Cần Thơ Những địa điểm ăn uống, vui chơi, giải trí ở Cần Thơ

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Download


- Hiện nay, mới xuất hiện ra một quán (mình nhớ không rõ, nhưng nó gần gần BV 121 đường 30/4), quán này chuyên bán đồ ăn hải sản(ngon tuyệt) với phong cách phục vụ và trang trí thì không thua sài gòn đâu.
- Ngay con đường Trần Văn Khéo phía dưới khu triển lãm thì toàn là quán ăn cao cấp đủ tất cả các món ngon: hải sản, thịt rừng nướng, heo sửa quay... với những cái tên thật hấp dẫn như: quán gia đình, Hợp Phố, Đêm, Bạn Bè....
- Quán cà phê thì cũng có rất nhiều quán đẹp như Sì Phố vậy : Quán cà phê chĩ dành cho 02 người thì có ở đường Châu Văn Liêm, Cafe nhạc sống và bốc thăm trúng thưởng thì có ở dưới đường Hàng Dương quán tên Phố Nhớ.
- Hiện có nhiều quán cũng rất đẹp: Quán Chợt Nhớ ở kế bên UBND TP Cần Thơ, Quán VIP I ở ngay góc Xô Viết Nghệ Tỉnh và Hòa Bình, Quán VIP II ở đường 30/04 gần góc Trần Ngọc Quế.
- Các Bạn có về Cần Thơ mà muỗn cà phê overnight thì xuống ngay góc cầu số 1 đường 3/2 rất nhiều quán có phục vụ cả Bóng Đá cho các Anh em nửa.
- ăn chơi ở Cần Thơ thì không thiếu như: Bi Da suốt đêm như Bi da NGuyễn đường Mậu Thân, Bi Da ở Đường Mậu Thân nhưng dưới Phường An Nghiệp.


Các món ăn đặc sản của miền Tây Đô:

1. Ốc nướng tiêu: Đến Cần Thơ không thể không thưởng thức món ốc nướng tiêu. Ốc được luộc sơ rồi cho lên nướng, vừa nướng vừa cho nước mắm, tiêu, tỏi vào trong cho đến khi nước bên trong hơi cạn xuống thì dọn ra măm với rau răm.

2. Cá lóc nướng trui: nghe tên là biết rồi. Cá lóc để nguyên con, đem nướng.

3. Chuột đồng quay lu: hix, con nào con đấy to như con … heo (2 con chuột ở đây to bằng 1 con heo ở quán Hội Ngộ - Lê Ngô Cát)

4. Rùa nướng mọi:

Rua.jpg


5. Rắn - nấu lẩu. Cũng ngon, nhưng do ăn nhiều ở Sài Gòn rồi nên cũng không thấy xuất sắc lắm. Ở Sài Gòn thì có hổ mang, hổ hành, ở Cần Thơ thì có rắn ri voi, ri cá …

6. Đuông dừa

Duong.jpg



7. Gỏi xoài khô cá sặc: món khoái khẩu, tốn bia/rượu lắm.

Để thưởng thức những món trên, có thể ghé bất kỳ nhà hàng nào ở Cần Thơ. Tuy nhiên, để vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức vẻ đẹp của miền sông nước thì có thể ghé các nhà hàng sau:

1. Nhà hàng Hoa Sứ: nằm ngay bên bờ sông Hậu, nhìn về phía bến Ninh Kiều. Và sau này thì ngồi tại nơi đây cũng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cầu dây văng Cần Thơ sau khi cầu được xây xong. Nhà hàng với 35 lều lợp lá và được nối liền nhau bằng các cầu dẫn, 1 nhân viên phục vụ cho 2 lều và có hệ thống tổng đài nội bộ nên đảm bảo chất lượng, phục vụ khách một cách nhanh chóng.

