Hoa Thiên Điểu
Member
- Joined
- Dec 22, 2011
- Messages
- 265
- Points
- 18
Ngày...Tháng....Năm..
Hôm nay trời lại mưa, em nhớ.... nhớ.... rất nhìu. Nhưng đã từng hứa sẽ để cảm xúc của mình lắng xuống, nó sẽ mãi mãi là kỷ niệm là vết thương trong lòng em. Sẽ không bao giờ lành, nó sẽ lại đau, đau hơn mỗi ngày...Người ta nói nụ cười sẽ che đi những giọt nước mắt. Hôm qua anh đã to tiếng với em, chưa bao giờ anh như thế. Chỉ vì khuya rồi mà anh vẫn còn nhậu, chỉ vì lo nên e mí gọi điện. được thôi, từ nay sẽ ko gọi nữa. Đường ai nấy đi, ko liên quan nhau nữa.
Hôm nay trời lại mưa, em nhớ.... nhớ.... rất nhìu. Nhưng đã từng hứa sẽ để cảm xúc của mình lắng xuống, nó sẽ mãi mãi là kỷ niệm là vết thương trong lòng em. Sẽ không bao giờ lành, nó sẽ lại đau, đau hơn mỗi ngày...Người ta nói nụ cười sẽ che đi những giọt nước mắt. Hôm qua anh đã to tiếng với em, chưa bao giờ anh như thế. Chỉ vì khuya rồi mà anh vẫn còn nhậu, chỉ vì lo nên e mí gọi điện. được thôi, từ nay sẽ ko gọi nữa. Đường ai nấy đi, ko liên quan nhau nữa.