Đừng lấy người như em !!!!!

P

Phoebe

Guest
Đừng lấy người như em !!!!!

Sau khi đọc xong baì "Hãy lấy người như em", tự nhiên mềnh cũng suy ngẫm lí do tại sao đến bây giờ mềnh vẫn còn ...ê sắc...ế. :chiuthua:
news_s318.jpg

Hơ hờ, em 24 , em già ra mõ rồi, nhưng lại vẫn cứ ngỡ mềnh vẫn còn "xanh mướt như lá non" mới chết chứ. Thiá nên, em cũng xin gửi đến anh một số lý do để anh tham khảo trước khi đặt bút ký vaò bản án chung thân , anh nhé

Vâng, Đừng lấy người như em, bởi vì ......

1. Người ta noí con gaí yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, Thế nhưng em lại không phải là 1 cô gaí đẹp, hì hì, ít nhất là theo caí chuẩn của thời bi giờ . Rõ là như thế , ( bởi nếu em đẹp em đã yêu đại gia rồi cơ....anh thân yêu ạ :p). Chân em không daì như Thanh Hằng, không "ngực tấn công , mông phòng thủ" như Ngọc Trinh. Ơn chuá, em không dị tật và cũng không đến nỗi Thị Nở . Em chỉ là 1 cô gaí bình thường, dễ lẫn vaò đám đông thôi anh yêu ạ !

2. Em không đẹp, và em cũng không giỏi. Hì hì, em chỉ có 1 caí bằng DH loại khá, không hơn. Em cũng không có những khả năng đặc biệt như ca hát hay đóng phim , đa năng như các cô bây giờ. Em cũng không có khả năng kiếm xiền vượt trội để sắm sửa cho mềnh những thứ mềnh thích . Nhưng anh yên tâm, em cũng sẽ không bao giờ ăn bám anh đâu :). Noí thêm cho anh biết, khả năng nội trợ của em cũng chỉ thuộc dạng trung bình, tức là nếu lấy em , anh cũng không đến nỗi 1 tuần 3 bận cơm khê, 4 bận cơm sống, và không biết món em nấu là món canh hay món kho. Nhưng em nghĩ, thi thoảng anh cũng phải nhăn mặt vì thịt hơi chaý hay cá hơi mặn. Tuy nhiên , anh đừng lo, em cam đoan là...chỉ thi thoảng thôi ạ :hehe:

3. Em không đẹp và không giỏi nên hẳn nhiên, em không giaù. Em có một công việc bình thường với 1 mức thu nhập bình thường, đủ để nuôi sống bản thân em . Em không đủ khả năng để sắm cho mình những Louis Vuitton , Gucci, Channel ( thực ra là em cũng có thể sắm, nhưng nếu mua 1 món thì em sẽ nhịn ăn 1 tháng anh ạ, mà em thì không giỏi nhịn lắm đâu )Hờ hờ, nếu em mà giaù thì có lẽ.....em cũng chả vội nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu anh ạ, mà có lẽ em sẽ hưởng thụ cuộc sống thêm 1 thời gian nữa. :nherang:

Noí túm lại là em không đẹp, không giỏi , không giaù ....Anh có còn muốn lấy em không ?
Khoan hãy trả lời vội vì em còn 1 vài lý do nữa anh ạ :decoi:

4. Em không phải là người chung thuỷ tuyệt đối đâu nhé. Có thể thi thoảng em vẫn nhớ về người yêu cũ, em có thể viết vu vơ vaì ba câu thơ thương nhớ vớ vẩn naò đó cho ai khác ngoaì anh ( hì hì, cũng chỉ thi thoảng và...trong suy nghĩ thôi anh ạ, , caí naỳ gọi là "ngoaị tình tư tưởng" phải không ấy anh nhỉ :p):045:

5. Em không phaỉ là thánh nhân, tất nhiên em không thể lúc naò cũng mỉm cười ngọt ngaò dc. Anh haỹ nghĩ đến viễn cảnh sau naỳ, em tóc tai bù xù, quần aó lôi thôi kèm thêm 1 số mùi hương đặc biệt như mùi toỉ , hành , hay mùi nước đaí trẻ con (chứ không phaỉ mùi nước hoa đâu nhé), ngồi đợi anh và có thể nói vaì câu không được "lãng mạn" lắm đâu, nếu như anh về nhà lúc nửa đêm và nồng nặc mùi rượu

