Đồng Tháp Du Lịch Đồng Tháp

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
TỈNH ĐÔNG THÁP

Đồng Tháp là một tỉnh nằm trong khu vực Đồng Tháp Mười, cách TPHCM 140km, tiếp giáp với Campuchia. Đây là một tỉnh có cảnh quan sinh thái vùng ngập nước, với nhều cảnh quan thiên nhiên kì thú, là nơi sinh sống của nhiều loài chim quí hiếm. Đông tháp cũng là nơi tuổi thơ của nữ văn hào Pháp Magueret Dras đã trải qua, cùng với cuộc tình đầy lãng mạn mà bà đã miêu tả trong tác phẩm “người tình”, sau được dựng thành phim L’Amant. Đến với Đông Tháp là thăm nhà cổ ở Sa Đéc, Sếu đầu đỏ ở Tam Nông, rừng tràm nguyên sinh và các làng hoa kiểng bên bờ sông Mêkong huyền diệu và hơn thế nữa.

Khu du lịch Gáo Giồng

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng cách trung tâm thành phố tỉnh lỵ Cao Lãnh khoảng 170km, được mệnh danh là mô hình thu nhỏ của Đông Tháp Mười với rừng tràm nguyên sinh bạc ngàn, cảnh quan thiên nhiên vô cùng thơ mộng và kỳ thú. Vào mùa nước nổi, Gáo Giồng giống như một ốc đảo giữa trời nước mênh mông, rực lên màu vàng hoa điên điển, màu tím hoa súng pha lẫn sắc hông của những cánh sen và màu xanh mướt của rừng tràm. Tài sản quí giá của khu du lịch này là 1.700 ha rừng tràm, 300 ha rưng nguyên sinh với bưng, trấp, lung, bàu đầy sen, súng lau sậy, cà na, gáo,… 36 ha sân chim, có tới 15 loài chim nước sinh sống, và làm tổ quanh năm như: trích mồng đỏ, cồng cộc, le le, vịt trời, diệc,… và nhiều loài quí hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới như chim nhan điển, cùng hàng trăm loài động thực vật và thủy sản phong phú khác như: cá lóc, cá bông, cá sặc, cá chốt, cá lăng, cá bống, cá nhái, cá linh,… Nhưng nhiều hơn hết vẫn là cá loài cò trắng với hàng chục nghìn con, khiến nơi đây được xem là vườn cò lớn nhất hiện nay ở vùng Đồng Tháp Mười. Ấn tượng nhất là vào lúc bình minh hay hoàng hôn, rừng tràm Gáo Giồng nhộn nhịp hẳn lên với tiếng chim gọi đàn và từng đàn cò trắng bay về tổ.

Khởi đầu chuyến tham quan, hướng dẫn viên sẽ phát cho du khách ống nhòm và mời lên đài quan sát cao 18m. từ đây, du khách có thể bao quát gần như toàn bộ vườn chim và lắng nghe hướng dẫn viên kể về lịch sử của khu du lịch. Sau đó, đội xuồng chèo ba lá là các cô gái trong trang phục áo bà ba sẽ đưa du khách len lỏi qua rừng tràm, tiếp cận khu vườn chim để họ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác được hòa quyện với thiên nhiên còn mang đậm nét nguyên sơ. Sau khi tham quan vườn chim, du khách sẽ được thưởng thức các món đặc sản truyền thống của vùng Đồng Tháp Mười như: cá lóc nướng trui cuốn với lá sen non, lá sâu nhái chấm nước mắm me, cá rô kho tộ, cá linh nấu chua, cơm mẻ, với các loài rau tự nhiên, ngoài đông và nhâm nhi, ly rượu nếp pha mạt ong của rừng tràm.

Làng chiếu Định Yên

Từ thị xã Sa Đéc, theo quốc lộ 80 khoảng 30km là đến huyện Lấp Vò. Từ đó chạy tiếp hơn 10km sẽ đến làn chiếu Định Yên. Vào làng, dọc hai bên đường, đâu đâu cũng thấy người dân phơi lác, trân và chiếu thành phẩm. Những bó lác được phơi khô, trau chuốc thật cẩn thận, được nhúng vào nồi nước nhuộm đang sôi với đủ các loại màu. Sau đó, người ta cầm bó lác lên, giũ cho gáo rồi trãi ra lộ, phơi nắng cho khô. Tiếp theo là công đoạn dệt chiếu để có được chiếu thành phẩm mang đi bán. Trước đây, chiếu được dệt theo phương pháp thủ công nhưng giờ đây máy móc đã thay thế nhiều công đoạn để tăng năng suất.

