- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
08/08/2012,
10:25 khởi hành đi Bulgaria trên chuyến bay của hãng Aeroflot, máy bay to gấp rưỡi máy bay của VN Airline, mỗi ng được 1 cái gối nhỏ và 1 cái mền như đi Mai Linh ^^, vật vã 9 giờ đồng hồ để tới sân bay Moscow, ngủ - thức - ngủ biết bao nhiêu lần vẫn không thấy tới. hix...
Đúng ra định ăn sáng rùi mới đi, nhưng lòng vòng không kịp ăn gì. Trên máy bay được ăn 2 lần: lần đầu - salad tôm + rau tiến vua, bánh mì tròn + sandwich đen + bơ, mì ống nấu với phi lê cá, mình không ăn bánh mì + sandwich, nên cũng không thấy no, món mì thì lạt nhách ko có vị gì, đói quá nên quất sạch ^^; lần 2 - lại bánh mì tròn + sandwich đen + thịt nguội + pho mát (mình chỉ ăn miếng thịt), cơm xào bò (món này nhìn thì giống VN nhưng ăn cũng lạt nhách, đói mà quất luôn), kết quả là cũng ko no. Hix... Vui cái là đi máy bay trong nước, uống coca được rót cho 1 ly nhỏ, đi máy bay này được cho nguyên lon
Lúc gần tới Moscow, có một anh nào đó được vinh danh là hút thuốc trong WC, hông biết bị phạt bao nhiêu, trên chuyến bay có rất nhiều người VN, tới sân bay Moscow cũng vậy, nhìn quanh thấy người VN nhiều ghê, nhìn cách ăn mặc và nói chuyện chắc đa số đi hợp tác lao động.
Chờ ở sân bay Moscow 3 tiếng đồng hồ, Moscow sớm hơn VN 3 tiếng, tới Moscow là 17:05, 19:55 khởi hành tiếp đi Bul, mà vui ghê hơn 20h ở Nga vẫn trời xanh mây trắng, nắng chói chang ^^.
Máy bay đi Bul nhỏ, chỉ có 4 hàng ghế ngang, 2 tiếp viên nữ - 1 nam. Ông cơ trưởng khi thông báo này nọ chỉ nói tiếng Bul và tiếng Nga, hok nói tiếng anh, làm mình hổng hiểu gì hết, chỉ có khi đi được nữa đường ổng nói chuyện chơi vui là cái máy bay mình đang đi mới mua và trên máy bay tiếp viên nữ thì đẹp gái, tiếp viên nam cũng đẹp trai..v.v.. thì ổng nói tiếng Bul và tiếng Anh, chỉ có 1 lần nói tiếng anh vậy thui
Đi 3 tiếng nên cũng được ăn, mà phần ăn là một cái sandwich thật to... kết quả là mình nhìn nó rùi... cười, nhịn luôn. hix...
Tới Sofia - thủ đô của Bul lúc 2h VN, 22h Bul. Mình đi Bul với 1 ng bạn tên George, bạn thân của G là Svilen đón 2 đứa ở sân bay, S rất vui vẻ, him nói đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở nhà, mình hỏi có thịt ko, him nói có thịt gà, vậy là yên tâm
Bữa tối có 3 món, S vui vẻ giới thiệu món đầu tiên là món súp lạnh đặc biệt mà ng Bul thường ăn, rất tốt cho sức khoẻ, món này làm từ nước lạnh + yoghurt + dưa leo + cái gì đó giống như thì là của VN...
Mình là khách nên được ưu tiên phát 1 tô súp to. Mình mới nhìn đã nói trước là không thể nào ăn hết vì nhiều quá, chống chế là do không quen ăn súp trước bữa ăn (thực ra chỉ nhìn đã biết ko ăn được ). Người Bul thường ăn súp trước mỗi bữa ăn. Thử vài muỗng... thiệt tình dù muốn ăn... xã giao cho người chuẩn bị món ăn vui nhưng ăn ko được thật... lạt nhách à. hix... cuối cùng nỗ lực lắm với khoảng 5 muỗng, mình cười nói là: "xin lỗi vì do không quen với khẩu vị súp lạnh, người VN thường ăn súp nóng"... S vui vẻ ok, thay cho mình món salad (gồm: Trứng, hành tây, cà chua, ớt chuông, dưa leo, majone), cái này dễ, ăn được. Hehe...
Món thứ 3 là gà sốt cái gì ko biết, chỉ biết có hành tây ở trong, mà nước sốt rất đắng, mình quất cái đùi gà cũng đỡ đói.
Đầu bếp Svilen ^^
S và G
Svilen rót mỗi ng 1 ít rượu dùng trong bữa ăn, rượu truyền thống đặc biệt của người Bul giống như VN có rượu đế vậy. Mình ngửi thử, mùi rượu rất thơm và dịu như mùi nho và thuốc bắc pha lại, rượu làm từ nho, mình nghĩ chắc uống như rượu vang thui... ai ngờ... mạnh khủng khiếp... kết quả là sau khi nếm thử... đành từ chối vì... uống ko nổi, có lẽ hơn 50 độ.
Thế là Svilen làm thêm 1 món để uống bia...
Món này là... pho mát nướng ^^, lấy giấy bạc, rưới dầu oliu phía dưới, bỏ miếng pho mát lên, rưới thêm ít dầu oliu, bỏ nửa trái cà chua lên, lại thêm ít dầu oliu, gói lại và nướng... mặn mặn... cũng dễ ăn...
....