HoaSu.jpg


Quán Sáu Đời: không biết có phải do tên quán hay không mà gọi một món gì đó đến 6 đời sau mới thấy đem ra. Tuy nhiên, cảnh trí đẹp, phục vụ cũng chu đáo, vui vẻ và mát mẻ (cạnh bờ sông)
Theo dien dan Vnnavi.com

ở Cần THơ thì có nhiều địa điểm lắm. nếu muốn nghe ca nhạc Tài Tử thỉ lên tàu ở bến Ninh Kiều vừa nghe ca nhạc tài tử vừa ăn tối luôn, hyòan cảnh là Guiang sẽ ngồi trên tàu vừa thưởng thức món ăn, vừa ngắm cảnh sông nước (lãng mạn nhé).
các quán ăn như là quán đặc sản Mái lá (quên mất tên đường rùi, hihi) quán tây Đô. xuống đây ăn chuột đồng ngon lắm. ếch nướng... v.v.v.
Sáng sớm xuống thuyền đi chợ nổi, vừa hòa mình với cuộc sống với người dân vừa được mua trái cây với giá rẻ nữa. ah, nhưng mà trả giá cẩn thận nhé. hôm bữa có một ghe xoài đi theo bàn 1 kg xoài cát 20.000. thế là một chiếc cặp bên tay trái bán với giá 15.000. thấy rẻ nên mua mấy kg, vậy mà sv của Hoa mua có 12.000/1kg thôi. hix.
ban ngày thì qua vườn trái cây Mỹ Khánh chơi, nhưng qua đây thì đi đông mới vui, qua chèo thuyền, đạp xích lô, chơi xích đu, nằm võng nghe ca nhạc tài tử, mua trái cây vô vừa ăn vừa chơi, nếu hứng thú thì gọi chuột đồng ra nhâm nhi với chút bia chút rượu gì đó.
àh, nghe nói đi tát đìa vui lắm (đi bắt cá, "săn cá", nếu đi đông và có người nhà ở Cần Thơ thì nên có cái chương trình này, vui cực kỳ nhé.
ban đêm thì đi dạo bằng xe lôi, đi ăn trái cây, uống sinh tố, càphê, tùy theo sở thích từng người.

* Ăn Uống :

Ở ngã tư Mậu Thân, hướng nối liền với Đường 30 tháng 4, mỗi khi đêm xuống có bán rất nhiều thức ăn: hủ tiếu, bún bò Huế, chè, hột vịt lộn…, bạn tha hồ lựa chọn. Nhưng món ăn đại diện cho con đường này là cháo trắng hột vịt muối.
Mặc dù ở đây các món ăn rất phong phú, nhưng người ta biết về nó phần nhiều là món cháo trắng hột vịt muối. Cả đoạn đường này có 4, 5 quán bán cháo như thế, mỗi quán có một không khí riêng, vị ngon riêng nên ghé ăn đâu cũng được.
Tùy theo người ăn muốn ăn cháo hột vịt muối hay với cá kho, hoặc ăn cả với hai thứ, chốc lát người bán bưng ra ngay. Tô cháo nóng hổi được bưng ra, khói bay nghi ngút, làn hơi phả nhẹ vào mũi một mùi hương nhè nhẹ của lá dứa làm cho người ăn thích thú. Nếu là ăn với hột vịt muối thì người bán bưng ra một đĩa nhỏ với hột vịt muối được chẻ làm đôi trông càng đẹp mắt. Lòng đỏ trứng đặc quánh lại, đỏ au, chính giữa có đốm vàng. Lòng đỏ khô lại nhưng vẫn còn một ít nước. Màu vàng son, đó là phần béo nhất, ngon nhất của trứng muối. Hột vịt muối tới ngày phải là khô mà không ráo. Nhìn vào như có chấm cát li ti được bao bọc bởi màu trắng ngà săn chắc của lòng trắng thì mới ngon. Còn nếu ăn với cá kho thì người bán cũng bưng ra đĩa nhỏ ấy với những con cá cơm bé tí kho khô ăn rất ngon. Cá cơm được kho khô, trong đó có ít ớt xắt, đường và bột ngọt. Khi kho xong, người ta rắc tiêu vào cho thơm. Vì vậy khi ăn vào, ngoài cái béo của cá, mặn và thơm của nước mắm… còn có vị thơm của tiêu nữa. Giá cả thì rất bình dân, khoảng 3.000 VND một tô. Đang đêm đói bụng, được ăn một tô cháo trắng hột vịt muối hay cá kho thì còn gì bằng. Vừa giúp bạn lót dạ lại vừa dễ tiêu. Ăn xong bụng đã hết đói mà vẫn không có cảm giác quá no, khó đi, đó là tuyệt chiêu của món cháo trắng đêm khuya. Ăn xong một tô cháo, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, lấy khăn lau vội mà mồ hôi không ngừng chảy, cảm thấy nóng nực, bức bối, khó chịu. Bỗng đâu một cơn gió đêm lùa về, làm mát rượi sau lưng. Con người bắt đầu cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Tính tiền xong, ung dung tản bộ ra về.

