Gã đồng trinh điên rồ...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đó là một câu chuyện hết sức hoang đường…

Nàng 30 tuổi.

Nàng không tự cao, nhưng là một người rất tự tin. Những năm tháng đã qua trong cuộc đời nàng, với những gì nàng nếm trải, với những thành công, thất bại, tổn thương, mất mát và hạnh phúc… so với lứa tuổi của nàng, cũng xem như nàng có một nền tảng kha khá cho sự tự tin chính đáng của mình.

Một lần tình cờ, nàng gặp hắn trên internet.

Hắn cũng 30 tuổi. Nhưng nếu hắn không nói, hẳn nàng sẽ đoán hắn ít nhất phải tầm 36. Một phần có lẽ do bộ râu quai nón đã cạo sát nhưng trông vẫn xồm xoàm trên thân hình vạm vỡ với chiều cao 1,82m của hắn.

Nàng cô đơn.

Chồng nàng bận đến mức có ngày chỉ nói với nàng vài câu vào buổi sáng trước khi đi làm và hôn nàng trước khi đi ngủ….

(… qua điện thoại…)

Nàng không trách. Mọi thứ trong cuộc đời này đều có một cái giá tương xứng. Nàng muốn một người đàn ông tài năng, chung thủy, bảnh bao… anh thậm chí còn vượt tiêu chuẩn quá sự mơ ước của nàng… đó là sự lựa chọn của chính nàng vậy.

Hắn là người Pk. Một cái tên chưa từng xuất hiện trong danh sách dài đăng đẳng những đất nước muốn du lịch trong tương lai của nàng.

Hắn lịch thiệp, vui vẻ. Dù gì cũng chỉ là qua internet và điện thoại. Xem như nàng cũng đỡ buồn chán những lúc quá nhàn rỗi.

Hắn muốn trở thành bạn thân của nàng.

Nàng phì cười.

Những lúc nàng muốn trò chuyện với anh… được khỏa lấp bằng hắn.

Hắn biết mỗi năm nàng chỉ gặp chồng có vài lần.

Một ngày nọ. Hắn bảo, hắn muốn mời nàng tham gia một vụ cá cược.

Hắn tự giới thiệu, hắn chưa từng có bạn gái, chưa từng thậm chí hôn một cô gái nào.

Nàng lại phì cười.

Hắn muốn cưới nàng.

Một sự hoang đường vớ vẩn.

Hắn sắp lấy bằng tiến sĩ, nên nàng cười hắn là một nhà hiền triết… có lẽ đang mãi mê trong quá nhiều lý thuyết và sách vở mà xa rời thế giới thực mất rồi.

Hắn biết nàng rất tự tin, hắn nói rằng hắn cũng rất tự tin.

Nàng kể với hắn về chồng nàng. Cốt để hắn biết mà lui. Nàng bảo thậm chí giả nàng vẫn đang độc thân không có bạn trai, nàng sẽ độc thân cả đời hoặc chỉ chọn người đàn ông tài năng “cỡ chồng nàng” mà thôi.

Hắn bảo “tôi là một người tài năng”.

Nàng chưa thấy ai buồn cười như hắn, tự nhận mình là tài năng, không biết khiêm tốn tẹo nào. Dù hắn đính chính là hắn chỉ nói thế với mình nàng.

Nàng mất khá nhiều ngày tranh luận với hắn đủ mọi vấn đề xoay quanh ý định hoang đường pha chút điên rồ của hắn.

Hắn bảo “Bạn nghĩ vậy vì bạn chưa biết tôi là ai. Hãy cho tôi cơ hội cho bạn biết điều đó.”

Nàng bảo, một người bạn tốt, không nhất thiết phải biết quá nhiều về nhau. Chưa kề nàng và hắn, có khi phần đời còn lại sẽ gặp nhau ngoài đời thực chẳng mấy lần.

Mà, hắn có thể là ai đây? Một gã tiến sĩ trẻ, 30 tuổi chưa từng hôn người khác phái, nếu dùng đôi mắt giới tính nhìn hắn, có thể xem là một con mọt sách không mấy thú vị vậy.

Hắn bảo việc cá cược rất đơn giản. Sau khi hắn cho nàng biết về hắn, nàng phải thành thực xác nhận, nàng có phải chưa từng tưởng tượng qua có một người như hắn hay không. Chỉ vậy thôi. Nếu hắn thắng, hãy cho hắn 10 ngày, 10 ngày ở bên cạnh nàng, như một người bạn, để hắn có cơ hội chứng tỏ cho nàng thấy, hắn xứng đáng để nàng chọn làm chồng, và hắn là người mang lại cho nàng nụ cười, sự thư thái và hạnh phúc.

Lần này thì nàng cười lớn. Hắn thật sự quá cao ngạo rồi.

Lại một số ngày trôi qua. Đâu có gì “hoành tráng” đến mức nàng chưa tưởng tượng qua chứ. Thiếu gia có tiếng xứ ả rập cũng từng là bại tướng dưới chân nàng đấy thôi. Nàng tin là hắn sẽ thua, nhưng nàng không thích mấy trò cá cược.

Một đêm nọ, khi nàng sắp tắt máy ngủ, bỗng dưng hắn bắt đầu kể về hắn, thậm chí không thèm quan tâm nàng đã chẳng nhắc gì về việc cá cược nữa.
….

Hắn sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Hắn nghĩ, điều tốt nhất hắn có thể làm, chính là học.
Hắn nhận được học bổng toàn phần từ chính phủ của nước hắn và cả chính phủ Anh. Hắn được mời qua nước ngoài vừa học vừa soạn giáo trình gì đó cho nghiên cứu sinh từ khi mới… 12 tuổi…

18 năm đã trôi qua… hắn không sống ở quê nhà…

Cứ thế, hắn vừa học vừa làm qua nhiều nước từ châu âu đến châu á. 18t, hắn đã có thể kiếm 60k usd/năm… Có mấy năm liền, mỗi ngày hắn chỉ ăn một bữa tối, làm 16 tiếng, học 6 tiếng… để lo cho cả gia đình một cuộc sống khá hơn, lo hôn lễ cho anh chị trong nhà…

Nhiều quốc gia giành sẵn vị trí tốt cho hắn khi hắn hoàn thành bằng tiến sĩ.

Hắn có một tập thơ và một tiểu thuyết bán rất chạy ở nước hắn… (dù chuyên ngành của hắn về khoa học kỹ thuật)

Hắn thích ngồi gãy ghita bên bờ biển…

Nàng không muốn nghe hắn kể nữa…
Hắn nói tất cả những gì hắn đã kể, hắn sẽ mang “giấy tờ” sang để nàng “đối chứng” hẳn hoi…
….

Hắn nói “vợ của anh, anh sẽ qua thăm em sớm thôi…”


Mệt…
Hắn thực là một gã đồng trinh điên rồ…
.................đáng ngưỡng mộ....

20/01/2015
 
Top Bottom