An Giang Những hình ảnh cuối cùng về “thần đèn” Tư Luỹ

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Dù chỉ học đến lớp bốn trường làng, nhưng “thần đèn” Tư Luỹ (Lương Thành Luỹ, giám đốc công ty Tư Luỹ ở xã Long Điền, Chợ Mới, An Giang) có biệt tài di dời những công trình nhà ở, kiến trúc nặng hàng ngàn tấn...


Toàn cảnh chùa Vạn Linh đang được di dời.
Cơn bạo bệnh làm ông đột ngột qua đời khi vừa qua tuổi 55, nhưng đã để lại nhiều kinh nghiệm quý và ông được xem là “ông tổ” dời nhà ở miền Tây.
Dời lùi, xề ngang đều được
Đứng trước ngôi biệt thự sắp được nâng cao 1m gần bến phà An Hoà, Long Xuyên, Tư Luỹ kể: “Hồi đó tui là thợ cất nhà, rồi chuyển qua đóng xuồng, ghe. Chiếc ghe nặng hàng chục tấn mà chỉ cần bốn người đẩy xuống bến khoẻ re nên tui nghĩ chắc chắn sẽ dời nhà được”. Năm 1990, khi tỉnh lộ 942 mở rộng, nhiều căn nhà mới cất vi phạm hành lang lộ giới, tiếc của, gia chủ gợi ý ông dời vào thay vì dỡ bỏ. Lúc đầu Tư Luỹ cũng phân vân, nhưng việc kéo ghe nặng hàng chục tấn bằng bả lan và con lăn đã giúp ông mạnh dạn làm thử. Tư Luỹ dùng con đội nâng cột, thân gỗ làm con lăn, đào rãnh và dùng bả lan để kéo như hạ thuỷ ghe. Sự nghiệp dời nhà bắt đầu từ đó, ban đầu là nhà gỗ, rồi nhà tường trệt, đến nhà lầu, các công trình kiến trúc… Tiếng lành đồn xa từ huyện lên tỉnh, đến khắp miền với hàng trăm công trình lớn nhỏ.
Điều làm Tư Luỹ hạnh phúc là khi nhà dời xong vẫn lành lặn. Ngôi nhà ở Gò Công Đông xây đến lúc lát gạch thì nghiêng, giàn móng lệch khỏi vị trí nền nhà ban đầu hơn 1m, ngói trên nóc bắt đầu tuôn xuống. Tư Luỹ đem thiết bị đến và chỉ vài ngày sau ngôi nhà được gia cố, kéo lại vị trí ban đầu trước sự ngỡ ngàng, thán phục của mọi người. Bà Võ Thị Mè, vợ ông cười: “Nhiều căn nhà nghiêng được dời lại ngay ngắn, chủ nhà mừng quá khóc ròng luôn”. Dù học ít và không học về xây dựng, nhưng qua hàng trăm công trình lớn nhỏ, “việc dời lùi, xề ngang, quay 90 độ, 180 độ tui làm được hết trơn!”, Tư Luỹ tự hào. Một số công trình nặng vài ngàn tấn được di dời hoàn hảo, không hề bị sứt mẻ hay để xảy ra sự cố.
Làng “thần đèn”
Dọc theo tỉnh lộ 942 đoạn thuộc ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A, không ít người ngạc nhiên khi hai bên đường trương nhiều bảng hiệu DNTN Hai Tâm, Ba Tuấn, Tám Được… chuyên dời nhà. Cả ấp có mười doanh nghiệp và hơn 20 đội chuyên dời nhà, với hàng trăm nhân công nên được gọi là làng “thần đèn”.
Anh Nguyễn Văn Hạnh, thợ dời nhà 26 tuổi nhưng đã có hơn mười năm theo nghề, kể: “Ban đầu theo nghề để kiếm tiền, lâu rồi mê bởi mỗi công trình là mỗi thử thách sức sáng tạo của người thợ. Như bả lan kéo mà nhà không đi thì phải kiểm tra lại độ lún, tìm cách nâng kích nó lên để lấy lại độ bằng, khi đó mới kéo đi đều được và quay nó mới êm xuôi, kinh nghiệm đó đều học từ chú Tư Luỹ”.
Đi vòng một lượt khắp bên trong, ngoài chùa Vạn Linh trên đỉnh núi Cấm và hướng dẫn nhân công, Tư Luỹ trầm ngâm: “Mỗi công trình đều có sự khác biệt, chùa Vạn Linh xoay chuyển trên mặt bằng hẹp, vừa phải xoay ngang 90 độ, vừa phải dời lùi vào sát vách núi là thử thách khó, nên phải nỗ lực hết mình để hoàn thành”. Đây cũng là một trong những đoạn phim đầu tiên khi phóng sự về sự nghiệp dời nhà của “thần đèn” Tư Luỹ mà phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị ghi hình được. Ông nói: “Ngày di dời sẽ rất hấp dẫn khi thấy công trình được xoay ngang 90 độ và nhân công làm việc rất hào hứng”, chúng tôi dời lại để chờ có những cảnh quay sinh động, hấp dẫn. Vậy mà ông đột ngột ra đi. Đến ngôi nhà vắng lặng của ông, bà Mè buồn rầu và quả quyết: “Ổng đi rồi thì tui và anh em trong đội sẽ cố gắng hết sức để giữ tiếng cho ổng yên lòng nơi chín suối”.
Cuộc hẹn ghi hình tại hiện trường di dời đã không thực hiện được. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn khá trọn vẹn trước đó, với những cảnh quay cuối cùng về “thần đèn” Tư Luỹ.
Hiếu Thảo


Những hình ảnh cuối của “thần đèn” Tư Luỹ sẽ được chuyển đến trong chuyên mục Đất phương Nam phát sóng lúc 18 giờ thứ bảy 16.4 trên kênh VTV4 (phát lại vào lúc 7 giờ và 12 giờ ngày hôm sau).
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
phục "thần đèn" này đã lâu, tiếc cho một tài năng nước Việt, nước ngoài còn chưa dám di dời như vậy
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Ui. Mới nghe tin đang dời nhà ở ngoài HN mà nay đã ... Đúng là không đoán trước đc việc gì nhỉ
 

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Ui. Mới nghe tin đang dời nhà ở ngoài HN mà nay đã ... Đúng là không đoán trước đc việc gì nhỉ

Minh Thy nhầm rồi, người dời ngoài HN lại là nhóm khác chứ không phải thần đèn Tư Lũy.
 

Chi pheo

Active member
Joined
Apr 15, 2011
Messages
460
Points
28
Cái này là do nhân công còn rẻ, nên Vịt ta mới làm, bọn nước ngoài thì do tiền dời mắc hơn xây mới, lại không an toàn, nên chúng hem chơi vụ lày, hem phải họ dở hơn ta.
Chỉ hiếm hoi khi có các công trình mang tính lịch sử, chúng có dời, tiêu biểu là dời một cái nhà thờ đâu đó bên châu âu, cỡ đâu vài ngàn tấn, và dời hai tượng Pharaon khổng lồ bên Ai cập khi xây cái đập gì đới trên sông Nil.
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Minh Thy nhầm rồi, người dời ngoài HN lại là nhóm khác chứ không phải thần đèn Tư Lũy.

Đúng là muội nhầm, chỉ đoc cái tựa đề của bản tin đã vội nghĩ là thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy ^^
 
Top Bottom