Hoàng đế Trung Hoa: Con cướp mẹ kế, bố 'loạn tình' con dâu

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Hậu cung Trung Hoa biết bao câu chuyện loạn luân "lưu danh sử sách".

Giết con để "cuỗm" người đẹp

Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, các vị hoàng đề Trung Hoa đã được biết đến với "chiến tích" đoạt vợ của con. Để kết thân và thiết lập liên minh, các quốc gia thường thiết lập những cuộc hôn nhân chính trị. Chính vì thế, muốn dựa vào nước Tần đang hùng mạnh, Sở Bình Vương (vua nước Sở) đã quyết định mang sính lễ sang nhà Tần để xin vua nước Tần gả công chúa Mạnh Doanh cho Thái tử Kiến, con trai của mình.

1-31.jpg
Nhan sắc của Mạnh Doanh khiến Sở Bình Vương giết cả con trai mình.

Tuy nhiên, do quá mê mẩn nhan sắc của Mạnh Doanh, sau khi cô công chúa này nhập cung, hầu cận của Sở Bình Vương đã đánh tráo để đưa Mạnh Doanh vào hậu cung còn dùng một cô gái khác để tráo chỗ đưa tới phủ Thái tử Kiến.

Sau đấy, sợ mọi việc bại lộ, Sở Bình Vương quyết định đưa thái tử Kiến trấn giữ vùng biên ải còn mẹ của thái tử Kiến thì bị phế và Mạnh Doanh được đưa lên làm hoàng hậu.

Sau này Mạnh Doanh biết việc đã trách móc Sở Bình Vương, vị vua mê mẩn người đẹp đã quyết định hứa đưa con trai của Mạnh Doanh lên làm thái tử. Để chiều lòng người đẹp, Sở Bình Vương đành gán cho thái tử Kiến tội làm phản rồi giết chết.

Wikipedia có ghi lại rằng: "Năm 527 TCN, Sở Bình Vương sai thiếu phó của thái tử Kiến là Phí Vô Cực sang nước Tần cầu hôn con gái Tần Ai công là Bá Doanh cho thái tử Kiến, nhưng sau thấy con dâu có sắc đẹp, Bình Vương cướp làm vợ mình."

Con "loạn luân" với mẹ kế

Một trong những mối tình "lưu danh sử sách" mà thiện hạ còn nhắc đến đời sau chính là mối tình loạn luân của hoàng đế Đường Cao Tông Lý Trị và bà mẹ kế nổi tiếng nhất trong lịch sử Võ Tắc Thiên.

Theo sử sách ghi chép lại thì Võ Tắc Thiên hay còn gọi là Võ Chiếu vào cung vua làm thiếp Đường Thái Tông Lý Thế Dân khi mới 10 tuổi. Vì tuổi còn nhỏ nên Võ Chiếu dù với tư cách làm vợ vua nhưng chủ yếu hầu bút mực cho vua viết lách. Tuy nhiên, với sự nhay nhạy và khả năng quyến rũ của mình, Võ Chiếu lấy được lòng vua và vị vua này quyết định đổi tên nàng thành Võ Mỵ Nương.

2-28.jpg
Đường Cao Tông Lý Trị lưu danh sử sách vì mối tình với Võ Tắc Thiên.

Vị tuổi chênh lệch quá nhiều nên Mỵ Nương bắt đầu ngả nghiêng về phía thái tử Lý Trị, người sẽ lên ngôi vua sau đó.

Dù chỉ kém nhau 3 tuổi, tuy nhiên, về thân phận thì Võ Mỵ Nương là vợ thứ của Đường Thái Tông, nghĩa là mẹ kế của Lý Trị. Vì vậy, lúc bấy giờ mặc dù Lý Trị rất thích Mỵ Nương và muốn chiếm nàng về làm của riêng song chỉ dám giấu kín chuyện đó trong lòng. Sau đó, Đường Thái Tông qua đời, Mỵ Nương đi tu để trốn luật chết chung với chồng.

Sau khi lên ngôi vua và chịu hết tang cha, Cao Tông Lý Trị đến chùa và triệu Mỵ Nương về cung. Tuy gặp sự phản đổi của mọi người nhưng Lý Trị vẫn ngang nhiên qua lại với người từng là mẹ kế của mình. Mối quan hệ loạn luân của Mỵ Nương và Lý Trị được rất nhiều sử sách ghi lại được.

Bố cướp con dâu

Đường Minh Hoàng là một vị vua nổi tiếng với mối tình cùng mỹ nhân Dương Ngọc Hoàn. Tuy nhiên, ít ai hay biết, vị mỹ nhân làm điên đảo rất nhiều nam nhân khác lại từng là con dâu được cưới xin danh chính ngôn thuận của vị vua này.

Được biết, Ngọc Hoàn sở hữu sắc đẹp ít ai bì được đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Vũ Huệ Phi, một phi tần của vua Đường Minh Hòang. Phi tần này nhanh chóng chọn Ngọc Hoàn trở thành vợ của hoàng tử thứ 18 Thọ Vương Lý Mạo. Năm 17 tuổi, Ngọc Hoàn chính thức được gả cho Thọ Vương Lý Mạo và trở thành con dâu của Đường Minh Hoàng.

3-16.jpg
Chuyện tình của Ngọc Hoàn đã chiếm nhiều giấy mực của lịch sử.

Sau đấy ít lâu, phi tần được sủng ái của Đường Minh Hòang là Vũ Huệ Phi mắc bạo bệnh qua đời khiến cho vị vua này buồn rầu và điêu đứng một thời gian dài. Lúc này, thái giám thân thiết với Đường Minh Hòang lá Cao Lực Sỹ đã vô tình nhìn thấy Ngọc Hoàn và đã nhanh trí nghĩ đưa Thọ Vương Phi thế chỗ của Vũ Huệ Phi.

Ngay sau khi nhìn thấy Thọ Vương Phi, Cao Lực Sỹ nhanh chóng tạo điều kiện cho Ngọc Hoàn bái kiến Đường Minh Hòang và với nhan sắc "khuynh nước khuynh thành" của cô gái đang độ tuổi đôi mươi, vị vua vừa mất phi tần đã nhanh chóng sa vào lưới tình.

Tuy nhiên, lúc này Thọ Vương Phi lại đang là vợ của Thọ Vương Lý Mạo nên Đường Minh Hòang không thể nghiễm nhiên "cướp" vợ của con 1 cách trắng trợn được. Ngay sau đó, với sự mưu mẹo vốn có, Cao Lực Sỹ đã mách cho Đường Minh Hòang cách đưa Ngọc Hoàn vào chùa đề làm ni cô với lý do là tỏ lòng kính trọng với Vũ Huệ Phi.

Một thời gian sau, đợi mọi việc có dịp lắng xuống, Đường Minh Hòang nhanh chóng triệu Ngọc Hoan vào cung và sắc phong chức Dương Quý Phi. Kể từ đó, câu chuyện tình giữa cha và con dâu bắt đầu và nổi tiếng đến tận sau này.

(Theo Trí thức trẻ)
 
Top Bottom