anh yêu
R.L.G
- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 2,126
- Points
- 113
Vùng biển này được ví như vịnh Hạ Long phương nam với phong sơn thủy hữu tình.
Những ngày cuối mùa khô, nhiệt độ có lúc lên tới 40o C, cái nóng hầm hập thôi thúc người ta phải tìm đến một nơi để trốn nóng.
Ở các tỉnh miền Tây chẳng cần đi đâu xa, hãy tiến thẳng đến xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang, sẽ gặp quần đảo Bà Lụa nằm trên vùng biển Kiên Lương quanh năm mát mẻ.
Trong quần đảo Bà Lụa có đảo Ba Hòn, chúng tôi chọn đảo xa nhất này làm điểm thẳng tiến. Từ cống Bình An, “chúa đảo” Tài Thủy đón chúng tôi lên chiếc tàu du lịch của gia đình, bắt đầu chuyến thám hiểm cuộc sống “Robinson” giữa vùng đại dương mênh mông.
Nhà mát trên đảo
Lênh đênh trên biển mất khoảng một tiếng rưỡi, thỏa sức ngắm những dãy núi đá vôi trùng trùng, những hang động kỳ vĩ nổi trên mặt biển xanh thăm thẳm đang chìm trong những tia nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn thơ mộng.
Gió mang theo hơi mặn của biển thổi tung những mái tóc, tà áo, cuốn đi những ưu phiền lo âu thường nhật, đem đến sự sảng khoái, dễ chịu. Quả thực chẳng sai khi vùng biển này được ví như vịnh Hạ Long phương nam với phong cảnh non non, nước nước, sơn thủy hữu tình...
Quán cà phê trên đảo
Qua rất nhiều đảo lớn nhỏ như hòn Re lớn, hòn Re nhỏ, hòn Thơm, hòn Nhum Giếng..., tàu chúng tôi cập đảo Ba Hòn. Ba Hòn gồm các Hòn Giếng, Hòn Đước và Hòn Dương nằm quây quần bên nhau giữa đại dương mênh mông.
Theo đoạn cầu dài dẫn vào trong đảo là bắt gặp ngay những ngôi nhà được dựng bằng tre nứa, lợp mái lá, bên dưới nền xây bê tông chắc chắn, cao hơn nền đất là nơi khách nghỉ qua đêm. Đúng như tên gọi “nhà mát”, tất cả các ngôi nhà trên đảo đều đón gió từ bốn hướng thổi vào.
Thấm mệt sau chặng đường xa nhưng chúng tôi cũng tranh thủ ra nhúng một chút nước biển. Bãi biển không có cát, xung quanh đảo bao bọc bởi các bãi đá đủ sắc màu rực rỡ.
Biển khá nông nên không tắm được nhưng bù lại bạn có thể tự do lội qua khám phá các đảo kế bên vì nước triều xuống chỉ mấp mé đầu gối, bước qua đoạn sỏi là tới lớp cát mịn màng, mềm mại dưới chân.
Những ngày cuối mùa khô, nhiệt độ có lúc lên tới 40o C, cái nóng hầm hập thôi thúc người ta phải tìm đến một nơi để trốn nóng.
Ở các tỉnh miền Tây chẳng cần đi đâu xa, hãy tiến thẳng đến xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang, sẽ gặp quần đảo Bà Lụa nằm trên vùng biển Kiên Lương quanh năm mát mẻ.
Trong quần đảo Bà Lụa có đảo Ba Hòn, chúng tôi chọn đảo xa nhất này làm điểm thẳng tiến. Từ cống Bình An, “chúa đảo” Tài Thủy đón chúng tôi lên chiếc tàu du lịch của gia đình, bắt đầu chuyến thám hiểm cuộc sống “Robinson” giữa vùng đại dương mênh mông.
Nhà mát trên đảo
Lênh đênh trên biển mất khoảng một tiếng rưỡi, thỏa sức ngắm những dãy núi đá vôi trùng trùng, những hang động kỳ vĩ nổi trên mặt biển xanh thăm thẳm đang chìm trong những tia nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn thơ mộng.
Gió mang theo hơi mặn của biển thổi tung những mái tóc, tà áo, cuốn đi những ưu phiền lo âu thường nhật, đem đến sự sảng khoái, dễ chịu. Quả thực chẳng sai khi vùng biển này được ví như vịnh Hạ Long phương nam với phong cảnh non non, nước nước, sơn thủy hữu tình...
Quán cà phê trên đảo
Qua rất nhiều đảo lớn nhỏ như hòn Re lớn, hòn Re nhỏ, hòn Thơm, hòn Nhum Giếng..., tàu chúng tôi cập đảo Ba Hòn. Ba Hòn gồm các Hòn Giếng, Hòn Đước và Hòn Dương nằm quây quần bên nhau giữa đại dương mênh mông.
Theo đoạn cầu dài dẫn vào trong đảo là bắt gặp ngay những ngôi nhà được dựng bằng tre nứa, lợp mái lá, bên dưới nền xây bê tông chắc chắn, cao hơn nền đất là nơi khách nghỉ qua đêm. Đúng như tên gọi “nhà mát”, tất cả các ngôi nhà trên đảo đều đón gió từ bốn hướng thổi vào.
Thấm mệt sau chặng đường xa nhưng chúng tôi cũng tranh thủ ra nhúng một chút nước biển. Bãi biển không có cát, xung quanh đảo bao bọc bởi các bãi đá đủ sắc màu rực rỡ.
Biển khá nông nên không tắm được nhưng bù lại bạn có thể tự do lội qua khám phá các đảo kế bên vì nước triều xuống chỉ mấp mé đầu gối, bước qua đoạn sỏi là tới lớp cát mịn màng, mềm mại dưới chân.