6. Như tất cả các eva trên TG, em biết ghen ạ . Có thể khi yêu thì ghen cũng là 1 gia vị cho tình yêu thêm nồng nàn, nhưng em cảnh baó trước là ....sau naỳ chắc caí gia vị ấy cũng không dễ chịu lắm đâu anh ạ. Dạo naỳ baó chí cũng đưa tin các bà vợ có 1 cách ghen rất ư là "kinh dị", đó là ...cắt.... Hì hì, em không lấy gì để baỏ đảm rằng em khi ghen sẽ không làm thế đâu anh nhé :p( noí thêm cho anh biết, hồi em học lớp 9, tuyển chọn mãi cho vở kịch văn học, cuối cùng....em đã dc chọn vaò vai...Hoạn thư đấy anh ạ )::bietchetlien::

7. Và cuối cùng là.....không ai chống lại dc thời gian, em sẽ già nua....xấu xí...Và nếu chung ta lâý nhau thì có thể kết thúc của cuộc tình là ...cả hai cùng ...xuống mồ . Một caí kết có "bi đát" quá không anh ?

Đấy, em đã noí rồi đấy nhé, ĐỪNG LẤY NGƯỜI NHƯ EM
:lau:





Anh thân mến, đọc xong bằng naỳ lí do, liệu anh có còn muốn cưới em không ?

Ps: Em quên mất, còn 1 lí do nữa....Em còn 1 tật xấu khủng khiếp lắm ....Đó là em noí điêu cực kỳ và hay nghiệm trọng hoá vấn đề lắm đấy
Thế đấy anh iu ạ ^^
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Ps: Em quên mất, còn 1 lí do nữa....Em còn 1 tật xấu khủng khiếp lắm ....Đó là em noí điêu cực kỳ và hay nghiệm trọng hoá sự việc

Đọc từ trên xuống dưới, tới câu này hok biết mình có nên tin hông nhỉ?
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Thề mà chả biết "anh ý " đọc xong có còn dám "lấy người như em" nữa không ấy chú LT nhỉ ? :haha:
Hem biết " anh ý" có ... hóm không?
Nếu có thì chắc chắn là lấy ngay tắp lự!
Sểnh thì...mất seo???
 

Rồng Nhí

Active member
Joined
Nov 12, 2011
Messages
548
Points
43
24 mà em lo ế rồi ...chờ tới 36 thì em biết chắc chắn là ế ...:hehe:
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
cái ps kia nói lên tất cả ùi.

kệ lấy thử về coi sao.....rồi hậu xét.

:hehe:
 
P

Phoebe

Guest
24 mà em lo ế rồi ...chờ tới 36 thì em biết chắc chắn là ế ...:hehe:

hông ss, chờ đến 36 tuổi thì em không dùng từ ế nữa mà em sẽ nói là "Mềnh ứ thèm lấy chồng " ( heheheh, AQ dễ sợ :hehe:)
 
M

mèo lười ham ngủ

Guest
Tất nhiên anh sẽ không lấy người như em

1. Con gái các em thật sự là kỳ lạ vô cùng. Các em cứ tự chê bai bản thân mình không cao như người nọ, không đẹp như người kia, cái mũi này tẹt, cái mắt này nhỏ,..., tóm lại 1 câu là "em chỉ bình thường thôi". Thế mà giả sử khi chúng anh thật thà, ngây thơ, gật đầu đồng tình với các em rằng "Ừh, nhỏ đó xinh hơn em thật, ha" thì các em lại nổi đóa lên, giận dỗi, khóc lóc, than thở rằng chúng anh là những kẻ háo sắc. Trời ạ, thế thì làm sao anh có thể lấy những cô gái vậy, và như em ?

2. Em á, dù có bằng xuất sắc đi chẳng nữa thì với anh, em cũng chỉ là 1 cô gái thôi, cũng hay hét toáng lên khi gặp con chuột nhỏ đầy lông lá chạy loăng quăng, hay con gián thỉnh thoảng bay vù vù, thậm chí là 1 chú sâu xanh xanh đang thư thả nhấm nháp cái lá trước khi...được luộc chín cùng mớ rau (đấy, 1 phần do cái sự "đảm đang" của em mà nên đấy). Thỉnh thoảng, anh sẽ phải ngồi cạo lớp đen đen trên miếng cá. Đôi lúc, anh sẽ phải pha cốc nước đường đặt cạnh để ăn kèm món sườn xào chua...thiếu ngọt của em,..v..v...Người ta bảo, "đường đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày", thế thì, có lý do nào mà anh lại lấy 1 cô gái như em nhỉ ?