Buổi tối đi dạo trên đương Đại Lộ Hòa Bình thì còn gì bằng nhưng đi hoài cũng thấy đói bụng đúng không? Nếu thấy đối thì ghé vào Chùa Miên( Ngang Ngân Hàng Vicombank) ăn một dĩa bánh bột chiên thì cũng ổn lắm àh.

*Ăn Nhậu:

_ Bình dân học vụ: Xóm Củi
_ Bạn bè hàn huyên, số lượng 5 trở xuống, gỏi chân gà tuyệt vời: Hẻm 5 Mậu Thân ( đoạn chợ Xuận Khánh chạy lên, kế nhà thờ!)
_ Gà hầm thuốc bắc, rượu chuối: Hẻm 3 cây gậy, Châu Văn Liêm
_ Mát mẻ, Volka ( hơi sốc với nữ), lẩu nhà binh: Xóm lẩu heo - Hàng Dương, ngang CV nước.
_ Chỗ quen của Sinh viên: Cây Dừa, Hoàng Văn Thụ - dưới dốc cầu băng qua đường Trần Hưng Đạo.
_ Quán chất lượng, giá hơi cao: Làng ven sông, bà chủ dễ mến, chịu chơi, thoải mái, thoáng mát, chăm sóc viên tốt!
_ Cồn Hương, CMT8, gần công ty sổ xố lộ 20, quẹo vào hẻm: Một chữ - Trung bình, tiếp viên nhìn ngứa con mắt!
_ Quán đẹp, mới khai trương, đồ nhậu ngon, rẻ, tiếp viên hơi bị xinh: Mỹ Ca - ngang CDSP Cần Thơ. Không nên uống bia, kêu 1 Red Singapore ướp lạnh 230k/ 5 người.
_ Thịt cầy -Trần Văn Cầy, quán đầu tiên!!!

Theo dulichtutuc.com
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Nhìn mấy chú rùa thật ngon lành làm sao :cool:
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
ốc nướng tiêu nên đi vô quán Sông Quê khu vận động, nơi đó làm rất ngon, còn bên 6 đời và cây bưởi thì ăn dở lắm, Cây Bưởi tạm ổn. Vô Hoa Sứ thì có các món đặc biệt như: Bom chiên dòn, mấy loại rau chiên, gà ác nướng rau dâm, trứng gà ác rang muối, cá sụn sịn (món cá này là vùng biển, dân đi đóng đáy mới có ), lẩu cá khoai.
- Ghé qua Cây bưởi 2 thì có món khoai lang nướng lu, Cống nhum quay lu, chim võ vẽ khìa nước dừa, ngoài ra có món mà dân SG rất thích là cơm cháy áp chảo với mắm quẹt (món này Sông Quê làm cũng rất ngon), thêm 1 món rau đặc biệt là đọt choại rát dòn và thơm ngon
- Hix nhiều món quá mà quên mất địa điểm: ba khía hấp gừng, chiên dòn v.v...., mực chiên nước mắm, rắn hà nàm v.v....
- Còn 1 quán bánh xèo rất nổi tiếng, cái bánh to đùng ăn cũng ngon ngon là gần khu vận động luôn hem nhớ tên hahhahahaa.
- Cafe thì có khu vận đông: ách chuồn, bambo, Eden, Black&White, gần bến Ninh kiều thì Hợp Phố, xa xa nữa thì Thủy Trúc, hoặc ngồi thuyền nhâm nhi cafe nghe đờn ca tài tử.
- Quậy phá thì vô Club: Xe lôi chơi đến 4g sáng chổ này teen hơi nhiều dễ bị sát thương :D, Gold club chổ này thì ok đa phần lớn và dân kinh doanh vô, XK club thì tạm tạm nhưng nhạc đánh bèo quá, XO cái này thì được, Còn nhẹ nhàng thì Ngựa Hoang để khiêu vũ. Hết sức òi mệt quá hem posst nữa :D
 