1 Usd = 1,56 Lev (tiền Bul)
10:25 khởi hành đi Bulgaria trên chuyến bay của hãng Aeroflot, máy bay to gấp rưỡi máy bay của VN Airline, mỗi ng được 1 cái gối nhỏ và 1 cái mền như đi Mai Linh ^^, vật vã 9 giờ đồng hồ để tới sân bay Moscow, ngủ - thức - ngủ biết bao nhiêu lần vẫn không thấy tới. hix...
Đúng ra định ăn sáng rùi mới đi, nhưng lòng vòng không kịp ăn gì. Trên máy bay được ăn 2 lần: lần đầu - salad tôm + rau tiến vua, bánh mì tròn + sandwich đen + bơ, mì ống nấu với phi lê cá, mình không ăn bánh mì + sandwich, nên cũng không thấy no, món mì thì lạt nhách ko có vị gì, đói quá nên quất sạch ^^; lần 2 - lại bánh mì tròn + sandwich đen + thịt nguội + pho mát (mình chỉ ăn miếng thịt), cơm xào bò (món này nhìn thì giống VN nhưng ăn cũng lạt nhách, đói mà quất luôn), kết quả là cũng ko no. Hix... Vui cái là đi máy bay trong nước, uống coca được rót cho 1 ly nhỏ, đi máy bay này được cho nguyên lon
Lúc gần tới Moscow, có một anh nào đó được vinh danh là hút thuốc trong WC, hông biết bị phạt bao nhiêu, trên chuyến bay có rất nhiều người VN, tới sân bay Moscow cũng vậy, nhìn quanh thấy người VN nhiều ghê, nhìn cách ăn mặc và nói chuyện chắc đa số đi hợp tác lao động.
Chờ ở sân bay Moscow 3 tiếng đồng hồ, Moscow sớm hơn VN 3 tiếng, tới Moscow là 17:05, 19:55 khởi hành tiếp đi Bul, mà vui ghê hơn 20h ở Nga vẫn trời xanh mây trắng, nắng chói chang ^^.
Máy bay đi Bul nhỏ, chỉ có 4 hàng ghế ngang, 2 tiếp viên nữ - 1 nam. Ông cơ trưởng khi thông báo này nọ chỉ nói tiếng Bul và tiếng Nga, hok nói tiếng anh, làm mình hổng hiểu gì hết, chỉ có khi đi được nữa đường ổng nói chuyện chơi vui là cái máy bay mình đang đi mới mua và trên máy bay tiếp viên nữ thì đẹp gái, tiếp viên nam cũng đẹp trai..v.v.. thì ổng nói tiếng Bul và tiếng Anh, chỉ có 1 lần nói tiếng anh vậy thui
Đi 3 tiếng nên cũng được ăn, mà phần ăn là một cái sandwich thật to... kết quả là mình nhìn nó rùi... cười, nhịn luôn. hix...
Tới Sofia - thủ đô của Bul lúc 2h VN, 22h Bul. Mình đi Bul với 1 ng bạn tên George, bạn thân của G là Svilen đón 2 đứa ở sân bay, S rất vui vẻ, him nói đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở nhà, mình hỏi có thịt ko, him nói có thịt gà, vậy là yên tâm
Bữa tối có 3 món, S vui vẻ giới thiệu món đầu tiên là món súp lạnh đặc biệt mà ng Bul thường ăn, rất tốt cho sức khoẻ, món này làm từ nước lạnh + yoghurt + dưa leo + cái gì đó giống như thì là của VN...
Mình là khách nên được ưu tiên phát 1 tô súp to. Mình mới nhìn đã nói trước là không thể nào ăn hết vì nhiều quá, chống chế là do không quen ăn súp trước bữa ăn (thực ra chỉ nhìn đã biết ko ăn được ). Người Bul thường ăn súp trước mỗi bữa ăn. Thử vài muỗng... thiệt tình dù muốn ăn... xã giao cho người chuẩn bị món ăn vui nhưng ăn ko được thật... lạt nhách à. hix... cuối cùng nỗ lực lắm với khoảng 5 muỗng, mình cười nói là: "xin lỗi vì do không quen với khẩu vị súp lạnh, người VN thường ăn súp nóng"... S vui vẻ ok, thay cho mình món salad (gồm: Trứng, hành tây, cà chua, ớt chuông, dưa leo, majone), cái này dễ, ăn được. Hehe...
Món thứ 3 là gà sốt cái gì ko biết, chỉ biết có hành tây ở trong, mà nước sốt rất đắng, mình quất cái đùi gà cũng đỡ đói.
Đầu bếp Svilen ^^
S và G
Svilen rót mỗi ng 1 ít rượu dùng trong bữa ăn, rượu truyền thống đặc biệt của người Bul giống như VN có rượu đế vậy. Mình ngửi thử, mùi rượu rất thơm và dịu như mùi nho và thuốc bắc pha lại, rượu làm từ nho, mình nghĩ chắc uống như rượu vang thui... ai ngờ... mạnh khủng khiếp... kết quả là sau khi nếm thử... đành từ chối vì... uống ko nổi, có lẽ hơn 50 độ.
Thế là Svilen làm thêm 1 món để uống bia...
Món này là... pho mát nướng ^^, lấy giấy bạc, rưới dầu oliu phía dưới, bỏ miếng pho mát lên, rưới thêm ít dầu oliu, bỏ nửa trái cà chua lên, lại thêm ít dầu oliu, gói lại và nướng... mặn mặn... cũng dễ ăn...
....
1 Usd = 1,56 Lev (tiền Bul)