MinhThy
<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 3,907
- Points
- 113
Ngày 25.1, MinhThy hẹn với em Bổn (4rum yeudongvat) và N.Phú cùng đến nhà cụ Quý, nhưng P vì có kẹt ca trực nên chỉ gởi 10kg gạo cho MinhThy đem đi. Ngày cuối năm công việc ai cũng bận rộn nên giờ đi bị delay đến tận 18h30. MinhThy đến công viên Lê Văn Tám gặp Phú để nhận 10kg gạo và đi cùng Bổn đến nhà cụ ở hẻm 91 đường Đinh Tiên Hoàng.
Đường vào nhà cụ Quý
Vừa đến nơi đã gặp cụ trước cửa nhà.
Cái bàn duy nhất trong nhà đã bị hư hại hoàn toàn. Bổn nói khi em cùng các bạn đến dọn dẹp nhà cho cụ thì phía dưới bàn đầy những con gián
Nhà đầy những chú chó và mèo bị người ta vứt bỏ cũng có, hoặc đem đến cho cụ cũng có. MinhThy tự hỏi không biết cụ ngủ và ăn ở đâu trong không gian như vậy.
Toilet nằm bên trái và nhà bếp nằm bên phải
Có một ổ mèo mới vừa sinh nằm phía bên trái của bếp
Đường lên gác cũng có mèo. Cụ Qúy nói trên gác có rất nhiều mèo, nhưng MT ko lên đó chụp hình.
Lương thực đem đến để oành cả cái bàn, sợ chịu không nổi nên một số bao gạo phải để trên ghế, dưới đất
Con Gấu bị người ta đem bỏ lúc bị xà mâu, cụ đem về nuôi và trị bênh xà mâu cho nó, tuy giờ đã hết nhưng lông ko mọc lại được nữa. Gấu rất quấn quýt người, nhưng thường chạy ra ngoài lúc cửa mở, cụ Quý phải chạy theo ôm về.
Đường vào nhà cụ Quý
Vừa đến nơi đã gặp cụ trước cửa nhà.
Cái bàn duy nhất trong nhà đã bị hư hại hoàn toàn. Bổn nói khi em cùng các bạn đến dọn dẹp nhà cho cụ thì phía dưới bàn đầy những con gián
Nhà đầy những chú chó và mèo bị người ta vứt bỏ cũng có, hoặc đem đến cho cụ cũng có. MinhThy tự hỏi không biết cụ ngủ và ăn ở đâu trong không gian như vậy.
Toilet nằm bên trái và nhà bếp nằm bên phải
Có một ổ mèo mới vừa sinh nằm phía bên trái của bếp
Đường lên gác cũng có mèo. Cụ Qúy nói trên gác có rất nhiều mèo, nhưng MT ko lên đó chụp hình.
Lương thực đem đến để oành cả cái bàn, sợ chịu không nổi nên một số bao gạo phải để trên ghế, dưới đất
Con Gấu bị người ta đem bỏ lúc bị xà mâu, cụ đem về nuôi và trị bênh xà mâu cho nó, tuy giờ đã hết nhưng lông ko mọc lại được nữa. Gấu rất quấn quýt người, nhưng thường chạy ra ngoài lúc cửa mở, cụ Quý phải chạy theo ôm về.