Sau khi ăn no ^^
1 tềnh iu mới vừa le lói :suong:
Nghệ thuật dìm hàng của Dinhhoe2003 =))
Gia chủ
Đoàn được 1 bác trong ban lãnh đạo Xã mời về nhà dùng bữa trưa thân mật, có các chú bác lãnh đạo của xã và thầy hiệu trưởng, hiệu phó của 2 trường đến chung vui. Mặc dù chủ nhà muốn mời đoàn, nhưng thấy sự chuẩn bị chu đáo và thức ăn thịnh soạn quá nên đoàn đã năn nỉ "nhét" lại tiền chợ cho gia đình. Sau đó về SG, vô tình ngày đi trao quà cũng là ngày sinh nhật chị Lan Trương, nên mọi người đã có buổi ăn tối ấm cúng kết hợp: Mừng sinh nhật chị Lan Trương, có thêm chút tgian với 3 anh chị mem mới đến từ Hà Nội và bé Linh Miu đến từ Vũng Tàu , có một số mem bận không đi trao quà được đến tham gia chung vui.
Người Miền Tây tiếp bằng hữu luôn không thể nào thiếu rượu đế