sushine
Member
- Joined
- Apr 15, 2013
- Messages
- 74
- Points
- 18
Trăng có khi tròn khi khuyết, trời thì có lúc nắng lúc mưa.
Những cặp tình nhân thì thích những ngày có trăng sáng, còn những tên trộm thì ghét điều đó.
Những người đi chơi thì ghét trời mưa vì đường trơn trượt. Trong khi đó những người nông dân thì lại thích điều đó, vì nhờ có mưa gió thuận hòa mà cây trái tốt tươi để họ có được một mùa màng bội thu.
Đó là quy luật tự nhiên của trời đất, vậy mà vẩn còn có kẻ ưa người ghét, huống chi là con người như chúng ta. Thật khó để mà làm vừa lòng được tất cả mọi người.
Và cũng thật khó để mà đánh giá một người nào đó chỉ qua bề ngoài của họ, điều đó rất dễ sai lầm.
"Họa hổ, họa bì nan họa cốt
Tri nhân, tri diện bất tri tâm"
Lòng người thường đa đoan, khó đoán. Lòng người luôn biến đổi thất thường. Lòng người thâm sâu khó dò...
"Dò sông, dò biển dẽ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"
HCL
Ngày 3/10/2013
Những cặp tình nhân thì thích những ngày có trăng sáng, còn những tên trộm thì ghét điều đó.
Những người đi chơi thì ghét trời mưa vì đường trơn trượt. Trong khi đó những người nông dân thì lại thích điều đó, vì nhờ có mưa gió thuận hòa mà cây trái tốt tươi để họ có được một mùa màng bội thu.
Đó là quy luật tự nhiên của trời đất, vậy mà vẩn còn có kẻ ưa người ghét, huống chi là con người như chúng ta. Thật khó để mà làm vừa lòng được tất cả mọi người.
Và cũng thật khó để mà đánh giá một người nào đó chỉ qua bề ngoài của họ, điều đó rất dễ sai lầm.
"Họa hổ, họa bì nan họa cốt
Tri nhân, tri diện bất tri tâm"
Lòng người thường đa đoan, khó đoán. Lòng người luôn biến đổi thất thường. Lòng người thâm sâu khó dò...
"Dò sông, dò biển dẽ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"
HCL
Ngày 3/10/2013