Lưu Ngạo hoàng đế thích rình xem phi tử tắm

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Mỗi lần cô em nhà họ Triệu chuẩn bị tắm, Lưu Ngạo lại trốn ra phía sau rèm để nhìn trộm. Triệu Hợp Đức vốn là mỹ nhân không kém gì Triệu Phi Yến, tuy nhiên, việc biết có người ngồi trong rèm nhìn mình tắm vẫn khiến Triệu thị không được tự nhiên.

Ông vua hoang dâm

Người ta nói rằng, giống rồng thường lại sinh ra bọ chó. Trường hợp này hoàn toàn đúng với Lưu Ngạo. Thời ông của Lưu Ngạo là Hán Tuyên đế còn trị vì, quốc thái dân an, trăm họ được sống trong cảnh thái bình khiến nền chính trị của triều Hán được phục hưng kể từ sau thời Hán Vũ đế. Sử gia gọi đây là thời Trung Hưng của nhà Hán. Tuy nhiên, chỉ vài chục năm sau đó, tới thời Lưu Ngạo – đứa cháu đích tôn của vị minh quân này lên ngôi thì nền chính trị nhà Hán lại một lần nữa rơi vào cảnh lụi tàn.

Lưu Ngạo sinh năm 51 trước Công nguyên, là con trai trưởng của Hán Nguyên đế. Sử chép, khi Hán Tuyên đế nghe tin đứa cháu dích tôn này được sinh ra thì vô cùng vui mừng, không chỉ thường xuyên ở bên chăm sóc, vui đùa mà còn tự đặt tên cho đứa cháu yêu là Ngạo, tự là Thái Tôn. Chữ Ngạo trong tiếng Hán nghĩa là con tuấn mã có thể đi ngàn dặm, còn Thái Tôn nghĩa là người thừa kế của thái tử. Từ cách đặt tên của Hán Nguyên đế, có thể thấy ông ta kỳ vọng rất nhiều vào đứa cháu đích tôn của mình.

Tuy nhiên, càng lớn lên, Lưu Ngạo càng trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết rượu chè, gái đẹp và những trò hưởng lạc dâm loạn. Cha của Ngạo là Nguyên đế cảm thấy Ngạo không thể đảm đương trọng trách là người kế thừa ngôi báu được, nhiều lần muốn phế bỏ ngôi thái tử của Ngạo. Song vì có nhiều quan lại nói tốt cho Ngạo, lại thêm Ngạo là thái tử đã được Tuyên đế lựa chọn nên Nguyên đế từ bỏ ý định.

Tới năm Canh Nguyên thứ nhất, tức năm 33 trước Công nguyên, Hán Nguyên đế mắc bệnh qua đời, Lưu Ngoại tức vị, lên ngôi hoàng đế, sử gọi là Hán Thành đế.

1%20%287%29.jpg

Từ khi còn là thái tử, Lưu Ngạo đã là kẻ ham mê tửu sắc, hoang dâm vô đạo, do vậy, tới khi lên ngôi, với quyền lực sẵn trong tay thì sự dâm loạn của Lưu Ngạo càng trở nên không thể kiểm soát nổi. Để thỏa mãn sự dâm loạn của mình, Lưu Ngạo bất chấp đời sống nhân dân đời khổ, liên tục xây dựng các đền đài, cung điện phục vụ cho những cuộc ăn chơi hưởng lạc. Chưa hết, Lưu Ngạo còn hạ lệnh bắt bằng đủ 3000 mỹ nữ đưa vào hậu cung để phục vụ bản thân.
Trong số các mỹ nữ được đưa vào hậu cung của Lưu Ngạo, nổi tiếng nhất có lẽ là chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức. Chuyện kể rằng, khi Lưu Ngạo tới nhà chị gái chơi, thấy cô ca nữ Triệu Phi Yến xinh đẹp thì lập tức cho triệu vào cung để phục vụ. Sau khi vào cung, để được Lưu Ngoại thêm sủng ái và cũng là có thêm đồng minh. Triệu Phi Yến tiến cử với Lưu Ngạo cô em gái không kém phần xinh đẹp của mình là Triệu Hợp Đức.

Sau đó ít lâu, Hán Thành Đế nghe theo lời của chị em họ Triệu phế ngôi hoàng hậu của người vợ cả, lập Triệu Phi Yến lên làm hoàng hậu, Triệu Hợp Đức cũng được phong làm chiêu nghi, chỉ đứng dưới người chị gái của mình. Kể từ đó, Lưu Ngạo mặc sức dâm loạn với hai chị em họ Triệu, chẳng màng gì tới chuyện triều chính nữa.

