[Report] C/t từ thiện ngày 15/05/2016 về Sóc Trăng

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
C/t từ thiện thứ 21 do Vemientay.vn tổ chức.

Địa điểm: Trường tiểu học Thạnh Quới 2, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian: Chủ nhật, ngày 15/05/2016

18_zps7vycrabf.jpg

- Trao tặng 40.000.000 tiền mặt để lát gạch bông 2 phòng học (tổng diện tích 112m vuông) và tráng xi măng một khoảng sân của trường (54m vuông).
- Tặng một cầu trượt 16.500.000 dành cho các bé khối mẫu giáo.
- Tặng 215 phần bánh sữa (mỗi phần 2 bánh chocopie và 2 hộp sữa tươi):
+ Bánh chocopie = 1.521.800
+ Sữa tươi = 2.635.200
+ Bịch xốp đựng quà = 74.000
...................................................
Tổng giá trị quà tặng: 60.731.000

Tổng tiền quyên góp được 60.044.000
Trích quỹ từ thiện Vemientay.vn chi thêm 687.000
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Hôm nay anh Chủ tịch xã vừa dt, đã lát gạch xong 2 phòng học, mai sẽ tráng sân, sau khi hoàn tất mua nguyên vật liệu thì còn dư vài triệu, xã đã quyết định chi thêm hơn 10tr nữa góp vào với chúng ta làm mái che cho phần sân tráng xi măng để các em có thể vui chơi mùa nào cũng được, với lại cầu trượt mình tặng cho các bé mẫu giáo được bảo quản tốt hơn :)
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Hôm nay nhờ anh Fellow và bà xã đi mua đồ cho các bé, sữa ngoài chợ lớn giá rẻ hơn xíu nhưng vì nhiều tự chợ ko hết, thuê xe chở về mắc hơn, nên mua trong siêu thị.

432 hộp sữa x 6.100/hộp (mua theo lốc nên dư 2 hộp, sẽ cho các bé luôn) = 2.635.200

430 bánh chocopie x 3.540/bánh (lúc đầu nhớ nhầm nên mua thiếu, mua thêm lần 2) = 1.470.000 + 51.800 = 1.521.800
.............................................................................................
Tổng: 4.157.000

13173740_1005733249508021_7575556275366595373_n_zpsrupiqrou.jpg
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
Mọi người gian nan quá, đi bị kẹt xe ở quốc lộ

p/s: dựa trên nguồn tin fb :p
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Cảm ơn anh One đã cập nhật tình hình :tungtang:
Chuyến đi này hơi gian nan, cuối cùng cũng thành công tốt đẹp :laclu:

Tham gia chuyến đi có Sheiran, anh Fellow, Philip Lahm, Linh Miu, (Kiệt và bé Duyên em SR đi chung vì sau khi trao quà SR về quê ở Cà Mau luôn. À ku Kiệt cũng nhịn ăn sáng ủng hộ c/t 500k, hihi...)

Hẹn các bé 9:30, 3:30 đoàn khởi hành, dự kiến tầm 8:30 sẽ đến nơi.

6_zpsiud84s7m.jpg


Khoảng 2am đến Cai Lậy thì trời mưa và bắt đầu kẹt xe, đoàn tưởng là kẹt xe do mưa đột ngột gì đó xíu xiu thôi...

13237598_1006553732759306_9087000741624237504_n_zpsecag7d6y.jpg

Khoảng 20 phút sau thấy vẫn còn kẹt...

13178557_1006565096091503_8535040935236723087_n_zpsjppibci5.jpg


Thì ra một chiếc xe đầu kéo tông nát con lươn... gãy đầu xe và tông một chiếc xe máy, nằm vắt ngang con đường Quốc Lộ 1... làm xe cộ 2 chiều đều không thể lưu thông được...

42_zpsiuv3jpre.jpg


41_zpslchstkob.jpg


Đường kẹt cứng... kẹt khoảng 1 tiếng thì bụng SR như lửa đốt rồi... mọi người nói 3 tiếng chưa chắc giải quyết xong... kiểu này mấy đứa nhỏ đợi chết luôn... tội lắm... Cuối cùng khoảng 2 tiếng thì cũng thoát ra được bằng đường khác một cách trầy trật...

