Nỗi Lòng Người Mẹ ( NGỌC TRÂN )

LU KHACH

Moderator
Staff member
Joined
Mar 7, 2011
Messages
256
Points
18
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/w4QILSQIue[/FLASH]

( Bài hát trong CD số 5 : VĨNH BIỆT TÌNH TÔI )

Nghệ Sỹ : BẠCH HUỆ Trình bày

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ - (06)


Lý con sáo : Ôi xót đau cho cánh hoa tàn tả tơi , đừng khóc nữa con ơi .Lòng mẹ đây tan nát rã rời , ôi thấu động đất trời , xác thân nầy mẹ đâu tiếc chi , chỉ mong con thoát cơn nầy đi , bước đường cùng nên không nghĩ suy , bán lương tri tiết trinh mình đi …

Câu 1 : Nghe tiếng khóc của con trong cơn bệnh ngặc mà lòng mẹ đây như ai cắt trái …tim…mình . Chua xót nhìn con mà suối lệ tuông dòng . Mẹ đã quá tin nên trao lầm duyên kiếp , cho một người mà mẹ tha thiết yêu thương . Con sinh ra trong cuộc sống nhiễu nhương , mà đời đón nhận con bằng những ánh mắt khinh thường . Mẹ phãi ép lòng rời bỏ quê hương ,với những người thương trong đằm đìa nước mắt …

Câu 2 : Vất vã gian lao với bao điều khó nhọc mẹ chỉ mong con nên dóc nên hình . Thân xác héo hon mẹ đâu còn tha thiết cho mình . Mẹ và con sống trong cãnh đời nghèo khó , rau cháo qua ngày trong mưa gió của trần gian . Cơn bệnh trầm kha của con trong mái lá cơ hàn , mẹ đâu có tiền để mua thuốc thang mà chửa trị . muốn cứu mạng con khỏi tay ác quỷ , nên mẹ cam lòng quyết chí hy sinh …

Lý con sáo : Xác …thân tôi …ô uế bên đời thê lương . vì bán phấn buôn hương ,trong nghịch cảnh u buồn , ôi số kiếp đoạn trường , cầm số tiền trên tay bước đi ,sao xót xa đắng cay tràn mi . Kiếp hoa tàn vì con hủy đi , đạo đức lương tâm cũng không còn chi …

Câu 5 : Thuốc tuy đắng nhưng không bằng tâm tình của mẹ ,hảy uống đi con cho mẹ được …an …lòng . Và hảy ngủ ngoan đi cho ngọt giấc say nồng . Đễ ngày mai con không còn đau đớn ,với căn bệnh ngặc nghèo đã đến với con . Nếu mai nầy con đã lớn khôn , thì xin đừng tìm hiểu những nỗi buồn của mẹ . Trời ơi những tiếng nhuốc nhơ của miệng đời cho con trẻ , mà lòng mẹ đây nghe đau xé tâm hồn .

Câu 6 : Con đã khoẻ trong tình thương của mẹ ,nhưng nỗi buồn nầy càng đè nặng tâm cang . Nhìn con thơ mà nước mắt đôi hàng , mẹ sắp sữa lìa trần gian mãi mãi . Biết cậy nhờ ai gởi con thơ lại , để nuôi nấng nên người trong lúc mẹ phãi ra đi . Tôi muốn thét lên cho đấng từ bi thấu rõ , cảnh thê lương trong mưa gió hãi hùng . Nhớ làm người phãi giữ tiếng thủy chung , đừng làm khổ khốn cùng đời nhi nữ . Mẹ đây thân xác rã rời ,con hảy nhớ lời lúc mẹ lâm chung .

Tác Giả :Lữ Khách
 

LU KHACH

Moderator
Staff member
Joined
Mar 7, 2011
Messages
256
Points
18
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/w4QILSQIue[/FLASH]

File mới chỉnh sửa ...

Phương Thúy ơi ...tuy anh không wen biết em , nhưng mà hoàn cảnh của em làm cho anh tâm phục khẩu phục về sự hy sinh cao cả của em cho đứa con ruột của em . Mong rằng hương hồn của em được bình an lên miền cực lạc ...em hảy ngủ yên đi vì đứa con của em đã được 1 người hảo tâm nuôi dưỡng rồi ...
( hảy yên giấc đi em nhé )
 
Top Bottom