Nhật ký SheiranT

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Mình biết bạn đã hơn 9 năm, bạn là người khi nói chuyện thường không suy nghĩ nhiều đến từ ngữ nói ra, đôi khi không hiểu hết nghĩa từ mà bạn dùng.

Nhưng, bạn đã 30 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên chịu khó suy nghĩ một tí, để tránh làm tổn thương người khác.

Chiều nay, bạn làm sai, mình có lớn tiếng với bạn, nhưng cũng chỉ nói bạn "cái gì không biết thì nên hỏi lại chứ đừng trả lời đại với người khác như vậy". Đồng ý mình lớn tiếng và mau giận dữ là mình sai, nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra, con người mình không ngày nào có thể vui vẻ và thoải mái, bạn có để ý bao lâu rồi mình ko cười ko?

Chỉ như vậy, mà bạn nói mình "Con người láo cá!"

Bạn có hiểu từ "láo cá" có nghĩa như thế nào không?

Bạn là người đầu tiên trong đời mình dùng từ này với mình. Mình nghĩ cả cuộc đời mình, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ mình sống sao để một ai đó phải dùng từ này với mình cả. Thế mà, có lẽ người duy nhất trong đời mình nói với mình bằng hai từ đó - là bạn...

Nó cứ lởn vởn mãi trong đầu mình, không xóa đi được...

Một cái gì đó... không thể chữa lành...
 

0.o

Member
Joined
Jan 1, 2011
Messages
152
Points
18
Đời là thế.Người thân của mình...người mình iu thương lại là những người làm mình tổn thương sâu sắc nhất
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Chuyện gì cũng có thể trong 1 phút bốc đồng để rồi cuối cùng găm trong lòng chuyện bốc đồng. Tại sao kô buông ra cho lòng nhẹ nhàng hà cớ chi ôm khư khư để lòng tổn thương
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Câu chuyện thứ 1...

Quán rộng, sát quán là một khu đất trống cây cối um tùm rất mát mẻ, nhân viên quán liền mua... gà về nuôi, tổng cộng 6 con.

Dọc quán, mình trồng rất nhiều hoa mười giờ. Lúc mình về, để ý thấy một đoạn, hoa bị mất gần hết, 1 đoạn thì xơ xác. Thấy cũng lạ, vì hoa mười giờ rất dễ sống, không biết sao lại bị chết như vậy, vì phần còn lại sinh sôi rất nhanh.

Từ khi mình về, cứ mỗi ngày lại thấy hoa mười giờ hao hụt dần... sao lại chết nhỉ?

Sáng nay dậy sớm, ra sân ngắm hoa, ngắm luôn... đàn gà 6 con đang tung tăng... ăn những bụi mười giờ của mình, bây giờ đã mất hết gần phân nửa số hoa mình trồng rồi :chetchua: :chetchua: :chetchua:.

Trong tgian ngắn nhất phải giải tán đám gà này :chetchua: :chetchua: :chetchua:


Câu chuyện thứ 2...

Hôm nay mình ăn chay...

Sáng, mọi người cùng ăn chay với mình...

Chiều, mọi người làm đồ ăn mặn, mình quyết lòng ăn chay.

Khi mình ăn uống xong rồi, đầu bếp nói mình:

- Em quên chế ơi, dầu xào đồ cho chế, trước đó em chiên thịt bán cho khách rồi. Vì dầu mình nấu ăn cơm là nước 2 của dầu làm đồ bán mà, giờ em mới nhớ.

:hetcach::khoc2:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
15/12/2012

28763_536653749679168_557700774_n.jpg


576418_536653756345834_717283517_n.jpg


537707_536653843012492_851381977_n.jpg


65012_536653849679158_290347393_n.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Dzìa Cà Mau, bao một chiếc tàu nhỏ đi Mũi chơi, thằng em lúc ngủ gật để cái bóp dưới áo khoác, lúc lên Mũi quên cầm, trên tàu chỉ có anh lái tàu, khi về nhà mở bóp ra coi thì ngăn ngoài có trăm mấy nghìn hok mất, ngăn trong kéo dây kéo lại mất gần 600k

Một ng trong đoàn rớt mất bóp. Hôm nay có ng mang giấy tờ đến trả, nói trả giấy tờ thôi giữ lại cái bóp do cái bóp đẹp (bóp da đà điểu), đòi hậu tạ thêm, đưa 500k chê ít, nói giấy tờ làm lại tới vài triệu, đưa ít vậy ai trả... (trong bóp có ko đến 200k, bằng lái A1, B2, 4 thẻ ngân hàng, cà vẹt xe 2 bánh + bảo hiểm).

Hôm qua ng đó mới làm lại 2 cái bằng lái, đem hồ sơ gốc ra làm, phí tổng cộng có 130k 2 cái, chỉ là chờ 2,5 tháng sau mới lấy được.

Thẻ ngân hàng thì ko đáng bi nhiu. cà vẹt xe 2 bánh cũng vậy, tốn tgian chứ chẳng bao nhiu tiền.

Quan trọng là... bây giờ tình người "xa xỉ" thật... ngay cả người "vùng quê" vốn được ca tụng là chân chất còn thế...

Ngán ngẩm thay...
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Quan trọng là... bây giờ tình người "xa xỉ" thật... ngay cả người "vùng quê" vốn được ca tụng là chân chất còn thế...

