Đừng bẻ cong cái nhìn về đồng tính

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
[h=1] Nhân sự kiện Cao Thái Sơn bị tố đồng tính: Đồng tính thì đã sao?[/h]Những ngày này, vào bất kì trang web nào tôi cũng thấy người ta nhắc đến câu chuyện về giới tính của Cao Thái Sơn, chàng ca sĩ điển trai đã từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Có báo viết chắc như đinh đóng cột rằng Cao Thái Sơn “gay”, sau đó là hàng loạt sự kiện, “hành tung” tưởng như vô tư, vô tội trước đây của anh chàng này được quy chụp như thể chàng là gay chính hiệu. Thực tình, mỗi hiện tượng có một cách nhìn khác nhau. Cũng có gì lạ đâu khi người ta muốn khẳng định rằng một người là “gay”, là dân đồng tính nên đã tìm mọi cách, bóp méo nhiều câu chuyện có thật để nó “ngả nghiêng” theo ý của mình? Độc giả chưa biết thực hư ra sao, khi thấy nhiều báo giật tít rằng Cao Thái Sơn băng qua tin đồn bằng cách tay trong tay đi xem phim với một cô người mẫu xinh đẹp. Đi xem một mình, dân tình khéo đồn rằng chàng ta trầm cảm hay tự kỉ. Đi cùng một cô gái chân dài, dư luận cho rằng chàng đang cố bao biện. Lẽ nào, chỉ khi Cao Thái Sơn đứng trước cả trăm chiếc micro, trả lời hàng trăm bài phóng vấn và chứng thực sự thật anh là dân đồng tính, người ta mới chịu “buông tha”? Và sự buông tha đó liệu rằng có thật?


1337729252_3.jpg
Tôi cũng không muốn bàn nhiều đến giới tính của anh chàng này, cũng chẳng quan tâm lắm đến chàng Adam nào đó đang muốn “mượn gió thả diều”, lợi dụng danh tiếng của Cao Thái Sơn để nổi tiếng kia. Cái tôi muốn “đả động” tới ở đây chính là tác động của dư luận, của báo chí tới cộng đồng dân đồng tính.
Bạn cứ thử nghĩ mà xem, ai là những người đầu tiên hô hào khẩu hiệu không phân biệt đối xử hay kì thị người đồng tính, ai là người đầu tiên lên tiếng rằng đồng tính chẳng có gì xấu xa và không đáng bị xa lánh, nếu không phải báo chí, giới truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng? Việt Nam ta giờ cũng có nhiều bộ phim nói về dân đồng tính, tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng cũng đã mang đến một cái nhìn mới mẻ và “gần sát” hơn tới một thế giới “ngầm” mà nhiều người tuy tò mò nhưng chưa biết tới này. Hẳn nhiều người (chưa xem) sẽ nghĩ rằng phim được sản xuất để bảo vệ người đồng tính, cung cấp thêm hiểu biết cho những người bình thường về dân gay, dân les. Cung cấp thêm thông tin thì đúng, nhưng bảo vệ thì không. Bởi nếu để ý, bạn sẽ thấy, những nhân vật mang giới tính thứ ba được xây dựng trong phim thường hoặc lả lướt, hoặc bất bình thường, nói chung là... không mê nổi, trong khi sự thật nào phải như thế!


1337729278_1300992813_1240483379-LES-2.jpg
Trong nhóm bạn thân của tôi, có một cậu bạn gay. Bạn tôi cao ráo và đẹp trai. Bạn tôi năng động và tài giỏi. Bạn tôi chơi thể thao điên cuồng và mê đàn ghita như điếu đổ. Bạn tôi ga lăng với chị em phụ nữ và bạn tôi chẳng sướt mướt chút nào. Thế nên chúng tôi đã bất ngờ lắm khi bạn “come out” (công khai chuyện mình là gay), và càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện bạn đã có người yêu, là một anh chàng trong đội bóng rổ mà bạn đang sinh hoạt. Nếu nói chúng tôi không shock và có phần sợ hãi, thì hẳn là nói dối. Nhưng sau sợ hãi, hơn ai hết, chúng tôi hiểu đó là lựa chọn của bạn mình, và nó cần được tôn trọng. Vì suy cho cùng, bạn là "cong" hay "thẳng", cũng đâu ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Bạn yêu người ta và người ta yêu bạn, đâu nhất thiết đàn ông phải yêu đàn bà, và ngược lại.
Thảng hoặc, tôi cũng nghĩ cuộc đời thật bất công khi sớm “lập trình” rằng đàn ông chỉ được yêu phụ nữ. Tư duy lối mòn đó đã sớm ăn sâu vào mỗi người và thật khó để thay đổi. Và tất nhiên, khó chứ không phải không thể. Trước đây, trong một trang viết gần như tự truyện của mình, tôi có nói về bạn tôi. Thứ ngôn ngữ mộc mạc và thói quen viết không trau chuốt từ ngữ đã khiến tôi vô tâm và vô ý đưa ra một câu trần thuật “bạn tôi bị gay”. Ừ, bạn tôi gay, bạn tôi yêu người đồng tính, nhưng bạn tôi đâu có “bị”. “Bị” là từ thường được dùng trong trường hợp người ta mắc bệnh hay rơi vào hoàn cảnh ngoài ý muốn và bất khả kháng. Nhưng đó là chọn lựa và mong muốn, là niềm vui và sự hài lòng của bạn tôi, sao cứ phải là “bị”? Khi đọc lại dòng đó, tôi buồn và tự trách mình mấy ngày trời. Là bạn, tôi còn có phút nghĩ sai lầm như vậy, huống chi người ngoài. Đó cũng là lúc tôi thấy lòng mình “thoáng” hơn cả đối với những “gièm pha” thị phi mà người đời đang dành cho những người như bạn tôi.