Nét đặc trưng trong việc mua bán chiếu tại đây là chiếu được bán vào ban đêm tại chợ Định Yên, trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ và được người dân nơi đây gọi là “chợ ma”. Muốn được “mắt thấy, tai nghe”, du khách phải chịu khó thức khuya để dạo chờ, người bán ôm hoặc vác chiếu trên vai đến chào hàng, ngã giá và chiếu nào “nằm” là đã có người mua. Sau 2 giờ, người mua đủ số hàng chở chiếu đi bán các nơi, còn người bán được hàng trở về tiếp tục công việc hàng ngày. Những người đi bán chiếu trễ sẽ không bán được mà phải mang về chờ phiên chợ hôm sau.

Sản phẩm chiếu Định Yên có rất nhiều chũng loại, mẫu mã đa dạng và phong phú như: chiếu bông vuông hình bàn cờ, chiếu vảy ốc, chiếu Trà Niên, bông hoa cho ngày cưới….

Vườn quốc gia: tràm chim

Nằm lọt thỏm giữa vùng đất trũng ngập nước của Đồng Tháp Mười, cách thành phố tỉnh lỵ Cao Lãnh 40km, vườn quốc gia tràm chim (Tam Nông) có diện tích tự nhiên7.612 ha, trong đó có hơn 300 hecta bảo vệ nghiêm ngặt. Vườn quốc gia tràm chim được coi như Đồng Tháp Mười thu hẹp với hệ sinh thái vùng đất ngập nước, là nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật khác nhau cùng gần 200 loài chim nước. trong vườn có khu đất hoang bằng phẳng nổi giữa một vùng ngập nước mênh mông, là nơi sinh trưởng của cây năn – thức ăn chính của sếu đầu đỏ. Vì vậy loài chim cao 1,7m nặng trên 10kg này đã về đây vào mùa khô của Đông Tháp Mười (từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau) để tìm ăn món khoái khẩu của chúng là củ năn. Sếu đầu đỏ là một trong 15 loài chim có nguy cơ tuyệt chũng cao trên thế giới. Ở Việt Nam từ lâu sếu đầu đỏ không những là loài chim đẹp nhất mà còn là biểu tượng của lòng chung thủy. Do vậy đây là loài chim (hạc) duy nhất được tạc tượng đặc trên lưng rùa để thờ phụng trong các ngôi đình Việt Nam, như mộtc cái đẹp và lòng chung thủy trương tồn mãi mãi.

Đến thăm vườn quốc gia tràm chim, quý khách có thể đi bằng ô tô đến thị trấn Tam Nông, ngủ đêm ở đó để 4h sáng hôm sau ra vườn đợi sếu nhảy múa chào ánh bình minh. Một chuyến đi khá vất vả, những chắc chắn những điệu múa của từng đôi sếu vào buổi sáng tinh sương, sẽ làm cho du khách hài lòng.

Khu di tích Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu di tích lăng mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm tại Thành Phố Cao Lãnh, là nơi tưởng nhớ một thầy giáo hết lòng vì dân nghèo Đồng Tháp hồi đầu thế kỷ 20, đồng thời ông cũng chính là thân phụ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Đây là một quần thể kiến trúc văn hóa hấp dẫn, rộng 3,6 ha, chia làm hai cụm kiến trúc: mộ và nhà lưu niệm cụ Phó bảng: nhà sàn và ao cá Bác Hồ - mô phỏng nơi ở và làm việc cảu Bác ở Hà Nội. Đối diện với cổng vào là lăng mộ cụ Phó bảng, mái hình bàn tay úp, phía trên máy là chín con rồng – biểu tượng của các tỉnh ĐBSCL. Tại khu di tích này có rất nhiều cây cảnh, hoa quí được dâng hiến tặng hoặc đưa về từ nhiều miền của đất nước, trong đó đặc biệt là cây khế gần 300 tuổi (nằm bên trái mộ) và cây sộp hơn 300 tuổi (nằm bên phải mộ). Trong nhà lưu niệm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu liên quan đến những năm tháng cụ phó bảng sống và làm việc, nhất là thời gian ở Cao Lãnh.

Hàng năm, cứ vào ngày 27/10 âm lịch, bà con nhiều nơi hội tụ về đây tổ chức lễ giỗ cụ Phó bảng trong không khí trang nghiêm và đông vui như một ngày hội lớn ở địa phương. Hàng triệu du khách trong và ngoài nước đã đến Đồng Tháp tham quan và viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với người đã có công sinh thành chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Vuờn hoa Tân Quy Đông.

