yêu nói:

- Bây giờ, mỗi người chúng ra sẽ đưa ra một câu nói ngược, ai giải được sẽ được uống một cốc bia không mất tiền.

Cả Fellow
Lê Trung cùng đồng ý. Anh Anh Yêu liền ra câu đố:

- Hảo xu cù, lăng lùng trẻo, tu trỏng.

Anh Fellow liền bĩu môi và nói:

- Tưởng gì! Củ xu hào, treo lủng lẳng, trong tủ.

Rồi anh Fellow lại tiếp:

- Các anh hãy tập trung giải câu của tôi nhé:

Gí con cò, chìm trong bo, chíu khọ, chíu khọ.

Anh Lê Trung im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng:

- Có con gì, bò trong…, khó chịu, khó chịu.

Vẻ đắc trí, anh Lê Trung lại nói tiếp:

- Mó cột, tân thịnh nền, dai khống.

Cả hai anh Anh Yêu Fellow suy nghĩ một lúc rồi đồng thanh đáp:

- Có một, tên nịnh thần, không…


-???
93.gif
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Làm Bất Kỳ Điều Gì Anh Muốn


Lê Trung
trở về nhà sau giờ làm việc và được cô vợ Daisy chào đón trong một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.

Cô vợ nói với giọng đầy phấn khích:

- Hãy trói em lại. Và làm bất cứ điều gì anh muốn.

Thế là anh chàng Lê Trung trói cô lại và thảy lên giường.. đóng cửa phòng ngủ lại.Anh dt cho Anh Yêu Fellow One Hothiethoa ra ngoài uống rượu đến tối mịt mới về.
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Lá Thơ Tình LÊ TRUNG Viết Cho Daisy...


Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em. Không gian bốn bề im lắng, chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất. Ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh, khi chúng bạn anh toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự. Không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được cho một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh, những gì của anh là của riêng..ủa nhầm là của chung. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu: "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em: " Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng ". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi.Không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng, anh yêu em như que kem mút dở. Như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo. Như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng.. anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Đúng thằng đó rồi!


Ông thủ trưởng Anh Yêu không biết gì về bóng đá, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi:

- Cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không?

- Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - Trợ lý Minh Tâm rú lên.

Anh Yêu hối Minh Tâm
:

- Cô vợ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem!

Trợ lý Minh Tâm liền trả lời:

- Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italy. Kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu là quả bóng vàng châu Âu...

- Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - Thủ trưởng Anh Yêu nóng nảy phẩy tay.

Minh Tâm nói nhỏ vừa đủ Anh Yêu nghe :

- Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con. Nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra...

Anh Yêu gầm lên :

- Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Phụ Nữ Thật Khó Hiểu


Chí Phèo
trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.

- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn 5Saigon cùng phòng hỏi.

Chí Phèo than thở:

- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái Minh Thy,thì thấy một con sâu rơi trên cổ áo cô ấy. Tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!

5Saigon hỏi tiếp:

- Thế còn con mắt còn lại?

Chí Phèo với giọng ấm ức:

- Híc..híc.. cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh. Tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Tội nghiệp anh Chí feo....làm ơn mà zj...chắk mai mốt gặp ss MT mềh fải né thoai.
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Ba chú nhóc Fellow, Châu Dũng và Anhyeu cùng đến chơi ở công viên.
Anhyeu mê mãi xem tập tranh truyện " Siêu Nhân", Fellow thì đang nghe nhạc bằng headphone khủng từ điện thoại HTC senstation bài " Siêu Nhân" Dương Triệu Vũ...hét! Nhóc Châu Dũng chỉ ... ngồi nhìn hai bạn mình !!!!
Fellow hỏi Châu Dũng:
- Cậu không thích Siêu nhân à?
- Thích chứ!
- Thế sao cậu không chơi cái gì là...siêu nhân?
- Mình không cần chơi, không cần đọc, không cần bất cứ gì hết! Vì mình có...siêu nhân òy!
- !!!!!!!! Có siêu nhân????
- Có....có siêu nhân!!!

