Mi Kate
<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
- Joined
- Jan 26, 2011
- Messages
- 153
- Points
- 28
Chiếc xe yêu quý là tài sản đầu tiên tự mình mua được, mặc dù bây giờ đã trầy trụa đi nhiều theo năm tháng, nhưng vẫn chưa có ý định đổi phương tiện vì nó gắn liền với khá nhiều kỉ niệm của những năm tuổi 20-25...
Hình thứ 2 chụp trong 1 chuyến đi phượt Đà Lạt cùng với hội moto, chiếc xe này là của Bác Ba Phi, tuy ko trâu như những chiếc moto đời mới khác (lại còn phải chở theo 1 con heo là mình) Lên đèo + leo dốc quả thực hơi khó khăn nhưng nó đã hoàn thành vai trò 1 cách xuất sắc. Mỗi lần nghĩ đến kỉ niệm này lại thấy nôn nao trong lòng, chỉ có thể diễn tả trong 1 bài hát nổi tiếng của dân phượt gần đây:
Hình thứ 2 chụp trong 1 chuyến đi phượt Đà Lạt cùng với hội moto, chiếc xe này là của Bác Ba Phi, tuy ko trâu như những chiếc moto đời mới khác (lại còn phải chở theo 1 con heo là mình) Lên đèo + leo dốc quả thực hơi khó khăn nhưng nó đã hoàn thành vai trò 1 cách xuất sắc. Mỗi lần nghĩ đến kỉ niệm này lại thấy nôn nao trong lòng, chỉ có thể diễn tả trong 1 bài hát nổi tiếng của dân phượt gần đây:
Và anh sẽ đưa em đến nơi chân trời
Bầu trời cao, ngàn vì sao sáng ngời
Một thời sẽ nhớ mãi tháng năm tuổi xanh này
Đỉnh cao kia ta đã vượt qua.
Mình bên nhau đi qua biết bao cung đường
Hoàng hôn buông, lặng nhìn mây cuối rừng
Để rồi sẽ nhớ mãi, sẽ nhớ mãi
Những phút giây gần bên nhau…