An Giang Những tấm lòng hành thiện

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83


(Nguồn báo An Giang)
Trời mờ sáng, chúng tôi cùng một số anh em ở UBND xã Hòa An, huyện Chợ Mới đã vào vàm Ngã Bát sâu trong ngọn Cái Tây, thuộc ấp Bình Phú để cùng phụ việc đổ bê tông sàn cầu. Vậy mà tại đây hàng chục người đã sớm có mặt và đang xăng xái làm việc. Mỗi người tự đăng ký sắp xếp công việc của mình một cách trật tự, ngăn nắp. Lớp trẻ, khỏe mạnh được chia làm nhiều tốp: Tốp khuân vác xi măng, cát, đá trộn ngào hồ; tốp khuân từng mẻ bê tông mới trộn lên đổ mặt sàn. Các chú, bác thì tham gia thụt, đầm cho từng khối bê tông dày dặn, đồng đều và láng mặt cho phẳng phiu. Ai nấy đều vui vẻ, chuyện trò rôm rả như chẳng hề mệt nhọc. Khi mặt trời lên cao lại thêm hàng chục thanh niên trai tráng trong ấp và vùng lân cận tới thay nhau phụ việc. Mình mẩy ai cũng ướt đẫm mồ hôi lẫn lấm lem cát bụi, xi măng thì cũng là lúc mặt sàn cầu ngang hơn hai mét, dài gần ba mươi mét từ bờ bên này vươn dần sang bờ bên kia. Và khi mặt trời đứng bóng thì cầu đã được “hợp long”.

Anh Huỳnh Văn Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa An phấn khởi cho biết, từ đầu năm đến giờ, được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo và tạo điều kiện, Mặt trận đoàn thể quần chúng tích cực hỗ trợ, hội đã triển khai các mặt để tiến hành xây mới ba cây cầu bê tông bắc qua vàm Lò Rèn, vàm Ngã Bát và vàm Ngã Cạy để thay các cây cầu gỗ hư mục xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ kinh phí xây cầu gần 600 triệu đồng do những nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp gần xa và nhân dân trong vùng ủng hộ. Trong đó, có hộ đóng góp cả trăm triệu đồng.



37359.jpg
Còn theo anh Nguyễn Văn Ô, Phó Chủ tịch hội thì: “Nhờ đa phần nhân dân trong xã là những gia đình chí thú làm ăn, biết cách vươn lên cho đời sống ngày một ổn định, khá giả nên hăng hái làm việc thiện giúp đời. Thêm vào đó, cũng nhờ các ông, các bác, là những cây cao bóng cả có uy tín trong dân để kêu gọi, vận động mọi người đóng góp sức lực, tài lực xây dựng quê hương đất nước cùng với những tấm gương điển hình đi đầu trong công tác xã hội từ thiện như ông Lê Văn Nhường, Dương Văn Vuông (ấp Bình Phú) hay ông Nguyễn Văn Rô, Đinh Hồng Khan (ấp Bình Quới), ông Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Hiện (ấp Bình Thạnh 1),…đã tác động rất nhiều đến bao gia đình khác cùng chung tay góp sức chăm lo đời sống dân nghèo. Còn đối với chúng tôi khi làm công trình gì đều lấy ý kiến đóng góp của người dân và thường xuyên công khai minh bạch về thu chi tài chính, những gì do bà con nhân dân đóng góp; trong thi công phải tính toán phương án tốt nhất, tiết kiệm tối đa chi phí nhưng phải đảm bảo về chất lượng công trình để sử dụng được bền lâu, có như vậy mới xứng đáng với những đóng góp của người dân”.

Cũng theo anh Mau, chỉ riêng trong năm 2010, nhân dân trong xã đã đóng góp xây mới bốn cầu bê tông cốt thép, trị giá trên 1 tỷ 800 triệu đồng và tu sửa, gia cố hàng ngàn mét đường để việc đi lại giữa các ấp, các xã được dễ dàng thuận lợi hơn.

Theo đánh giá của Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận huyện Chợ Mới, Hòa An là một trong những địa phương đã và đang dấy lên phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với đời sống của người dân. Không chỉ bằng việc xây dựng cầu, đường mà còn quan tâm chăm sóc các gia đình nghèo khó, cơ nhỡ không nơi nương tựa qua việc vận động hỗ trợ nhau cất hàng trăm căn nhà Tình thương và thường xuyên giúp đỡ nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi; các trường hợp bệnh tật, tang chế cho người nghèo.

Bài, ảnh: ĐOÀN PHƯỚC
 
Top Bottom