- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Hè đến, cùng gia đình đổi gió tí, định đi chỗ mới mà thôi đi 1 vòng đơn giản những chỗ cũ cho vui.
Khởi hành lúc 12h đêm, gần sáng, ghé nghỉ mệt đoạn gần đến Liên Hương - Bình Thuận
Quán cóc ven đường
Trời hừng đông
Bình minh lên đỏ rực, mình chưa biết cách chụp nên chụp ko ra màu đỏ của mặt trời ^^
Ghé thăm chùa Cổ Thạch ở Liên Hương
Chùa Cổ Thạch cũng khá rộng, thờ đa dạng, gần như thờ tất tần tật từ Bồ Tát, Tam Tạng, Bà chúa Xứ....v.v... nhiều lắm nhớ ko hết. Khi mình vào chùa có những đứa trẻ đề nghị dẫn mình đi tham quan, sau đó cho nhiêu cho, nhiều ngã đường luồn lách trên 1 ngọn đồi nên để mấy em dắt đi cho tiện, mấy em rất dễ thương.
Cảm giác của mình về ngôi chùa này là không thích. Không có cảm giác thanh tịnh chốn phật môn. Mình thấy mang tính "chợ búa" quá... Trong chùa người dân mở quầy hàng bán này nọ quá nhiều, gọi mời rôm rả... Người quen của họ đi tới đi lui, trao đổi, đùa giỡn với nhau... như 1 xóm chợ... mình xem hay hỏi giá mà ko mua thì họ cũng thể hiện cách nói chợ búa vẻ ko hài lòng... Nói chung là thấy xô bồ...
Một điểm mình thấy mang tính chợ búa nữa là tất cả những chỗ thờ cúng trong phạm vi chùa, dù là 1 cái hang nhỏ hay một góc trang nhỏ bé, đều có một người mặc áo phật tử ngồi trực, trước lư hương là 1 đĩa tiền... khi có người bước chân tới lập tức đánh chuông và mời thắp nhang... cảm giác mình không được thoải mái đúng nghĩa đang đi chùa vãn cảnh, thắp hương, bái phật... Nếu thắp nhang mà ko bỏ tiền vào đĩa... có cảm giác hình như "không phải" gì đó... nói chung là không dễ chịu chút nào cả...
Cây Mủ Chôm
Khởi hành lúc 12h đêm, gần sáng, ghé nghỉ mệt đoạn gần đến Liên Hương - Bình Thuận
Quán cóc ven đường
Trời hừng đông
Bình minh lên đỏ rực, mình chưa biết cách chụp nên chụp ko ra màu đỏ của mặt trời ^^
Ghé thăm chùa Cổ Thạch ở Liên Hương
Chùa Cổ Thạch cũng khá rộng, thờ đa dạng, gần như thờ tất tần tật từ Bồ Tát, Tam Tạng, Bà chúa Xứ....v.v... nhiều lắm nhớ ko hết. Khi mình vào chùa có những đứa trẻ đề nghị dẫn mình đi tham quan, sau đó cho nhiêu cho, nhiều ngã đường luồn lách trên 1 ngọn đồi nên để mấy em dắt đi cho tiện, mấy em rất dễ thương.
Cảm giác của mình về ngôi chùa này là không thích. Không có cảm giác thanh tịnh chốn phật môn. Mình thấy mang tính "chợ búa" quá... Trong chùa người dân mở quầy hàng bán này nọ quá nhiều, gọi mời rôm rả... Người quen của họ đi tới đi lui, trao đổi, đùa giỡn với nhau... như 1 xóm chợ... mình xem hay hỏi giá mà ko mua thì họ cũng thể hiện cách nói chợ búa vẻ ko hài lòng... Nói chung là thấy xô bồ...
Một điểm mình thấy mang tính chợ búa nữa là tất cả những chỗ thờ cúng trong phạm vi chùa, dù là 1 cái hang nhỏ hay một góc trang nhỏ bé, đều có một người mặc áo phật tử ngồi trực, trước lư hương là 1 đĩa tiền... khi có người bước chân tới lập tức đánh chuông và mời thắp nhang... cảm giác mình không được thoải mái đúng nghĩa đang đi chùa vãn cảnh, thắp hương, bái phật... Nếu thắp nhang mà ko bỏ tiền vào đĩa... có cảm giác hình như "không phải" gì đó... nói chung là không dễ chịu chút nào cả...
Cây Mủ Chôm