con gái đừng để chết vì rượu

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Lúc nãy trên đường chạy xe về nhà, nhìn thấy chiếc xe chạy ngược đường cứ mất thăng bằng. Lại gần mới thấy, một 1 chàng trai chở 1 cô gái, cả 2 ko đội mũ bảo hiểm, người con gái ngồi phía sau dùng cả 2 tay đánh liên tục vào mặt người con trai, vừa đánh vừa chửi nên xe cứ mất thăng bằng, và rồi phải dừng xe lại. Lời qua tiếng lại mới rỏ là cùng nhau đi chơi lễ, nhậu cho no say rồi thì... chuyện gì đến cũng đến thôi. Cô bé bị cả đám làm hại...Những chuyện như thế này giờ không còn là hiếm nửa. Thật đáng buồn khi các cô gái thời nay đa số không bết giữ mình, còn các chàng trai thì đạo đức chẳng biết để chỗ nào :khoc:

Nếu nói rượu làm hư con người thì thật sự là không đúng. Nhiều người uống rượu mà chưa bao giờ xảy ra chuyện đáng tiếc hay để người khác phải xem thường mình đó là vì họ biết bàn thân mình "đô" tới mức nào và biết cách dừng lại. Đại đa số những trường hợp bị xâm hại đều là các bạn tuổi teen, những người chưa có việc làm ổn định họ có nhiều thời gian để chơi và khi chơi không đúng bạn thì ...

Ngày nay, phụ nử uống rượu là chuyện rất bình thường, nhu cầu công việc và vui chơi nhưng vui chơi nên có chừng có mực, đừng để vì phút quá đà mà suốt đời phải hối tiếc.
 
Top Bottom