Điều giản đơn...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Buồn tềnh, phá từa lưa thứ chán luôn. Bèn cầm máy nhắn tin cho anh í, nội dung thế này:

"Em chỉ thích một cuộc sống bình thường. Cuối tuần xịt nhẹ ít Tom ford, mang giày bệt Jimmy choo, đầm hoa Chanel, mắt kính DG, đồng hồ Gucci. Anh biết đấy, em vốn không thích nữ trang rườm rà. Xách cái túi Michael kors (mặc dù em thích túi cá sấu hay cá đuối hơn, nhưng vẫn sủng ái MK nhất chỉ đơn giản vì thương hiệu có tên anh trong í), tung tăng leo lên chiếc 2 cửa anh chỉ dùng vào cuối tuần hiệu gì em quên rùi í, để anh chở xuống trang trại ngoài ngoại ô hái rau, bắt gà. Tuần nào ngán rau ngán thịt thì mình đi Maldives hay Bali mò cua bắt ốc.

Đấy, em có mơ ước gì cao xa đâu, sao anh cứ mãi hết dự án này đến dự án khác dài đăng đẳng, sao ko dzìa đây dzới em!"

Anh í nhắn lại: "Lovely, baby". Kèm tấm hình đang ngồi trong văn phòng mà chu môi hun hít...

Mình viết truyện cười kém dzị ta. Phản ứng hok ăn nhập mục đích ng chọc cười gì hết trọi. Mất hứng, nghỉ chơi. @_@

05/12/2014
 
Top Bottom