Q

Quỷ Xứ

Guest
Sắp tới em và Tz sẽ đi MT, có ai theo hướng dẫn du lịch không đây :):):):):)
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
"Đuông dừa" nhìn ngon quá, mười mấy năm không ăn ... nhớ cái vị béo ngầy ngậy
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sắp tới em và Tz sẽ đi MT, có ai theo hướng dẫn du lịch không đây :):):):):)
Có girl xinh mới đi :D
"Đuông dừa" nhìn ngon quá, mười mấy năm không ăn ... nhớ cái vị béo ngầy ngậy

Con này chưa qua nổi con đuông chà la đâu ku em ah :D, con chà là mới là hàng hiếm và ngon hơn nhiều
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
con đuông chà la sống ở đâu, chưa nghe wa bao giờ :(
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
con đuông chà la sống ở đâu, chưa nghe wa bao giờ :(

hix nghe cái tên là biết òi còn hỏi, nó sống trên cây chà là chứ đâu trời, ngon hơn đuông dừa nhiều, béo mà thơm lắm. Còn dừa thì có chuột dừa, chuột dừa thì lại ăn ngon hơn chuột đồng nhưng khó bắt lắm :D. Ngoài ra gần quá cafe Bambo có 1 quá bán cháo đặt biệt lắm là cháo tổ ong non :D ăn ngon lắm. Làm nhớ lại lúc lấy tổ ong, bắt mấy con ong non ra ăn thơm ngọt nghĩ tới còn thèm :(
 
T

tndthang

Guest
Tác giả làm cũng chuẩn nhỉ...còn nhiều nơi khác nữa..cũng rất ngon...nếu nói về ẩm thực thì Cần Thơ là số dzáchhhhhhh....hihihi
 
K

kitaromin

Guest
Sắp tới xuống Cần Thơ chơi rồi,cũng may kiếm đc vài nguồn thông tin bổ ích :D
 

Louis Song

Member
Joined
Aug 19, 2010
Messages
87
Points
8
... Nhìn con đuông vàng ươm.. thấy muốn bệnh quá. Nhớ lúc trước, lại nhà thằng bạn... thấy 3 anh em nó ngồi ăn một chảo đuông dừa bự chảng, nhìn thằng nào thằng nấy mồm mỏ bóng loáng mỡ của con đuông... hãi đến giờ.
Với lại, nhìn kiểu gì cũng nhớ đến con sâu... không ăn được (_ _!!)



Còn cái món cháo trắng hột vịt muối thì... em hơi bị thích món này. Lúc còn ở Cà Mau, chổ đường Trần Hưng Đạo ( CM nhaz), bán một tô 10.000 đ, ăn rất ngon. Khi nấu cháo hình như người ta có ướp lá dứa hay sao mà khi ăn, cháo hơi ngả màu xanh lục, thơm nực mùi lá dứa... rất lạ. Ở Cà Mau thì ngoài hột vịt muối, người ta còn ăn kèm với dưa muối, cá kho , tép hoặc tôm rang mặn... nhắc lại còn thèm...
 
Top Bottom