Mỗi ngày vài câu châm ngôn, ngạn ngữ ....

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Tối ngủ mà không có mùi của làn pà....thì nó giống như ăn miếng dồi Chó mà thiếu mắm Tôm.:hehe:
 
B

banglangvlthn

Guest
Trước lúc ngủ mà không được ăn cơm, cũng như cà rem thiếu đậu phộng!
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
bỗng dưng kô ăn thì đói, đói ăn thì no, mà no thì lại muốn xả bớt, xả xong thấy đói lại ăn và ............ vòng tuần hoàn ăn uống
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Những câu châm ngôn bất hủ của dân VMT...thật là ấn tượng.:hehe:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Có lúc mình cũng thấy lạ, tại sao người có một tâm hồn rác rưởi lại có thể viết nên những vầng thơ đẹp đến như vậy. Cuối cùng mình cũng tìm được câu trả lời:

- Đó chỉ có thể là người đã đạt đến cảnh giới sống giả tạo và lừa đảo bậc thầy.

- Có một chút tài năng riêng, nhưng tầm nhìn cục bộ => Sự yêu bản thân cũng như tự đề cao bản thân hơi quá mức và thiếu thực tế, dẫn đến tính đố kỵ cao, sinh ra ảo tưởng và tự kỷ nặng.

....

Internet là "công cụ" phục vụ con người, phục vụ đời sống, nó không phải là thế giới ảo mà do suy nghĩ của con người áp đặt lên nó, hành động của con người cấu thành sự "ảo" cho nó - nhưng thực ra là cho chính mình. Một người sinh hoạt trên thế giới net một cách chủ động nhưng không bao giờ lộ diện, đó không phải là "bí ẩn" hay "quyến rũ" mà là không "thực", là "bất bình thường", là có mục đích không tốt hoặc có tiểu sử không tốt, hoặc có cuộc đời thực hoàn toàn trái ngược với những gì họ xây dựng qua bàn phím.


Sheiran
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Có lúc mình cũng thấy lạ, tại sao người có một tâm hồn rác rưởi lại có thể viết nên những vầng thơ đẹp đến như vậy. Cuối cùng mình cũng tìm được câu trả lời:
- Đó chỉ có thể là người đã đạt đến cảnh giới sống giả tạo và lừa đảo bậc thầy.
- Có một chút tài năng riêng, nhưng tầm nhìn cục bộ => Sự yêu bản thân cũng như tự đề cao bản thân hơi quá mức và thiếu thực tế, dẫn đến tính đố kỵ cao, sinh ra ảo tưởng và tự kỷ nặng.
....
Internet là "công cụ" phục vụ con người, phục vụ đời sống, nó không phải là thế giới ảo mà do suy nghĩ của con người áp đặt lên nó, hành động của con người cấu thành sự "ảo" cho nó - nhưng thực ra là cho chính mình. Một người sinh hoạt trên thế giới net một cách chủ động nhưng không bao giờ lộ diện, đó không phải là "bí ẩn" hay "quyến rũ" mà là không "thực", là "bất bình thường", là có mục đích không tốt hoặc có tiểu sử không tốt, hoặc có cuộc đời thực hoàn toàn trái ngược với những gì họ xây dựng qua bàn phím.
Sheiran


Thật ra cũng tội nghiệp lắm ss àh........hôk kó bạn bè.....sống cô đơn trong phòng nhỏ.....nên chỉ còn lại là niềm vui trên net thôi.....tội nghiệp lắm.
 
Top Bottom