Ngán ngẩm thay...
Chứng tỏ 1 điều là mức độ đô thị hóa cực cao ....... làm biến chất con người
 

iSoft

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Dec 21, 2012
Messages
348
Points
93
Hôm nay có ng mang giấy tờ đến trả, nói trả giấy tờ thôi giữ lại cái bóp do cái bóp đẹp (bóp da đà điểu), đòi hậu tạ thêm

Không lấy, theo dõi nó rồi đánh nó bờm đầu luôn :chem:

Có vụ án này nữa là sao.... quê lên bao xe về CM chuyến nữa truy sát nó à
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Mẹ em "ngây thơ" quá chứ gặp em lấy tiền thì trả bóp, lấy bóp hok đưa tiền, thích nữa cho nó giữ ăn dzọng gì ăn đi... hok thì đt kiu CA tới :haha:
 

iSoft

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Dec 21, 2012
Messages
348
Points
93
Mẹ em "ngây thơ" quá chứ gặp em lấy tiền thì trả bóp, lấy bóp hok đưa tiền, thích nữa cho nó giữ ăn dzọng gì ăn đi... hok thì đt kiu CA tới :haha:

Vậy là cuối cùng đã bị lừa đảo rồi à ?
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Dzìa Cà Mau, bao một chiếc tàu nhỏ đi Mũi chơi, thằng em lúc ngủ gật để cái bóp dưới áo khoác, lúc lên Mũi quên cầm, trên tàu chỉ có anh lái tàu, khi về nhà mở bóp ra coi thì ngăn ngoài có trăm mấy nghìn hok mất, ngăn trong kéo dây kéo lại mất gần 600k

Một ng trong đoàn rớt mất bóp. Hôm nay có ng mang giấy tờ đến trả, nói trả giấy tờ thôi giữ lại cái bóp do cái bóp đẹp (bóp da đà điểu), đòi hậu tạ thêm, đưa 500k chê ít, nói giấy tờ làm lại tới vài triệu, đưa ít vậy ai trả... (trong bóp có ko đến 200k, bằng lái A1, B2, 4 thẻ ngân hàng, cà vẹt xe 2 bánh + bảo hiểm).

Hôm qua ng đó mới làm lại 2 cái bằng lái, đem hồ sơ gốc ra làm, phí tổng cộng có 130k 2 cái, chỉ là chờ 2,5 tháng sau mới lấy được.

Thẻ ngân hàng thì ko đáng bi nhiu. cà vẹt xe 2 bánh cũng vậy, tốn tgian chứ chẳng bao nhiu tiền.

Quan trọng là... bây giờ tình người "xa xỉ" thật... ngay cả người "vùng quê" vốn được ca tụng là chân chất còn thế...

Ngán ngẩm thay...

Nói chuyện vậy cũng nói được hả?
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Trải qua nhiều chuyện tgian rất dài vừa qua... nói thiệt là tui... sợ dân cà mau lắm rùi kung ơi ^^
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Trải qua nhiều chuyện tgian rất dài vừa qua... nói thiệt là tui... sợ dân cà mau lắm rùi kung ơi ^^
Thoai qa Mỹ sống ik ss, Mỹ tuy nhiều cái hôk như VN về bước ra đường là ồn ào, hàng quán đầy đường muốn là vô qán ngồi nhưng cuộc sống bình thản hôk lo gì chung wanh nhìu. Đậu xe ngoài đường cũng hôk sợ bị mấk, nhìu khi mong cho ai đánh cắp cái xe mà cũng hôk được.
Nói chung quy là hôk có hối lộ, hôk sợ tham nhũng qẫy nhĩu....mất giấy tờ...ik làm lại thoai....họ cấp giấy tạm trong thời gian chờ giấy chính zìa. Mấk thẻ nhà bank cũng hôk sợ bị mấk tiền, vì đâu phải cứ cầm thẻ và sổ nhà bank là lấy được tiền đâu, họ bảo vệ kỹ lắm...và làm lại thoai.
Về tỳnh ngừi thỳ cũg khô lắm.....nhưng chả hại ai.
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Khách thuê xe đi miền tây, chặng đường đi-về khoảng 300km, cần luôn tài xế. Mình nói rõ mình cho thuê tự lái, ko có tài xế, nếu cần mình thuê dùm, tiền tài 400k, xe + xăng + phí cầu đường là 1,6tr, tổng 2tr. Khách ok.

Về, tài xế nói khách tới nhà, vào lấy tiền trả, vợ ổng nói có lần bả thuê bên Q4 đến "cùng tỉnh", chỉ 1,4tr, nên ổng chỉ trả 1,4tr thôi, ko thêm đồng nào hết.

Mình đt hỏi ổng sao kỳ vậy, ổng nói vợ ổng nói chỉ 1,4tr thôi, bên mình lấy giá trên trời. Mình nói ko biết chặng đường vợ ổng đi là bao nhiêu, chứ đồng hồ km ổng vừa đi về chính xác là 290km. Bên mình làm 5 năm uy tín, ko tính mắc khách bao giờ. Giả sử ổng có chỗ rẻ hơn, thì lần sau cứ đi chỗ đó, còn tiền của mình phải trả đủ.

Ổng nhất quyết ko trả tiền, còn chửi đi chửi lại mình tính tiền ăn cướp, chửi tưng bừng...

Mình nói bên mình báo giá, ổng ok và đi, mình ko ép, đã đi xong phải trả tiền đàng hoàng. Người lớn phải có trách nhiệm với lời nói của mình, ko thể ăn nói ngang ngược như vậy, chẳng khác nào ăn cướp. (ổng trên 50t rồi)

Ồng nói "Mày nhỏ mà ăn nói mất dạy, dám nói nặng tao hả, tới đây tao tán bộp tai bây giờ..."

Bà mziạ, mô phật... từ rằm tháng giêng là con tu tâm, tụng kinh rùi đó nha... trời phật muốn "thử thách" con sao mà bữa đó tới nay chuyện tương tự xảy ra hơi bị nhiều rồi à...
 
Top Bottom