C/t từ thiện thứ 23 do Vemientay.vn tổ chức mang tên "Nhóm bạn Về Miền Tây". Thời gian: Chủ nhật ngày 11/12/2016 Địa điểm: Trường Tiểu Học Nguyễn Chí Thanh, Ấp Anh Dũng, Xã An Trạch. Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu. Trao tặng 140 phần quà cho 140 em học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường. (Do hình ảnh trên diễn đàn bị lỗi, bà con vui lòng xem ảnh trên Facebook theo link sau ạ:https://www.facebook.com/vemientay/...19636352714.1073741854.100002140651332&type=3) Mỗi phần quà gồm: + 10 quyển vở + 1 cặp đi học + 1 hộp sữa bò + 2 bánh chocopie Chi phí mua quà: - 1.350 quyển vở x 3.500 = 4.725.000 - 135 cặp đi học x 70.000 = 9.450.000 - 3 thùng sữa đặc có đường x 670.000 = 2.010.000 (thùng 48 hộp) - 23 hộp bánh chocopie x 45.000 = 1.035.000 (hộp 12 cái) - 2,5 kg bịch nilon đựng quà = 113.000 .................................................................................. Tổng: 17.333.000 * Sau khi đã mua hoàn tất 135 phần quà, c/t được ủng hộ thêm 500.000 nữa, nên mua bổ sung để được thêm 5 phần quà như sau: - 5 cái cặp x 70.000 = 350.000 - 50 quyển vở x 3.500 = 175.000 - 1 hộp bánh chocopie 6 cái = 28.000 - Phí vận chuyển quà từ đường lớn vào trường do đường khá xa mà chỉ đi được xe 2 bánh = 200.000 Tổng chi: 18.086.000 (Ghi chú: Bánh và sữa mua sỉ để có giá rẻ nên dư 4 hộp sữa và 2 cái bánh, sẽ tặng cho các bé khác trong trường luôn) Số tiền quyên góp được: 17.700.000 Trích quỹ từ thiện Vemientay.vn chi cho chương trình: 386.000 Chân thành cảm ơn các MTQ đã chung tay đóng góp, tặng những niềm vui nhỏ trước thềm năm mới đến 135 em học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Trân trọng!
135 cặp học sinh x 70.000 = 9.450.000 Năm trước mình mua giá 68.000, cô bán hàng nói hè năm nay đã lên 72.000, do mua từ thiện cô bớt cho 2.000 còn 70.000
Bánh mua ngoài chợ lớn cho rẻ, số lượng ít nên không có hóa đơn ạ. Mua sỉ, 135 phần quà mỗi phần 2 bánh, hộp 12 cái, nên mua 23 hộp dư 6 cái, sẽ phát cho các bé trong trường luôn ạ. 23 hộp x 45.000 = 1.035.000
Sữa mua ngoài chợ lớn cho rẻ, số lượng ít nên không có hóa đơn ạ. 135 phần quà, thùng 48 hộp nên dư 9 hộp, sẽ phát cho các bé trong trường luôn ạ. 3 thùng x 670.000 = 2.010.000 Được tặng khuyến mãi một mớ muỗng cà phê, không biết làm gì luôn
* Sau khi đã mua hoàn tất 135 phần quà, c/t được ủng hộ thêm 500.000 nữa, nên mua bổ sung để được thêm 5 phần quà như sau: - 5 cái cặp x 70.000 = 350.000 - 50 quyển vở x 3.500 = 175.000 - 1 hộp bánh chocopie 6 cái = 28.000
Cuối cùng MTQ nào cũng bận hết, có mình em với anh PTD Tây Nam Bộ đại diện đi trao quà thôi. Hix... Anh PTD Tây Nam Bộ ở Kiên Giang nên xuống thẳng điểm trao quà. Đi từ SG có mình em... Quà một nùi không biết làm sao luôn, hix... Toàn to và nặng iem rinh lên xe thôi cũng ko nổi rồi. Huhu... Thấy em chuyến này đi một mình chi phí thuê xe với tài xế cao, Philip Lahm thương tình đi theo lái dùm với làm culi phụ. Điểm trao quà giáp ranh Cà Mau, từ SG đến nơi tầm 360km, đi về trong ngày tội nghiệp "bác tài". Em "điều" thêm 2 đứa em theo làm culi. Để hoàn thành thật tốt trách nhiệm trao những phần quà của chúng ta, trao tấm lòng của các MTQ đến tận tay các bé.
Từ UBND Xã vào trường 8km nhưng đường rất nhỏ, chở đồ nặng - cồng kểnh bằng xe máy không tiện, nên thuê một chiếc đò chở vô, 200.000
Chưa chuyến nào đi mệt như chuyến này, xa quá mà đi về trong ngày, trên xe về mà muốn xỉu luôn, tới nhà là hết biết gì rửa mặt không nổi luôn ngủ tới giờ