1337729300_1.jpg
Hôm nay tôi có đọc bài báo Cao Thái Sơn trả lời phỏng vấn, chàng ca sĩ nói rằng tất cả những điều báo chí đang nói và nghi ngờ chàng chỉ là điều bịa đặt. Nếu đó là sự thật, tôi nghĩ những người đã phao tin đồn nhảm đang nợ Cao Thái Sơn một lời xin lỗi. Không phải vì đã gán cho anh một tội (vì đồng tính đâu có phải tội lỗi), mà chỉ vì đã biến anh trở thành tâm điểm để dư luận chĩa mũi dùi vào. Và nếu đó không phải sự thật, nghĩa là Cao Thái Sơn đích thị là một chàng gay chính hiệu, thì điều đó cũng đâu có sao. Chàng ta là trai "thẳng" hay trai "cong", chuyện ấy quan trọng với cuộc sống của bạn lắm sao, ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn lắm à?
Cho tới tận bây giờ, chuyện tình của cậu bạn tôi vẫn đang rất ổn. Thi thoảng, trong buổi đi chơi của cả nhóm, bạn tôi có dẫn người yêu đi cùng. Hai chàng trai đi bên nhau, không tay trong tay, không ẻo lả như trên phim vẫn dựng, nhưng chúng tôi biết họ thương yêu và quan tâm nhau biết bao. Chỉ riêng điều đó thôi đã là quá đủ!
Đọc báo, hẳn bạn cũng biết Brad Pitt và Angelia Jolie từng hứa hẹn với nhau rằng chỉ khi nào chính phủ nước họ cho người đồng tính kết hôn, họ mới làm đám cưới. Hiện tại, dưới “sức ép” động viên của 6 người con, hai diễn viên nổi tiếng này đã làm đám cưới. Nhưng tuyên bố của họ nhiều năm về trước vẫn được lưu giữ trong trái tim nhiều người. Và tôi chỉ mong, lưu giữ hãy đừng chỉ là lưu giữ. Hãy suy ngẫm về nó, rằng tại sao người ta có thể dùng một dấu ấn quan trọng như vậy của cuộc đời mình để đổi lấy một sự công bằng cho người đồng tính. Tôi nghĩ điểm mấu chốt là sự cảm thông. Người nổi tiếng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng người để rồi phát hiện ra rằng đồng tính thì cũng đã sao, nhiều người đồng tính còn “chơi đẹp” hơn ối kẻ tự xưng mình có giới tính thật sự?


1337729356_4.jpg
Tôi không có quyền phán xét rằng bạn đã đúng hay sai khi xa lánh và ghét bỏ người đồng tính. Nhưng tôi cũng mong bạn hiểu rằng quyền phán xét những người đồng tính đó cũng không thuộc về bạn. Bạn có quyền yêu, ghét, thù hay thương cảm, nhưng xin đừng phán xét họ vì bất kì điều gì. Hãy để họ được là chính họ, với những gì họ thoải mái nhất. Còn chuyện ghét hay yêu, đó là việc chỉ riêng bạn nên cần suy nghĩ!
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Hãy để họ được là chính họ, với những gì họ thoải mái nhất. Còn chuyện ghét hay yêu, đó là việc chỉ riêng bạn nên cần suy nghĩ!
 

Rồng Nhí

Active member
Joined
Nov 12, 2011
Messages
548
Points
43
cái nhận xét là Cao Thái Sơn đẹp trai ...thì em hong chịu òi .....cái đó đâu có gọi đẹp trai đâu ...:hehe:
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Aizzzz....!
Thỳ họ sao thỳ kệ họ...đồng týnh hay hôk cũng là người zj thôi.
Có cái báo chí đăng tyn...thỳ mình coi zj thôi.
Thú thiệt D cũng chả biết CTS là ai nữa....!
giờ đọc tyn mới biết đến người ca sỹ này.
 
Top Bottom