Cuộc sống .....

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
1531629_10200169309954518_1529108933_n.jpg


Có lúc nào bạn suy nghĩ và chợt nhận ra rằng cuộc sống của mình chỉ là 1 mớ hỗn động, bạn không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, đang làm gì, đang đứng ở đâu giữa không gian bao la rộng lớn của cuộc đời và rồi xung quanh ta là ai ????

Cuộc sống nó cứ mãi tiếp diễn và lặng lẽ trôi qua, bạn có thể hối hận về những việc mình đang làm nhưng có thể bạn không phải hối hận khi đang sống và tiếp tục sống. Và bạn phải sống như thế nào để mãi mãi không bao giờ phải hối hận vì cuộc sống đó là của bạn và chính bạn

Có thể nói thì rất dễ nhưng làm thì thật sự không dễ chút nào. Có ai trong chúng ta mà không muốn được làm chính mình, được 1 cuộc sống tự dong thoải mái, được làm những gì mình thích, được yêu được ghét khi mình muốn. Nhưng cuộc sống là 1 cuộc chơi mà bạn phải tôn trọng và chấp nhận hy sinh rất nhiều thức, bạn phải chấp nhận sống khác đi để có thể tồn tại và chiến thắng. Và đã chấp nhận cuộc chơi thì luôn có sự thắng bại, có thể lúc đó bạn vinh quang nhưng cũng có lúc nó sẽ nhấn chìm tất cả .....

Mà cho dù thế nào thì vẫn phải sống, không vì mình cũng vì nhiều cái khác ... quan trọng là "tôi sống vì đó là cuộc sống của tôi"
 
Top Bottom