cả hai cùng ngạc nhiên. Châu Dũng nói tiếp:
- Mà lại là...nữ siêu nhân nữa nhé!
lại cả hai fellow, anhyeu :
- Nữ....Siêu Nhân!!!???
- Ừa! Tối qua tớ không ngủ được. Tớ mới nghe anh LeTrung của tớ nói với chị Daisy ở phòng bên là:" Em yêu! Em đúng là siêu nhân thật sự! Chỉ trong vòng không đầy 15 phút mà em đã biến anh từ một chiến binh dũng mãnh thành một cái ....củ cải héo!!!! "
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Sáng sớm âm báo tin nhắn đến reo lên từ điện thoại của Fellow. Cầm lấy điện thoại Fellow đọc tin nhắn của Rồng Nhí : " Anh yêu! Hôm nay Anh ở nhà, đừng đi đâu ra đường nhé! Nhớ là lúc nào cũng giữ điện thoại bên mình để có thể gọi 911 bất cứ lúc nào cần nhé! Tin báo từ Sở Cảnh Sát TP. đây nè: sáng nay, 03 con khỉ đột hung dữ đã xổng chuồng ra … phố! một con đã bị bắt lại; một con đã bị hạ gục khi vừa xuống tới phố; còn một con thì vẫn còn ngoài phố và nó …..đang ngồi đọc tin nhắn!!!!!!!!!!
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Kén Chồng

Ông giáo Anh Yêu có cô con gái Lê Như Ngọc đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai Lê Trung sĩ quan quân đội Chí Phèo thợ cưa Fellow thợ chạm đến cầu hôn cùng lúc.

Ông lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:

- Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!

Anh thợ cưa Chí Phèo cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra vừa làm vừa ngâm:

"Khóa đồng dù cứng đến đâu

Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng".


Anh thợ chạm Fellow không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:

"Khóa đồng anh giữ trong tay

Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?"


Còn anh sĩ quan Lê Trung , sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì. Vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra hớn hở vịnh:

"Súng anh dài chỉ một gang

Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng".

Nghe xong, ông giáo Anh Yêu vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái Lê Như Ngọc thì đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Bộ Cũng Thấy Rồi Hả ?


Có một cô gái Rồng Nhí nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải : "Thấy hết rồi nha ! Thấy hết rồi nha !". Cô gái Rồng Nhí bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy. Vài hôm sau, xếp của cô gái nọ lại nhà chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: "Bộ cũng thấy rồi hả?"
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Tuần Trăng Mật Của Các Con


Hai ông bà nọ
có ba cô con gái Minh Thy-Sheiran-Phoebe Những cô gái mới ngây thơ trong trắng làm sao, ông bà chả bao giờ muốn xa họ luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua ba cô cũng đã tới tuổi lấy chồng...

Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò: "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con...".

Thế là cô con cả
Minh Thy đi tuần trăng mật. Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra, và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu: To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân ái. Hai ông bà hài lòng lắm.

Đến là thư của cô kế
Sheiran Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của NESCAFE. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc. Trong đó có ghi: NESCAFE - tận hưởng đến từng giọt cuối cùng".

Đến cô út
Phoebe , hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC". Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng Hàng không Cathay Pacific là " Bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ"
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
Mẹ Daisy lật đật tìm chiếc điện thoại nhắn tin cho con gái Phoebe: "May dang o dau?"


Phoebe nhắn lại: "Con di cho!"

Daisy: "Tao hoi may dang o dau?"

Phoebe: "Di cho di cho, con di cho!"

Daisy: "Do thu mat day, may dam chui tao con di cho a?"

Hóa ra cô con gái Phoebe nhắn: "Con đi chợ" nhưng vì không dấu nên bị hiểu nhầm.
:hehe::hehe:
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Toàn là người tốt bụng


Hôm nay,sau giờ làm việc Minh Thy ghé qua nhà Sheiran thăm,hai người nói chuyện với nhau.

- Ở Về Miền Tây toàn là người tốt bụng, nhất là mấy anh đàn ông.Sheiran lên tiếng.

Minh Thy ngạc nhiên hỏi :

- Sao chị lại nghĩ như vậy?

Sheiran mỉm cười rồi nói :

- Vì hôm qua, khi cả nhóm mình đi bơi. Em bị tuột mất bộ quần áo tắm, em vừa hô một tiếng thế là tất cả mấy anh lao xuống nước tìm hộ.
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Giáo cụ trực quan sinh động

Anh Fellow hơn ba mươi tuổi thấy gái mặt cứ lạnh như kem, chả bao giờ đưa bạn gái về nhà chơi thì ông bố Lê Trung sinh lo. Sáng nay nhân có đĩa lòng lợn, hai cha con ngồi nhà uống rượu. Sau vài li lừng xừng, ông hỏi thẳng con:

- Mày không biết tán gái à?

