Có những điều không nói...

Chị Cỏ cú

Active member
Joined
Sep 14, 2010
Messages
214
Points
28
Minh voi ban ngu chung 1 giuong. Ban luon thich mo may lanh 20 do khi ngu du la dem he oi buc hay dem giong bao giat dung dung, mua roi xoi xa...

Giuong co 2 cai men. Mot cai giay va am, mot cai mong tanh dung de "dap cho vui". Dem nao cung vay, khoang 23h ban se bat may lanh, chon chiec men am ap quan quanh nguoi, bat them chiec quat may cho " co khong khi " va... kho`… may lanh co the bat xuong 17 do, nhung ban ko thich dau, ban thich su ket hop nhu vay thoi.

Va... dem nao cung vay, ban luon ngu rat ngon ko mong mi (ngoai tru truong hop minh tat may lanh khi ban dang ngu say, chung 5p sau ban se bat day quo quang tim remote, bat lai... va ngu tiep)

Va... dem nao cung co 1 dua quan cai men mong tanh, lan qua lan lai, lan toi lan lui...mat mo trao trao vi... lanh thay mzia ko the nao ngu dc...
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Trước khi đi ngủ, chị mở film kung fu lên coi......đêm chị làm pộ ngủ mớ.....và tung chân đạp một cái thật mạnh cho nghe tiếng rầm như ai pị lọt xuống gường và sau đó chị âm thầm ngủ tiếp như chỳm đắm trong giấc mơ.
:laclu:
 

Chị Cỏ cú

Active member
Joined
Sep 14, 2010
Messages
214
Points
28
Trưa, trời hôi hổi nóng, vừa đói vừa khát, khổ cái túi không tiền, thế là đành xách mông ra cây ATM...

Có hai người phụ nữ đứng chụm đầu vào nhau, không biết từ lúc nào, vừa bấm bấm, vừa xì xào bàn tán từng con chữ trên tờ hoá đơn, vừa đếm tiền, vừa làm từa lưa hột dưa gì đó nữa mình cũng ko để tâm lắm...

Chờ... và chờ...

Khoảng 10p - 15p trôi qua... cũng ko biết mấy chị đã rút bao nhiu tiền rùi, khổ quá... Nếu rút nhiều quá giữa cái oi bức của đất trời thế nì thì nếu là mình, mình sẽ mở thêm cánh cửa bước vào ngân hàng ghi cái phiếu cho nó phẻ. Thôi kệ, mỗi người một sở thích mà. (mình thì con nhà nghèo, rút có mấy đồng mà dzô làm phiếu cũng ngại)

Cuối cùng thì hai chị cũng rời khỏi máy (sau khi nán lại 8 thêm đủ thứ chuyện chồng con, hàng xóm gì đó, coi bộ vì vị trí cái máy ATM đắc địa hay sao đó, phải đứng ngay cái máy thì 8 nó mới có hứng), tuy mừng và cũng vội nhưng mình vẫn lịch sự để hai chị bước hẳn qua khỏi vị trí mình đứng chờ (gần cái máy) đã... Hai chị vừa xẹt ngang mặt mình một cái thì đồng thời lúc đó cũng có một anh cao to bảnh bao dựng xe cái cạch, liếc mình một phát (mình vừa xoay người chuẩn bị tiến về cái máy), nhưng anh ấy đã nhanh hơn... (rất tiếc vì chân mình ko được dài như chân anh ấy)... anh ấy sải những bước hoành tráng vượt lên mình...
Thế là người thì tiếp tục chờ và trời thì tiếp tục nắng... :uong:
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Trưa, trời hôi hổi nóng, vừa đói vừa khát, khổ cái túi không tiền, thế là đành xách mông ra cây ATM...

Có hai người phụ nữ đứng chụm đầu vào nhau, không biết từ lúc nào, vừa bấm bấm, vừa xì xào bàn tán từng con chữ trên tờ hoá đơn, vừa đếm tiền, vừa làm từa lưa hột dưa gì đó nữa mình cũng ko để tâm lắm...

Chờ... và chờ...

Khoảng 10p - 15p trôi qua... cũng ko biết mấy chị đã rút bao nhiu tiền rùi, khổ quá... Nếu rút nhiều quá giữa cái oi bức của đất trời thế nì thì nếu là mình, mình sẽ mở thêm cánh cửa bước vào ngân hàng ghi cái phiếu cho nó phẻ. Thôi kệ, mỗi người một sở thích mà. (mình thì con nhà nghèo, rút có mấy đồng mà dzô làm phiếu cũng ngại)

Cuối cùng thì hai chị cũng rời khỏi máy (sau khi nán lại 8 thêm đủ thứ chuyện chồng con, hàng xóm gì đó, coi bộ vì vị trí cái máy ATM đắc địa hay sao đó, phải đứng ngay cái máy thì 8 nó mới có hứng), tuy mừng và cũng vội nhưng mình vẫn lịch sự để hai chị bước hẳn qua khỏi vị trí mình đứng chờ (gần cái máy) đã... Hai chị vừa xẹt ngang mặt mình một cái thì đồng thời lúc đó cũng có một anh cao to bảnh bao dựng xe cái cạch, liếc mình một phát (mình vừa xoay người chuẩn bị tiến về cái máy), nhưng anh ấy đã nhanh hơn... (rất tiếc vì chân mình ko được dài như chân anh ấy)... anh ấy sải những bước hoành tráng vượt lên mình...
Thế là người thì tiếp tục chờ và trời thì tiếp tục nắng... :uong:

Lúc đó đi mịa zô ngân hàng ngồi viết phiếu cho phẻ >.<
 
Top Bottom