Sở thích bệnh hoạn


Lưu Ngạo mắc chứng nghiện nhìn trộm chỗ kín của phụ nữ, do vậy, ông ta rất thích nhìn trộm Triệu Hợp Đức tắm. Mỗi lần cô em nhà họ Triệu chuẩn bị tắm, Lưu Ngạo lại trốn ra phía sau rèm để nhìn trộm. Triệu Hợp Đức vốn là mỹ nhân không kém gì Triệu Phi Yến, tuy nhiên, việc biết có người ngồi trong rèm nhìn mình tắm vẫn khiến Triệu thị không được tự nhiên. Thế nhưng, Triệu Hợp Đức cũng biết rằng đó là tật khó chữa của hoàng đế nên cũng không dám thẳng thừng từ chối.

Suy đi tính lại, cuối cùng, Triệu Hợp Đức nghĩ ra một số cách để giảm thiểu những lần bị Lưu Ngạo nhìn trộm mình tắm. Một là Triệu Hợp Đức liên tục thay đổi giờ tắm trong ngày. Mỗi ngày, Triệu Hợp Đức lại tắm vào một giờ khác nhau. Lưu Ngạo vốn có thể ra lệnh cho Triệu Hợp Đức tắm trước mặt mình, song sở thích của ông vua triều Hán lại là nhìn trộm. Vì thế, khi Triệu Hợp Đức thay đổi giờ tắm, Lưu Ngọa không thể lúc nào cũng được nhìn trôm người đẹp tắm nữa, song cũng không dám ra mặt trách mắng Hợp Đức giở trò với mình.

Ngoài việc thay đổi giờ tắm, mỗi khi tắm, Triệu Hợp Đức lại cho người hầu thắp hai cây sáp bay ra mù mịt khiến Lưu Ngạo dù ngồi bên trong nhưng cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng mờ ảo chứ không thể nhìn ra được. Không ngờ, chính những làn khói mờ ảo này lại càng khiến thân hình Triệu Hợp Đức trở nên mềm mại và quyến rũ hơn trong măt của Lưu Ngạo. Chính vì thế, Lưu Ngạo suốt ngày chỉ muốn xem Triệu Hợp Đức tắm.

Lưu Ngạo vốn là kẻ ăn chơi khét tiếng, đương nhiên có đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Để biết được thời gian Triệu Hợp Đức tắm, Lưu Ngạo đã lén cho người gọi cung nữ của Triệu thị tới, thường thật hậu hĩnh. Vì thế, mỗi khi Triệu Hợp Đức sai người chuẩn bị đồ tắm, bọn cung nữ đã được Lưu Ngạo mua chuộc lại chạy tới báo với hoàng đế để ông tới nhìn trộm người đẹp của mình.

Thế rồi càng nhìn trộm Triệu Hợp Đức trong làn khói sáp, Lưu Ngạo càng thích thú và si mê cơ thể của Hợp Đức. Lưu Ngạo không ngớt lời ca ngợi cơ thể của Hợp Đức, nói rằng làn da ngọc ngà của chiêu nghi long lanh, mịn màng như miếng ngọc quý, không ngòi bút nào có thể tả xiết.

Lưu Ngạo si mê Triệu Hợp Đức, có lần, vị vua triều Đại Hán than thở với thái giám thân cận của mình rằng: “Từ xưa tới nay, một nước chỉ có thể có một hoàng hậu. Nếu như có thể có hai hoàng hậu thì nhất định ta sẽ lập chiêu nghi Hợp Đức lên làm hoàng hậu”.

Sự sủng ái mà Lưu Ngạo dành cho Triệu Hợp Đức có thể nói là không gì sánh bằng. Phàm là những gì Triệu Hợp Đức đòi hỏi, Lưu Ngạo đều phải đáp ứng bằng được. Sử chép, mỗi khi Triệu Hợp Đức nổi nóng lại buông lời phàn nàn về sự bài trí thô kệch của điện Chiêu Dương. Lưu Ngạo nghe biết chuyện, lập tức sai người phá bỏ điện Chiêu Dương để xây lại một tòa điện mới dành riêng cho Hợp Đức.

