- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Mặc dù rất thích hoa Hướng Dương, Bò Cạp Nước, v.v... Nhưng về màu sắc, màu vàng chưa bao giờ nằm trong danh mục những màu sắc yêu thích của tôi...
Suốt 29 năm, nếu được chủ động chọn lựa, tôi chưa bao giờ chọn cho mình bất cứ món đồ dùng cá nhân nào có màu vàng... Nói chung trong cuộc sống thường ngày của tôi, không có sự xuất hiện của màu vàng...
Bước qua tuổi 29... Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ một chút về phong thuỷ và bổn mạng...
Tôi bắt đầu tập làm quen với màu vàng...
Khởi đầu với chiếc váy vàng nhạt pha trắng, tôi thấy dường như mình thoát ra được chút dáng vẻ buồn tẻ cố hữu thường ngày...
Tiến đến với chiếc áo thun vàng tươi... tôi thấy dường như trông mình trẻ trung hơn, mới mẻ hơn...
Tôi bắt đầu mua sắm một số thứ có màu vàng, việc đầu tiên là đổi màu cho chiếc ví tôi sử dụng hàng ngày...
Đúng là, không có gì là không thể, không có gì là khó thay đổi. Như mấy năm trước, khi chuẩn bị có luật đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, tôi đã ghét vô cùng tận... cuối cùng giờ ra đường không có nón cứ thấy thiêu thiếu lạ...
Cuộc sống vốn là một vòng rối ren, mâu thuẫn mang nhiều yếu tố bất ngờ.
Có lẽ không lâu nữa, trang phục, trang sức hay đồ dùng cá nhân của tôi sẽ tràn ngập sắc vàng...
Mặc dù... dù có trăm năm nữa... về màu sắc, màu vàng vẫn không bao giờ nằm trong danh mục những màu sắc yêu thích của tôi...
26/06/2013
Suốt 29 năm, nếu được chủ động chọn lựa, tôi chưa bao giờ chọn cho mình bất cứ món đồ dùng cá nhân nào có màu vàng... Nói chung trong cuộc sống thường ngày của tôi, không có sự xuất hiện của màu vàng...
Bước qua tuổi 29... Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ một chút về phong thuỷ và bổn mạng...
Tôi bắt đầu tập làm quen với màu vàng...
Khởi đầu với chiếc váy vàng nhạt pha trắng, tôi thấy dường như mình thoát ra được chút dáng vẻ buồn tẻ cố hữu thường ngày...
Tiến đến với chiếc áo thun vàng tươi... tôi thấy dường như trông mình trẻ trung hơn, mới mẻ hơn...
Tôi bắt đầu mua sắm một số thứ có màu vàng, việc đầu tiên là đổi màu cho chiếc ví tôi sử dụng hàng ngày...
Đúng là, không có gì là không thể, không có gì là khó thay đổi. Như mấy năm trước, khi chuẩn bị có luật đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, tôi đã ghét vô cùng tận... cuối cùng giờ ra đường không có nón cứ thấy thiêu thiếu lạ...
Cuộc sống vốn là một vòng rối ren, mâu thuẫn mang nhiều yếu tố bất ngờ.
Có lẽ không lâu nữa, trang phục, trang sức hay đồ dùng cá nhân của tôi sẽ tràn ngập sắc vàng...
Mặc dù... dù có trăm năm nữa... về màu sắc, màu vàng vẫn không bao giờ nằm trong danh mục những màu sắc yêu thích của tôi...
26/06/2013