43_zpsurzdwcu2.jpg


Đợi đến 7am thì SR thông báo với anh Chủ tịch Xã đoàn sẽ đến muộn do gặp sự cố giao thông, chắc phải 10:30 mới đến được... ảnh nói 7h các em đã tập trung rồi... trời ơi...

Ảnh nói để ảnh cho các em về nhà, 10h tập trung lại, SR nói thôi cho các em về luôn đi, đoàn sẽ gởi quà lại, hôm sau nhà trường phát sau cho các em, chứ bắt các em đi tới đi lui vậy tội lắm... ảnh nói không sao nhà các em cũng gần trường... Thiệt chứ rầu muốn khóc luôn...

Hix... trong lòng rất áy náy và buồn... cố gắng hết sức, đói cũng không dừng để ăn... 10h đoàn cũng đến nơi... và các em đã tề tựu đông đủ :(
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
9_zpsubgcenqz.jpg


Không chỉ các bé mẫu giáo, mấy em các khối tiểu học thích thú xếp hàng thay nhau chơi cầu tuột suốt buổi sáng... Khu này muốn chơi trò chơi phải đi mấy chục km ra thị xã... nhưng các em không có điều kiện để đi, 100% thuộc hộ nghèo, một cái cầu tuột nhỏ thật sự là món ăn tinh thần rất lớn mà các em có được...

8_zpsbaumxhpw.jpg


khu sân mới được tráng xi măng xong, làm mái che, đặt cầu trượt, phần UBND xã góp thêm còn dư gắn cho 2 phòng học vừa lát gạch mỗi phòng 2 cây quạt, với làm cửa rào cho cổng trường.

7_zpsbec6r567.jpg


11_zpsfwtwgz4k.jpg


Lúc trước trường chưa có cửa, giờ có cửa rồi... :p

46_zpspuiqwncr.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
13_zpspoqfmbwa.jpg


10_zps5efge4g6.jpg


12_zpszaagpjon.jpg


17_zpsxoqysmcn.jpg


Một trong 2 phòng học chúng ta vừa lót gạch xong

14_zps3sncwzem.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Mấy bé thấy anh PTD Tây Nam Bộ đổ mồ hôi ướt áo liền nói "để tụi con quạt cho Chú"... Thương gì đâu...

36_zpszxwasjxk.jpg


33_zpsmemhl6up.jpg


Bé nào cũng rất ngoan, nhận quà đều gật đầu cảm ơn, lúc đoàn về các bé gặp là chào từng người...

34_zpsf1sarda0.jpg


37_zpshtsoi1ni.jpg


38_zpsyczpxgzo.jpg


40_zps6mnitadm.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đoàn ít người quá nên khi các bé tập trung đông thì mọi người đều bận không chụp ảnh được, chỉ chụp được ít ảnh lúc chưa đông vậy thôi. Xà quần với 215 em đuối luôn... Một số hộ dân xung quanh ẵm bé vào xin bánh... thấy thương mà đâu có dư đâu mà cho....

Trao quà xong, anh chủ tịch xã mời đoàn ăn cháo gà trước khi về...

Anh Bình (chủ tịch xã) và anh PTD Tây Nam Bộ (phải). Anh Bình chia sẻ vui lắm, xã phần lớn là người Khơme, trên 1000 hộ nghèo, bà con rất quí anh. Lúc bầu cử, nhiều bác lớn tuổi gặp anh Bình bảo "Tui là tui quí chú Bình lắm, nên tui đi bầu cử sớm, tui chọn chú Bình, tui gạch chú rồi đó". Bà con không hiểu biết nhiều, nhiều khi được hướng dẫn nhưng không hiểu, cứ tưởng mình gạch người nào là chọn người đó, anh Bình rất được bà con quí mến nên "được" các bác lớn tuổi "gạch" nhiều lắm =))

45_zpszhoxbmes.jpg


47_zpswur6oc0j.jpg


48_zps5rq5wfq2.jpg


Anh Fellow và Philip Lahm... Philip Lahm là "tài xế" cho các chuyến đi của đoàn, vừa ủng hộ từ thiện, vừa lái xe, vừa phải chia tiền phí đều với mọi người ko được giảm xu nào, hehe...

44_zpsacyi5ywn.jpg
 
Top Bottom