Chưa hết, nếu như Lưu Ngạo có sở thích nhìn trộm Hợp Đức tắm thì Hợp Đức lại có sở thích rất cân xứng là tắm. Vì vậy, để lấy lòng Hợp Đức, cũng là tăng cảm hứng cho mình, Lưu Ngạo đã ra lệnh dùng ngọc Lam Điền – loại ngọc quý giá nhất ở Trung Quốc - để tạc thành một chiếc bồn tắm dành riêng cho Triệu Hợp Đức.

Tuy nhiên, có lẽ cũng vì quá mê đắm Triệu Hợp Đức, Lưu Ngạo dù tuổi già vẫn dùng xuân dược để thỏa mãn mỹ nhân họ Triệu. Sử sách chép rằng, lần đó, sau khi uống rượu, Lưu Ngạo muốn được vui vẻ với Hợp Đức. Hợp Đức muốn Lưu Ngạo thỏa mãn mình nên đã cho hoàng đế nhà Hán uống tới 4 liều xuân dược cùng một lúc.

Tuy nhiên, cơ thể tàn tạ của Lưu Ngạo lúc này không thể chịu đựng được những ham muốn do xuân dược tạo ra. Đêm đó, khi cuộc hoan lạc còn đương dở dang thì Lưu Ngạo đã chết vì quá sức. Vị hoàng đế từng được kỳ vọng sẽ là một con tuấn mã chạy ngàn dặm không biết mỏi mệt đã chết như một kẻ bệnh hoạn vì ham mê sắc dục quá độ.

BTV
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Dâm phụ 'vui vẻ' với cả hoàng đế lẫn nô tài

Không chỉ giết chồng để được vui vầy bên bậc đế vương, Đường Quát Định Ca còn ngang nhiên dẫn cả gia nô vào cung, thỏa thuê hưởng lạc.

Kim Phế đế Hoàn Nhan Lượng nổi tiếng là kẻ phong lưu trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng kiêu hãnh tuyên bố: “Đời ta có ba việc lớn. Một là quốc gia đại sự, tất thảy đều do ta tự quyết. Hai là cầm quân chinh chiến nơi xa. Ba là thành thân với những mỹ nữ nhan sắc tuyệt đỉnh trong thiên hạ”.

ed5ba92ed8d6fa039c082f003fb61b83-l.jpg
Hoàn Nhan Lượng
Đeo đuổi mục đích sống ấy, khi mới lên ngôi, vị hoàng đế này đã bỏ nhiều thời gian lẫn tâm sức để kiếm tìm người đẹp trong thiên hạ. Bất kể thân sơ, không màng trinh tiết, phàm là mỹ nữ đều bị bắt về cung phục vụ cho Hoàn Nhan Lượng.Trong số ấy, thậm chí không ít người có quan hệ họ hàng với hoàng đế.
Người đẹp Đường Quát Định Ca cũng bị Hoàn Nhan Lượng giở mọi thủ đoạn để đoạt về mình. Nhưng nàng ta không phải hạng vừa. Hoan lạc với vua chưa đủ, Đường Quát Định Ca còn thông dâm với cả nô bộc, khiến Kim Phế đế mang nỗi nhục bị "cắm sừng".

Hóa long hóa phượng nhờ thói lẳng lơ

Trước khi trở thành Quý phi, Đường Quát Định Ca đã yên bề gia thất. Phu quân của nàng ta là Sùng nghĩa quân tiết độ sứ Hoàn Nhan Ô Đới. Ô Đới một lòng tận trung với Hoàn Nhan Lượng, cam tâm tình nguyện làm kẻ nô tài, phục vụ cho đấng quân vương. Khi Hoàn Nhan Lượng phát động chính biến đoạt ngôi vương, Ô Đới thành kẻ lập nhiều công lao to lớn. Dẫu vậy, mọi nỗ lực của tiết độ sứ đều thành công cốc, khi Hoàn Nhan Lượng đang tâm cướp trắng người vợ xinh đẹp của mình.

Đường Quát Định Ca là một mỹ nữ phong tình vạn chủng. Vừa trông thấy người đẹp, Hoàn Nhan Lượng đã nhỏ dãi thèm thuồng. Không hiểu kẻ háo sắc dụng chiêu gì mà Đường Quát Định Ca dễ dàng “cắn câu”. Hai người thường giấu Ô Đới, thậm thụt ong bướm, làm những chuyện “điên loan đảo phượng”.