3. Em không giàu, hẳn rồi. Em cứ chắt chỗ này, bóp chỗ nọ để mua cho anh cái áo, cái ví, rồi cái thắt lưng, cái găng tay, cái khăn quàng cổ, đã vậy em còn sưu tập cho anh 1 đám...gấu bông đủ kích cỡ (em nói để anh ôm khi nhớ em). Mẹ anh cũng không giàu, nhưng bà biết anh là con trai, là đàn ông, ĐÀN ÔNG em ạ. Vì thế, có lẽ anh không thể lấy em.

4. Ừ, vì là đàn ông nên cái sự ích kỷ của anh nó cao ngút trời em ạ. Mà đàn nào cũng thế cả thôi. Em cứ nghĩ xem, bỗng 1 ngày đẹp trời nào đó, anh thả hồn về với em A, lang thang trong miền ký ức với em B, hình dung lại nét xinh đẹp hiền lành của em C, rồi cười ngẩn ngơ 1 mình, em có tức "hộc máu" không ? Anh cứ thế mà suy ra. Ừ, thế nên chắc anh chẳng lấy em được rồi.

5. Em ơi, biết không, đàn ông chúng anh cũng hảo ngọt lắm. Các em cứ nói nhẹ nhàng (miễn là thật lòng chứ không phải nói 1 câu mà đấm 1 cú đâu nhé), dịu dàng, "thằng" nào mà chả "nhũn". Em cứ phùng má trợn mang, mặt đỏ tía tai như con tôm luộc, chân bằng vai, tay chống nạnh. Ối, chả riêng gì anh, có mà hàng xóm láng giềng cô dì chú bác cứ gọi là chạy xa cả trăm mét. Thế đấy, anh sẽ không lấy một cô vợ như em đâu.

6. Xem ra có vẻ hơi mâu thuẫn với điều 4 trên kia. Nhưng nhân danh 1 người đàn ông chân chính, anh dám khẳng định với em, anh tuyệt đối chung thủy cho đến khi bị em hít hà các mùi trên người anh, lấy kính lúp dò từng milimet trên quần áo anh, cầm điện thoại của anh, giả lả xem ảnh nghe nhạc, rồi đảo 1 loạt từ tin nhắn đến các cuộc gọi đến- đi- nhỡ. Em ơi, chắc chắn anh không lấy em đâu.

7. Lại 1 cái kỳ cục của các cô gái bọn em. Già là việc của tương lai, giờ em 24 tuổi đầu, em đã nghĩ em già rồi chết, rồi anh chết trước hay em chết trước, nếu anh "đi" sau thì anh có lấy vợ khác không, ..v..v và ..v..v...Ngày mai ăn gì, có khi em còn chưa nghĩ ra, sao em tầm nhìn rộng vậy hả cô gái anh sẽ không lấy làm vợ nổi ?

Thế đấy, chốt lại, anh không lấy em đâu.

PS: Anh đùa đấy. Anh cũng xạo chẳng kém em đâu ( thế nên chúng mình mới yêu nhau chứ em nhỉ
10.gif
), em cứ là em thôi, anh yêu em của quá khứ, hiện tại, và tương lai (hên xui
073.gif
), nên em có thế nào thì anh cũng trót yêu mất rồi.

Em à, hạnh phúc của chúng anh là lấy được 1 cô gái mà chúng anh yêu ấy, chứ chả có tiêu chí gì "nghiệt ngã" đâu em.


thấy cm này hay hay nên mang qua đây post cho mọi ng cùng coi :D
 
P

Phoebe

Guest

Gửi anh, chồng tương lai của em


Chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: 'Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!'. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã... nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em.

Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.
Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.

Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.

Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung... thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.

Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.

Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.

Rồi đến lượt bà hàng xóm "củ chuối" cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ "Love u, -----!" lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.

Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.
Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ (yê, lại là em, vợ anh đây).

Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.

Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.

Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.
Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng
-St-​

:lau:
 
Top Bottom