An Giang Nữ giám đốc với cú lừa 12 tỷ đồng

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Thật khó tin khi một người phụ nữ như Nguyễn Thị Thu Đông (sinh năm 1973, ngụ ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Nguơn, thị xã Châu Đốc) có sáu đứa con, ba đời chồng, không tài sản, không trình độ nhưng lại là Giám đốc Công ty TNHH MTV “Kim Tiền” chuyên mua bán thức ăn gia súc, đóng trên địa bàn phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên!
Lấy chồng từ năm 19 tuổi đến năm 22 tuổi thì ly dị do không chịu nổi tính ham mê cờ bạc của chồng, Đông ôm đứa con gái chưa tròn 2 tuổi về nhà cha mẹ đẻ. Vài năm sau, Đông lại gặp một người đàn ông làm nghề sơn xe gắn máy với thu nhập khá ổn định. Những tưởng đây là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con cả đời, ai ngờ sau khi sinh được 2 con (1 trai, 1 gái) thì mâu thuẫn gia đình bắt đầu xảy ra với những trận xung đột như cơm bữa vì Đông cho rằng, người chồng mới không có trách nhiệm với vợ con. Thế là, một cuộc hôn nhân nữa lại chóng vánh trôi qua. Đông gửi các con cho ông bà ngoại chăm nom để ra chợ buôn bán, rồi duyên phận lại một lần nữa đẩy đưa Đông gặp Nguyễn Văn Tèo, người đàn ông đã có hai đời vợ với 2 đứa con riêng, nghề nghiệp không ổn định. Mặc dù gia đình nhiều lần ngăn cấm, nhưng Đông vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của con tim, chấp nhận sống cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng” với Tèo.


84T9.jpg
Công an đang làm việc với Đông.


Thời gian đầu, cuộc sống có phần khó khăn phải chạy vạy đủ nghề, bôn ba khắp nơi mới có đủ cái ăn, cái mặc để nuôi “con anh, con em và con của chúng mình”. Cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn sơ khi hàng ngày vợ chồng con cái đều được quây quần bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc, Đông lần lượt sinh thêm 03 đứa con với Tèo. Đến năm 2005, Tèo may mắn gặp được người cha nuôi ở nước ngoài tài trợ một số vốn để vợ chồng làm ăn sinh sống. Qua các mối quan hệ quen biết, Tèo mở Công ty TNHH một thành viên “Phú Tài” chuyên mua bán thức ăn gia súc. Khi công việc bắt đầu thuận lợi, công ty đã ăn nên làm ra, Tèo trở thành đại gia trong giới kinh doanh, có kẻ đưa người đón. Với cái mác hào nhoáng bên ngoài, nhiều cô gái nhan sắc tuổi mười tám đôi mươi sẵn sàng ngã vào vòng tay của Tèo. Từ đó, Tèo nhợt nhạt trong tình cảm vợ chồng với Đông, các buổi đi về ngày càng thưa dần. Nhận thấy sự thay đổi của Tèo nhưng Đông không dám làm lớn chuyện, vì biết rõ cảnh “chồng hờ, vợ tạm” của mình nên tìm đủ mọi cách để Tèo đi đăng ký kết hôn. Thế nhưng, tất cả đều vô vọng. Tèo vẫn vung tiền cho bồ nhí mua xe, sắm nhà, chưng diện phủ phê mặc cho Đông nài nỉ, van xin, dọa tự sát rồi cãi vã, đánh ghen,…
Thời gian sau này, công ty kinh doanh thức ăn gia súc của Tèo bắt đầu sa sút dẫn đến tình trạng lỗ kéo dài, thu không đủ chi. Trước nguy cơ phá sản, Tèo moi tim vắt óc cũng chẳng tìm ra cách nào hay hơn đi lừa đảo, nên thành lập thêm Công ty “ma” cho Đông đứng tên làm giám đốc. Biết trình độ chưa qua lớp 9 của mình làm sao có thể đảm đương và hiểu rõ việc làm sai trái của Tèo nhưng Đông vẫn hy vọng, biết đâu qua việc này Tèo sẽ ăn năn, hối hận mà quay về với mẹ con Đông. Không ngờ, chỉ mới thành lập vào đầu năm 2010 đến cuối năm 2010 thì Tèo bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh bắt, truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 21 tỷ đồng và sau đó bị xử phạt 19 năm tù giam.
Hoảng sợ, vì mình cũng bị Tèo đưa cho ký 06 hợp đồng lừa đảo 12 tỷ đồng nên Đông chỉ kịp mang theo 1,5 tỷ đồng bỏ trốn khắp các nơi như Kiên Giang, TP. HCM, Cần Thơ, Bình Dương… và cuối cùng Đông dừng chân ở phường Long Phước, thị xã Phước Long (Bình Phước) làm nghề bán vé số. Sau những ngày lang thang, rong ruổi khắp các công viên, nhà trọ, Đông đã tiêu hết số tiền mang theo mà bản thân cùng con cái lại sống kham khổ, mỗi đứa một nơi, mẹ con ly tán, học hành dở dang. Khi nghe tin mình bị truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Đông càng cố né tránh mọi người xung quanh cùng lực lượng chức năng, nhưng lưới trời lồng lộng… Trước quyết tâm truy tìm kẻ phạm tội nhằm không để sót lọt tội phạm của cơ quan Công an, Đông phải chịu tra tay vào còng sau hai năm lẩn trốn.
QUỲNH MAI (CAAG)
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
Cầm theo 1 tỷ rưỡi mà 2 năm xài hết trong cái nghèo, bỏ trốn thì đúng là bó tay :(
 
Top Bottom