Phá thai 3 lần chỉ vì ham....yêu..!

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
[h=1](Eva tam chuyen) - Cuộc tình thứ nhất kết thúc trong đau khổ, tôi đã hi sinh đứa con của mình vì tôi không đủ can đảm giữ lại.[/h]

Tin vào tình yêu

Người ta gọi việc quá tin vào tình yêu là một cái tội, là yêu mù quáng, bởi niềm tin ấy đôi khi bị lợi dụng và bị biến thành công cụ, chất xúc tác cho người khác. Con gái luôn mắc cái tội ấy, đam mê, sống chết vì một người. Khi nhận ra người ta thay lòng, thậm chí lợi dụng mình nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ mù quáng cho rằng, đó chỉ là một phút lầm lỡ, không phải do cố tình.

Nhưng những gã đàn ông biết tính toán, có tâm địa đã chuẩn bị sẵn hàng trăm kịch bản để lừa những cô gái họ yêu thương vào “tròng”. Bởi họ nghĩ, chắc em này chỉ cần ôm một cái thật chặt, nói câu xin lỗi hoặc nhỏ vài giọt nước mắt đàn ông là sẽ nguôi ngoai mọi hờn giận, sẽ không còn khóc lóc ăn vạ và rồi sẵn sàng trao thân cho mình.

Nhiều người lao vào cuộc tình vô nghĩa, chỉ vì muốn sống hết mình với tình yêu. Nhưng yêu thương chỉ có một phía sẽ không bao giờ thành công. Biết vậy nhưng họ vẫn thử một lần, muốn hi sinh vì tình yêu.​
1336465618-yeumuquang-tam-eva.jpg


Nhiều người lao vào cuộc tình vô nghĩa, chỉ vì muốn sống hết mình với tình yêu.
(ảnh minh họa)
Có những người con gái tỉnh táo hơn, chọn cách yêu cảnh giác. Thế nhưng, họ vẫn bị những gã miệng lưỡi trăng hoa kia đưa vào bẫy chỉ vì họ quá yêu vào những lời hứa hẹn. Trong tình yêu thật khó nói vì sao ta yêu một người, vì sao ta không tỉnh mộng, cứ mãi chìm đắm trong những cuộc tình lừa dối. Chỉ đơn giản vì ta yêu, trái tim ta đã thuộc về họ và khi ta quyết tâm rời bỏ vì phát hiện ra họ lừa dối mình thì ta đau đớn, không chịu nổi và ta buộc phải tìm lại nó.

Hậu quả là... phá thai
Tôi chính là một nạn nhân của tình yêu. Vốn là đứa con gái đứng đắn, thậm chí là khô cứng và vô cùng vững vàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trao thân cho người chưa phải là chồng. Nhưng sau bao cám dỗ của tình yêu, sau tất cả những lời dụ dỗ ngon ngọt của người đó, tôi đã trao thân. Hậu quả là tôi có thai. Nếu như không phải người đó nói tôi bỏ cái thai đi, tôi đã không nghi ngờ gì anh ta cả. Vậy mà anh ta nói muốn cưới tôi, muốn làm chồng tôi. Vậy khi tôi có thai rồi thì tại sao không cưới. Anh ta sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình chỉ vì lý do “chưa có gì trong tay”. Vậy thì đừng nên hứa hẹn, đừng nên nói lời có cánh.
Bài liên quan:
Phá thai 3 lần chỉ vì yêu mù quáng

Cuộc tình thứ nhất kết thúc trong đau khổ, tôi đã hi sinh đứa con của mình vì tôi không đủ can đảm giữ lại. Giữ lại, tôi còn mặt mũi nào khi không chồng mà lại có con?

Tôi gặp người đàn ông thứ hai khi đang còn chới với trong cuộc tình thứ nhất. Người ấy yêu thương tôi, cũng hứa hẹn chăm sóc cho tôi đủ thứ. Tôi đã thành thật kể cho anh nghe về quá khứ đau buồn, thật ngạc nhiên là anh chấp nhận và tỏ ra vô cùng thông cảm cho tôi. Nhưng trao ôi, đó chỉ là cái bẫy. Và tôi cũng giống như lần trước, có thai và bỏ đi, rồi chia tay trong nỗi hận vô cùng.
1336465618-yeumuquang-tam-eva1.jpg

Tôi gặp người đàn ông thứ hai khi đang còn chới với trong cuộc tình thứ nhất. Người ấy yêu thương tôi, cũng hứa hẹn chăm sóc cho tôi đủ thứ. (ảnh minh họa)
Nếu nói đến đây, người ta sẽ cười cho rằng tôi là một đứa con gái dễ dãi, vô liêm sỉ. Nhưng cái thứ quý giá của người con gái mà tôi cố gắng bao năm giữ gìn đã bị gã đốn mạt kia cướp đi nên tôi không còn thiết gì nữa. Tôi mặc kệ, cứ yêu, cứ tin, yêu như trả hận đời.

Cuộc tình thứ ba là do chính tôi lựa chọn. Anh chẳng mấy yêu tôi nhưng tôi thích anh và sẵn sàng trao thân cho anh, làm một đứa con gái không ra gì, không được yêu thương. Tôi chấp nhận là kẻ bại trong cuộc tình này. Nhưng cuối cùng, tôi đã nhận ra, sự dễ dãi, sự tin người và sống buông thả đã khiến tôi trở thành thân tàn ma dại. Tôi muốn trở lại tôi của ngày xưa, hồn nhiên trong sáng. Muốn có một tình yêu đẹp, lãng mạn giống như bao người nhưng có được không, còn cơ hội không cho một đứa con gái đã 3 lần phá thai như tôi? Cuộc sống này với tôi mà nói, thật không công bằng!

st
 
Top Bottom