Khi tham quan các tuyến, điểm du lịch của Đồng Tháp, du khách chớ quên ghé thăm làng hoa cây kiểng Tân Quy Đông nằm bên bờ sông tiền, thuộc phường Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc. Làng hoa này quanh năm được thiên nhiên ưu đãi những lớp phù sa màu mỡ nên có rất nhiều loài hoa, cây kiểng đang sinh sôi nảy nở tại đây. Với diện tích khoảng 600ha, đây là một trong những trung tâm hoa kiểng của Miền Nam, xứ sở của hàng trăm loài “kỳ hoa dị thảo”. Tới đây, bất cứ tháng nào trong năm bạn cũng được ngắm thỏa thích cả một rừng hoa với đủ các màu sắc, hương thơm. Đặc biệt, khi cánh én bay về báo hiện mùa xuân đã đến, cũng là lúc làng hoa vào hội. Từng đoàn tàu, xe tấp nập đổ về. Đủ các loài hoa, kiểng khoe sắc hối hả theo nhau được chở lên TP.HCM và các tỉnh lân cận để khoe sắc, khoe màu trong những ngày tết cổ truyền của Việt Nam. Làng hoa Tân Quy Đông còn một đặc thù nữa là nổi tiếng với các loại cây kiểng, bonsai như cây hổ phách – một mặt hàng đã được xuất khẩu đi nhiều nước. Du khách có thể thấy ở đây các loại cây kiểng quí hiếm, tuổi thọ hàng trăm năm. Có những loại cây rất bình dị như: khế, cau, sung, si, mai… qua bàn tay khéo léo, cần mẫn, tài hoa, với tâm hồn nghệ sĩ của các nghệ nhân đã trở thành những cây kiểng quí, có hình dáng đẹp, lạ. Địa điểm được nhiều du khách ghé tới nhất là vườn hồng Tư Tôn, Nơi đây còn lưu giữ được khoảng 50 giống hoa hồng: hồng nhung đỏ thắm, mượt mà; hồng Gơroda màu tím sen; hồng Cleopat màu hồng phấn; hồng Coket màu ghạch tôm, hồng Boiridicpat màu ghạch tôm đậm; hồng Pottini trong đỏ ngoài vàng; hồng Elizabeth phơn phớt; hồng Macara màu cam; hồng mecsai màu trắng; hồng Conphidan màu vàng hột gà…

Với tất cả những nét đẹp đó, làng hoa Tân Qui Đông là một trong những điểm du lịch đồng quê hấp dẫn của ĐBSCL.

Chuyện tình Marguerite Duras

Nhiều du khách đến Đồng Tháp, vẫn muốn tìm về nơi mà tác giả tiểu thuyết Người Tình (L’Amant) đã sống thời thơ ấu và để lại mối tình đầu đầy lãng mạn…

Marguerite Duras sinh ra trong một gia đình người Pháp và lớn lên tại thị xã Sa Đéc nhỏ nhắn hồi đầu thế kỷ 20. Tuổi thơ của bà đã gắn liền với những căn nhà nhỏ xinh đẹp, làng hoa Tân Qui Đông và ngôi chợ Sa Đéc bên bờ sông MeKong. Mẹ bà khi đó là là hiệu trưởng trường nữ sinh Sa Đéc và đây cũng là nơi bà theo học hồi nhỏ. Ở tuổi trăng tròn, trong một lần qua phà trên sông Mekong để về Sài Gòn theo học tú tài, bà đã quen với một thanh niên người hoa tên Huỳnh Thụy Lê và tình yêu của hai người đã chớm nở từ đó. Mối tình thơ ấu của một thiếu nữ tuổi 16 với những lần hẹn hò lãng mạng, đã để lại tình cảm sâu sắc, không bao giờ quên được, như bà đã viết trong tác phẩm của mình sau này. Tiếc rằng tình yêu của họ đã phải chia lykhi bà lên đường về nước cùng với gia đình…

Bộ phim cùng tên dựa theo tiểu thuyết L’Amant của Marguerite Duras đã làm rung động hàng triệu con tim trên thế giới, và vì vậy nhiều người ước nguyện được đến thăm Sa Đéc. Trải qua gần một thế kỷ, nhưng căn nhà của ông Huỳnh Thụy Lê cạnh chợ Sa Đéc nhìn ra sông tiền vẫn còn. Trường nữ sinh năm xưa mà nay là trường tiểu học Sa Đéc vẫn còn giữ bút tích cảu mẹ bà và hình ảnh M. Duras thưở nhỏ. Đây chính là những di tích thú vị dành cho những ai yêu mến tác phẩm văn chương này.
 
Top Bottom