- Tán gái tức là nói chuyện với con gái phải không bố?

- Nói chuyện suông nhạt với con gái rồi chúng nó quên mình luôn, thì không thể gọi là tán gái. Phải nói làm sao để con gái chú ý đến mình, thích mình… thì mới gọi là tán gái, rõ chưa? Mày lớn tuổi rồi, phải khẩn trương lên, phải đốt cháy giai đoạn đi, không thì chả chó nào nó thèm lấy mày đâu, con ạ!

- Vậy làm thế nào để biết con gái nó thích mình hả bố?

- Ối giời ơi con ơi! Con gái nó thích mày mà mày không biết thì ế vợ là đúng quá rồi. Khổ thân mày, khổ thân luôn cả tao, ối giời ơi!

Ông bố Lê Trung bức xúc không chịu nổi. Ông nút béng chai rượu lại rồi bảo con:

- Mày đứng lên vào trong nhà xúc vài lon ngô ra đây cho tao.

Rồi ông lật đật ra đầu hiên bếp bật cửa chuồng gà. Gần trăm con gà ùa ra sân nhốn nháo, chí chóe tranh nhau mổ ngô rào rào.

Ông bố Lê Trung bảo:

- Lũ gà này là “giáo cụ trực quan sinh động” nhất để cho mày mở mắt ra con ạ. Ví dụ, con gà trống hoa mơ to nhất kia là một thằng thanh niên chưa vợ đi. Còn bạn gái là lũ gà mái đang lăng xăng xung quanh nó kia kìa. Mày thấy không?

Anh Fellow đáp:

- Thấy rõ ràng!

Ông bố Lê Trung hỏi:

- Con trống hoa mơ đang xòe xòe cánh chạy nghiêng nghiêng, rồi vỗ cánh. Gió cuốn phành phạch, vươn cao cổ cất tiếng gáy sôi động hùng dũng để làm gì?

Anh con trai Fellow trả lời:

- Dạ, để nó khoe mẽ chứng tỏ ta đây.Để thu hút lũ gà mái.

Ông bố Lê Trung:

- Chính xác! Thế là mày đã nắm được vấn đề. Gà trống khoe mẽ chứng tỏ ta đây, thu hút lũ gà mái thì cũng giống người ta tán gái chứ còn gì nữa.

Anh con trai Fellow lại hỏi:

- Nhưng gà trống chạy lại chỗ con mái nào là con mái ấy chạy giạt ra chỗ khác. Làm sao con trống biết con mái nào thích nó hả bố?

Ông bố Lê Trung lại bức xúc:

- Sao mày ngu thế con? Ấy là lũ gà mái giữ ý tứ, cũng giống như đàn bà con gái ấy. Không lẽ con mái vồ ngay lấy con trống à? Phần nhiều con mái chạy giạt ra chỗ khác là chạy giả bộ, chạy điệu đàng, e ấp…. Thế nên nó đâu có chạy nhanh, vừa chạy vừa ngoái cổ lại kia kìa, mày thấy không? Tao cho mày 5 phút để quan sát cho kỹ mà tự rút ra bài học, tao không muốn giảng cho mày nghe nữa… Mệt lắm!

Anh con trai Fellow giật mình:

- Chết cha, thế mà xưa nay con không để ý cái sự…ngoái cổ lại… thảo nào… Úi xời, sao bố không để con 50 tuổi hẵng nói!

Chợt anh Fellow reo lên:

- Đúng rồi bố ơi, đúng là lũ gà mái chạy giả vờ. Con trống đuổi kịp một con mái rồi kia kìa, bố… Con trống…hí…hí… đốt cháy giai đoạn rồi…. He…he…he…

Ông bố Lê Trung giục:

- Thôi, vào uống rượu tiếp. Mày ngu thế chứ lị, phải đi học cả lũ gà là sao? Nói cho ngay, mày cũng còn chưa đến nỗi nào. Hí…hí…hí… Nào, cụng li cái đi con… Cốp! Hí…hí…hí…

 
Top Bottom