Tại thời điểm mới “đầu mày cuối mắt” cùng ả Định Ca, Hoàn Nhan Lượng vẫn chưa lên ngôi báu. Tới khi tức vị, Kim Phế đế không muốn vụng trộm như trước, bèn cho triệu tỳ nữ Quý Ca của người tình vào cung để nhắn nhủ một điều: “Giờ ta đã làm nên nghiệp lớn, không bận gì phải vụng trộm. Nàng hãy vào cung, nhưng không được luyến tiếc gã chồng ấy nữa, cho hắn về cõi âm ti là vừa”.

Tiếc nuối cho nghĩa phu thê bấy lâu cùng Ô Đới, Đường Quát Định Ca không nỡ ra tay. Nàng lại sai Quý Ca vào cung chuyển lời tới hoàng đế, đại ý rằng: “Trước đây, chúng ta lén lút, thiếp luôn cảm thấy có lỗi với Ô Đới. Huống hồ con cái đã lớn cả rồi, bệ hạ sao nỡ ép thần thiếp ra tay với chồng?”.

Nghe truyền đạt lại, Hoàn Nhan Lượng bỗng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Quý Ca mà ra lệnh: “Người hãy về nói lại với nàng, rằng ta rất tức giận. Nếu nàng không chịu giết Ô Đới, ta quyết tru di cửu tộc nhà nàng”. Mười mươi hiểu rõ, Hoàn Nhan Lượng đã nói là làm, Đường Quát Định Ca bèn tìm thời cơ thuận lợi, chuốc say Ô Đới tội nghiệp rồi sai mấy kẻ tâm phúc bóp chết chồng.

Hoàn Nhan Lượng nghe tin, vui mừng khôn xiết. Nhưng vì Ô Đới là kẻ có công với triều đình nên nhà vua phải giả bộ xót thương, lo chuyện mai táng cho kẻ quá cố. Dẹp sạch lối đi, Hoàn Nhan Lượng đường đường chính chính triệu Đường Quát Định Ca vào cung, phong làm quý phi.

Chồng đã khuất núi, người đàn bà phong lưu ấy những tưởng được hưởng trọn đời vinh hoa phú quý cùng đấng quân vương, nhưng Định Ca không ngờ, những tháng ngày tốt đẹp của mình lại sớm kết thúc.

Hoan lạc cùng gia nô, “cắm sừng” hoàng đế

Khi mới vào cung, Đường Quát Định Ca được Hoàn Nhan Lượng hết mực sủng ái. Mỗi bận kéo theo cả đàn mỹ nữ du ngoạn vui chơi, hoàng đế lại cho phép quý phi được ngồi cùng, trong khi đám người đẹp khác phải đi bộ. Thậm chí, Hoàn Nhan Lượng còn vỗ ngực tuyên bố, sẽ sắc phong cho Đường Quát Định Ca làm hoàng hậu.

Nhưng khi ả đàn bà lẳng lơ đang mơ màng mộng tưởng tới ngày huy hoàng được làm mẫu nghi thiên hạ, đấng quân vương “có mới nới cũ” ấy đã thay lòng đổi dạ. Lẽ ra, Đường Quát Định Ca phải nhìn thấu sự thực, Hoàn Nhan Lượng là một “sắc quỷ”. Mỹ nữ quanh ông nhiều không kể xiết, lẽ nào người phong lưu, hoang dâm như vậy lại chỉ chăm chăm sủng ái mình nàng?

Dần dần, Đường Quát Định Ca bị thất sủng. Nhà vua thường bỏ mặc nàng quạnh quẽ trong cung rồi tung tăng ra ngoài thưởng hoa thưởng rượu với đám mỹ nữ. Vốn nhiều dục vọng, Định Ca sao có thể chịu đựng cô đơn mãi như vậy. Trong lúc tâm trí cùng quẫn, nàng bèn nghĩ tới chuyện tìm kiếm cho mình một người đàn ông khác, để thỏa cơn khát ái tình.

28e3cb5dced81c6f2a2174556accaace-l1.jpg
Chân dung dâm phụ Đường Quát Định Ca

Thực chất, lúc còn vụng trộm với Hoàn Nhan Lượng, Đường Quát Định Ca cũng đồng thời “chim chuột” với một gia nô có tên Diêm Khất Nhi. Sau khi vào cung, nàng không còn cơ hội gần gũi với y. Tới lúc bị hoàng đế vứt bỏ, xem như thứ thừa thãi trong cung, Đường Quát Định Ca lại bồn chồn nghĩ tới Diêm Khất Nhi.

