An Giang Hàng độc ở chợ... côn trùng Tịnh Biên

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Tịnh Biên là huyện miền núi phía Tây của tỉnh An Giang, nơi nổi tiếng với những địa danh như núi Cấm, miếu bà Chúa Xứ... và những đặc sản côn trùng như bọ cạp núi, rượu rết, thằn lằn, tắc kè hoa, bìm bịp, bổ củi... Thời gian gần đây, nạn khai thác, buôn bán côn trùng quá mức cho phép đã đẩy những loài đặc sản này trước nguy cơ tận diệt.

Chợ “côn trùng”

Mặt trời vừa đứng bóng, xe chúng tôi đáp xuống khu chợ biên giới Tịnh Biên. Hàng chục chiếc ô tô khách 16 – 24 chỗ chen nhau tìm chỗ đỗ, trong số đó có cả xe từ Campuchia, Lào. Một nhân viên quản lý chợ cho biết, dịp cuối năm lượng khách đổ về đây ngày một tăng. Từ bãi xe phải đi một đoạn nữa mới đến được chợ. Trước khi đến, tôi được cánh đàn ông rỉ tai rằng ở chợ này bán các loài côn trùng dùng để ngâm rượu có tác dụng “một người uống hai người vui”. Nhưng khi đến đây, tôi thực sự choáng ngợp bởi hàng chục loài côn trùng, bày bán như... chợ được mùa cá.

Thấy chúng tôi vây quanh các loài côn trùng, một chị chủ mau mắn giới thiệu: “Đây là bọ cạp núi, đây là bổ củi và đây là mối chúa. Ngâm rượu mà uống thì phải biết, nhiều công dụng lắm”. Thấy tôi tò mò, anh xe ôm đứng gần đó rỉ tai: “Giới thiệu là vậy, chứ tụi tui là dân ở đây cũng chưa bao giờ thử qua. Từ ngày mấy con côn trùng ấy được nâng lên tầm hàng độc, nhu cầu tăng cao, nhiều người dân đổ xô đi buôn bán”.

Chị Lê Thị Ái, người bán côn trùng lâu năm cho biết: “Bọ cạp, bổ củi, rắn rết... đều được bắt trên núi hết. Những loài côn trùng này có thể chữa được các bệnh đau lưng, xương khớp, yếu thận, dạ dày, tim, gan... Đến chợ Tịnh Biên mà không mua côn trùng thì coi như... chưa đi”.

Những tưởng chỉ cánh mày râu mới tìm mua thứ này, không ngờ số chị em chen lấn vào xem rồi mua cũng không ít. Chị Nguyễn Thị Tâm, du khách ở Hà Nội cho biết: “Chưa biết tác dụng thế nào nhưng cứ mua thử về cho chồng ngâm rượu uống xem sao”.

Tuy được giới thiệu là hàng độc, hàng quý hiếm nhưng giá lại rẻ đến bất ngờ, chỉ 2.000 đồng/con bọ cạp, nếu mua với số lượng lớn thì giá sẽ “mềm” hơn. Thấy du khách lưỡng lự, chị chủ quán tiếp tục lấy trong thau ra túi cước đựng đầy bổ củi và nói: “Bổ củi giá 2.000 đồng/con, mỗi túi cước có 50 con, đều sống cả, mua nhanh kẻo hết”.

Nỗi lo “hàng độc”

Chợ côn trùng Tịnh Biên hình thành cách đây 7– 8 năm. Ban đầu chỉ lác đác vài người bày bán bọ cạp trong những chiếc thau nhựa, vài con tắc kè trong lồng sắt. Ngày nghỉ, khách đến du lịch ở Tịnh Biên khá đông, nhiều người tò mò mua về làm quà biếu, do đó nhu cầu tăng vọt. Cũng từ đó, phong trào bắt côn trùng bắt đầu lan rộng ở vùng Bảy Núi. Những ngày cao điểm, có người bán được cả chục kilôgam bọ cạp, hàng trăm con tắc kè. Không chỉ bán côn trùng tươi sống, xung quanh chợ Tịnh Biên còn có hàng chục nhà hàng bán những món ăn chế biến từ nhộng ve, bọ cạp, ếch, rắn, rết...

Nhu cầu ngày một tăng, người bán ra sức quảng cáo, tung hô về công dụng, người mua thì tò mò, nên chợ côn trùng ngày càng nhộn nhịp. Để đủ hàng cung cấp cho du khách, hàng ngày, có hàng trăm người đổ xô lên núi chặt phá, đào bới khiến nhiều loài thảo dược, côn trùng quý ngày càng cạn kiệt, gây mất cân bằng sinh thái.

Anh Lê Hồng Tâm, người chuyên săn hàng côn trùng về cung cấp cho các tiểu thương tiết lộ: “Để bắt một con mối chúa, phải đào cả một gò mối. Ngoài đào bới côn trùng, còn có nhiều đoàn tìm chặt cây thuốc Nam, mỗi đoàn lên đến hàng chục người...”.

Trước tình trạng khai thác, buôn bán côn trùng tràn lan, đe doạ đến sự tồn vong của nhiều côn trùng, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã có lệnh cấm việc mua bán các loài côn trùng, động vật hoang dã không có giấy chứng nhận hợp pháp. Tuy nhiên, một khi nhu cầu của du khách vẫn còn cao thì việc ra các văn bản cấm đoán kiểu hành chính hầu như không mấy tác dụng.

Thiết nghĩ, để hệ sinh thái động vật của vùng đất này được cân bằng, ngành chức năng An Giang cần có biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh tình trạng trên.

Theo KTTN
 
Top Bottom