An Giang Giết người chỉ vì giành mối

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Cùng làm nghề đạp xe kéo thùng, nhưng chỉ vì giành giật mối chở hàng thuê mà Trần Thanh Hoàng đã dùng dao tước đoạt mạng sống của đồng nghiệp. Sự tàn nhẫn của anh ta đã phải trả giá bằng 16 năm tù, bồi thường 89 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của người bị sát hại.
Phiên tòa ngày 1-3, xét xử bị cáo Trần Thanh Hoàng (tên khác là Nghĩa, 28 tuổi, ngụ khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) về tội giết người. Nạn nhân là anh Lê Phương Quang (29 tuổi). Sau cái chết đột ngột của Quang, gánh nặng gia đình đã dồn hết lên đôi vai người vợ trẻ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, người vợ dù lao động cật lực vẫn không kham nổi ngày hai bữa cơm cho hai đứa con thơ mới 8 và 10 tuổi. Hoàng bị bắt giam về hành vi giết người, mất lao động trụ cột trong gia đình, khiến người vợ trẻ và con thơ 3 tuổi bơ vơ không nơi nương tựa. Giá như hai người đàn ông biết nhường nhịn và chia sớt công việc chở thuê hàng hóa cho nhau, thì ắt sẽ không có kết cục bi thương.

31t9.jpg
Bị cáo Trần Thanh Hoàng.


Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 sáng 11-7-2012, tại khu vực công viên Mỹ Thới, Hoàng và Quang tranh giành chở thuê hàng hóa dẫn đến cự cãi nhưng đã được người bạn cùng nghề là anh Tạ Thanh Hải can ngăn. Quang và Hải đạp xe về hướng bến phà An Hòa, Hoàng tức giận nói với theo “mày về đi, chút nữa tao tới”. Một lúc sau, Hoàng chạy xe về nhà lấy con dao giắt vào thắt lưng và nhờ anh trai chở đến đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên (đường xuống phà An Hòa) tìm Quang. Thấy nhóm của Quang đang uống cà phê trong quán Ti Ti, Hoàng bảo anh trai dừng xe và lao vào quán đánh nhau với Quang. Lúc này, nhóm của Quang dùng ly cà phê ném chống trả lại nhóm anh em Hoàng. Hoàng rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực khiến Quang ngã quỵ tại chỗ. Thấy Quang bị đâm ra nhiều máu, Hải cùng các bạn chở Quang vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết. Gây án xong, Hoàng nhờ người bạn tên Hiếu chở về nhà, và đã bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa, Hoàng nói hai bên đã từng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và đánh nhau tại Cảng Mỹ Thới. Lần này (ngày 11-7-2012) lại xảy ra cự cãi nữa nên bị cáo muốn trả thù cho lần trước,... Hoàng thừa nhận hành vi côn đồ của mình đã gây ra cái chết cho Quang và xin gia đình nạn nhân tha thứ tội. Chị Nguyễn Thị Hồng Thi và bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (vợ và mẹ Quang) đề nghị Hội đồng xét xử buộc Hoàng bồi thường tiền tổ chức ma chay và xây mồ mả cho Quang, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi 2 con của Quang, xử phạt bị cáo mức án tù thật nghiêm khắc.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng 16 năm tù giam, buộc bồi thường chi phí mai táng 47 triệu đồng và bồi thường tổn thất tinh thần 42 triệu đồng, đồng thời phải cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại (8 và 10 tuổi) đến đủ 18 tuổi, mỗi tháng bằng ½ tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định với mỗi cháu.
Bài, ảnh: HÒA BÌNH
 
Top Bottom