Tối qua sinh nhật anh Tía, say say, ảnh kể chuyện ngày xưa quen "chỉ", 3 chị em ôm bụng cười muốn xỉu...
1. Mới quen, rủ "chỉ" đi chơi, chỉ đòi đi coi phin. Hồi xưa coi phin cũng gọi là "xa xỉ" rồi. Ảnh nghèo rớt mồng tơi, nuôi được con gà trống, bấm bụng đem đi bán, ai dè tới phút cuối xuất hiện thêm... bà ngoại đòi đi theo, hên là đủ tiền.
Xứ quê, có mỗi cái rạp, chen lấn mua vé ghê lắm. Ảnh mua 1 vé cho bà ngoại trước, xong giả vờ bị lấn văng ra, cho một mớ chen vô, rồi mới mua 2 vé nữa... thành ra bà ngoại ngồi cách cả chục hàng ghế. Ảnh nói, cứ mỗi lần phim có đoạn đèn sáng, là bà ngoại đứng dậy ngó dáo dác, mà tìm đâu ra chỗ ảnh. Bà ngoại bị "thuốc" vài lần như vậy, thấy thằng này "hông phải dạng vừa đâu", nên nghỉ luôn :v
2. Đi chơi, 2 đứa đói bụng, còn đủ tiền mua mỗi cái bánh dừa, ảnh kể: "nỡ lòng nào bả hông bẻ mà bả cắn xong bả đưa qua tao, ai mà ăn chung vậy, gớm chết, nên tao nhịn luôn".
3. Trung thu, đâu có tiền mua bánh trung thu, mua được cái bánh in, vậy mà bả cũng cắn một phát chứ ko bẻ, vậy là tao nhịn. Cả đám hỏi "ủa chớ nào giờ ba mẹ có hun nhau hok", ảnh kiu "thì hun má, chứ ai hun như trong phim, đời nào, gớm thấy mẹ, ăn chung còn ko đời nào à".
4. Hai đứa ngồi nói chuyện bên bờ sông, chim hót líu lo, chỉ thỏ thẻ "mấy con chim hót tình ghê hen anh". Ảnh cười "phải hồi nãy đi anh đem theo cây ná là chết mẹ tụi nó cả đám rồi, có chim khìa nhậu".
Ảnh nói mình sinh 7 tháng 20 ngày, 1,6kg, ảnh tưởng con nít thế nào, ai dè nhỏ như con cá lóc, nhìn vô bụng thấy ruột nằm khoanh khoanh, ớn quá... không dám đụng... Mấy bà cứ nói "con mày đó", ảnh kiu "thì biết rồi, mà nhìn gớm quá"... mấy bữa sau thấy con cá lóc khóc nghoe nghoe quài, khều khều... xong vỗ nhè nhẹ thử... thấy nó êm ru :v