- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Ngồi nghĩ về chuyến đi từ thiện ở Hậu Giang sắp tới, nt "thử cho vui" đến một anh đang nằm trong danh sách "chờ duyệt thành bồ nhí", cũng gần cả năm rùi. Sếp bự trong một tập đoàn rất bự. Nội dung đại loại là: "Anh ơi, c/t từ thiện tháng 12 này của nhóm em còn đang thiếu tầm 500$, anh có muốn ủng hộ chút ít không"...
Ảnh trả lời là lâu nay tham gia cùng Unicef và Terry fox... xong, ko có ý định gì nữa hết...
Chính thức cầm bút gạch tên khỏi danh sách dự bị...
Hok cần bít, mún làm bồ nhí mà chuyện bé tẹo như cái kẹo, lại ý nghĩa, mà hok ủng hộ tinh thần tí nào thì... vậy hoy đi nha...
Nhiều vấn đề phức tạp đôi khi có kết cục cực kỳ đơn giản và lãng xẹt như zậy đóa. Hehe...
........
Có những ng cứ ngỡ đã trở nên đặc biệt và quan trọng với nhau, đôi khi thử đề cập điều gì đó, ko phải vì thiếu hay cần, chỉ muốn xem ngta đối với mình thế nào thôi
01/12/2014
Ảnh trả lời là lâu nay tham gia cùng Unicef và Terry fox... xong, ko có ý định gì nữa hết...
Chính thức cầm bút gạch tên khỏi danh sách dự bị...
Hok cần bít, mún làm bồ nhí mà chuyện bé tẹo như cái kẹo, lại ý nghĩa, mà hok ủng hộ tinh thần tí nào thì... vậy hoy đi nha...
Nhiều vấn đề phức tạp đôi khi có kết cục cực kỳ đơn giản và lãng xẹt như zậy đóa. Hehe...
........
Có những ng cứ ngỡ đã trở nên đặc biệt và quan trọng với nhau, đôi khi thử đề cập điều gì đó, ko phải vì thiếu hay cần, chỉ muốn xem ngta đối với mình thế nào thôi
01/12/2014