Nhưng hơn ai hết, nàng ta hiểu rõ quy định trong chốn cấm cung rất ngặt nghèo, hà khắc. Ngoài hoàng đế, bất kể gã trai lạ mặt nào hãy còn khỏe mạnh về sinh lý đều không được phép lởn vởn chốn hậu cung. Nhưng với một người gian xảo, lươn lẹo như Định Ca, vượt qua cửa ải ấy dễ như trở bàn tay. Nàng quen biết với ba ni cô và thường xuyên cho phép bọn họ ra vào cung của mình. Khi đã mua chuộc được đám người này, Đường Quát Định Ca sai họ tới phủ Ô Đới nhắn lại chủ ý của mình với Diêm Khất Nhi.

Mấy người họ cứ theo mưu kế của Định Ca mà tiến hành, lục tìm vài bộ đồ ngủ trước kia của nàng trong phủ rồi lấy một cái giỏ lớn, cho Diêm Khất Nhi ngồi gọn trong ấy, bên trên lại phủ kín xiêm y để che mắt thiên hạ, đường đường chính chính tiến thẳng vào cung. Nhưng sự thể không đầu xuôi đuôi lọt như bọn họ nghĩ. Thái giám trong cung trông thấy, đòi kiểm tra. Ấy là những quần áo mà hoàng đế và quý phi đã từng mặc qua. Lúc này, có kẻ đã kịp mật báo tin dữ cho Đường Quát Định Ca. Thất kinh, nàng ta bèn sai người tới hăm dọa thái giám: “Thứ y phục mà ta và hoàng đế đã mặc, hà tất gì ngươi phải kiểm tra từng bộ?”. Không dám cãi lời quý phi, sợ vướng tội chết, thái giám kia chỉ còn nước khoát tay cho qua.

Diêm Khất Nhi hiện diện trong cung như cơn mưa rào ập đến với Đường Quát Định Ca. Nỗi khao khát bấy lâu giờ như được dịp bùng phát, nàng ta quấn chặt lấy người tình mà vùng vẫy “mây mưa”.

Nhưng Đường Quát Định Ca cũng hiểu rằng, việc ngoại tình một khi bại lộ, hậu quả sẽ khôn lường. Để che mắt thiên hạ, dâm phụ cho Diêm Khất Nhi trang điểm và ăn mặc như một cung nữ, ban ngày thì đội lốt kẻ hầu, đợi lúc sơ hở thì thỏa thuê giường chiếu, ban đêm lại nghĩ trăm phương ngàn kế để nhân tình được ra ngoài. Cứ thế, Diêm Khất Nhi hưởng đời an nhàn, sung sướng trong cung.

Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện quý phi ngoại tình cuối cùng cũng đến tai Hoàn Nhan Lượng. Chính Quý Ca – hầu gái thân cận của Đường Quát Định Ca - đã tiết lộ chuyện này. Cô ta là người khôn ngoan, sớm đoán trước tương lai phải vào lãnh cung khi đã thất sủng của chủ nhân mình, nên quyết định bán đứng Định Ca. Chưa biết chừng, chính vì công lao ấy, Quý Ca còn được hưởng vinh hoa phú quý trong phần đời còn lại của mình.

Thậm chí, khi tiết lộ mọi chuyện với Hoàn Nhan Lượng, tỳ nữ ấy còn thêm mắm thêm muối cho thật thuyết phục. Nghe xong, Hoàn Nhan Lượng chỉ cười lạnh một tiếng mà rằng: “Đồ thối tha, sống làm gì cho phí hoài, dám cắm sừng cả trẫm, ta sẽ không dung tha cho ả”. Ông lập tức hạ lệnh bắt quý phi phải thắt cổ tự vẫn, Diêm Khất Nhi và ba ni cô cũng chịu chung số phận với Định Ca.

Vì có công lớn, nha đầu Quý Ca được phong là Sân Quốc phu nhân. Hoàn Nhan Lượng thi thoảng cũng nghĩ tới ả rồi vui vầy một trận. Vậy là từ một nô tỳ thân phận hèn kém, Quý Ca đã một tấc chạm tới chốn vinh hoa. Ảnh hưởng những thói hoang dâm, phong tình từ nữ chủ nhân của mình, Quý Ca cũng điêu luyện, sành sỏi không kém trong chốn phòng the.

(Theo Báo Đất Việt)
 
Top Bottom