- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Tranh thủ sau khi đóng cửa tiệm, đi làm vài tấm SG dịp giáng sinh cho bà con ở xa xem ^_^
Hôm qua, mới chụp được mấy tấm, vừa chạy tới đường chính nhiều đèn nhất thì... tắt đèn... lủi thủi đi dzìa...
Định đi một bữa thôi cuối cùng bữa nay phải lếch đi bữa nữa. Vừa chụp xong tấm cuối đèn tắt cái phụp
Nhìn chung năm nay đèn có vẻ... rối mắt sao đó... không có cảm giác đẹp và không khí giáng sinh...
Có cảm giác như đang mừng... giải phóng :v
Hôm qua, mới chụp được mấy tấm, vừa chạy tới đường chính nhiều đèn nhất thì... tắt đèn... lủi thủi đi dzìa...
Định đi một bữa thôi cuối cùng bữa nay phải lếch đi bữa nữa. Vừa chụp xong tấm cuối đèn tắt cái phụp
Nhìn chung năm nay đèn có vẻ... rối mắt sao đó... không có cảm giác đẹp và không khí giáng sinh...
Có cảm giác như đang mừng... giải phóng :v