Tạp ký: Hàng xóm...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đối diện nhà nó, nhà hàng xóm nọ,

Tôi không biết chính xác anh bao nhiêu tuổi, chỉ biết ngoài 40. Anh có dãy phòng trọ nhỏ gồm 4 phòng, và một căn nhà khá nhỏ. Anh làm ở cty gì đó tôi cũng ko rõ, chỉ biết lương 3,5tr/th.

Chị - 27 tuổi, nhỏ hơn tôi nhưng vì nhìn chị "bề thế" hơn tôi nhiều nên tôi gọi chị là chị, với lại chị đã dang dở 1 đời chồng, có con gái 9 tuổi gởi nhà bà ngoại.

Chị trọ trong dãy phòng cho thuê của anh. Anh cũng dang dở một đời vợ, có đứa con gái 7 tuổi sống cùng vợ cũ.

Rồi họ gá nghĩa với nhau, chị dọn vào ở nhà anh, chỉ là di chuyển từ phòng trọ vào nhà anh - đỡ tiền thuê phòng - không tiệc tùng gì.

Anh thích nhậu, điều đó dĩ nhiên là chị biết. Anh cũng không đi xa ăn nhậu gì tốn kém, chỉ là chiều chiều lai rai cùng anh em trong xóm, ai có gì đóng góp đó, có khi miếng khô - trái xoài - nửa lít đế, là xong. Vì lương của anh - chị cũng giữ rồi.

Và chị có thai, siêu âm con trai - sẽ sinh vào năm Rồng. Dĩ nhiên là anh vui, gia đình - hàng xóm cũng vui cho anh.

Chị là công nhân lương cao, nghe đâu tầm 5tr/tháng.

Thế là hai vợ chồng thoả thuận, sau khi chị sinh, chị đi làm lại, anh nghỉ làm ở nhà chăm con.

Một bé trai kháu khỉnh chào đời, 3 tháng sau chị đi làm lại, anh nghỉ việc - mở góc sửa xe hon đa trước nhà, vừa sửa xe vừa chăm con.

Trời thương, thằng bé vui vẻ, dễ thương, ai ẵm cũng cười, chẳng nghe khóc bao giờ. Hàng xóm ai cũng thích, hết người này bồng đến người kia bế, nhất là khi anh có khách sửa xe, hàng xóm nếu rảnh cũng vui vẻ trông dùm.

Tôi rất thích thằng bé, và có lẽ do tôi sống một mình, lại đối diện nhà, nên khi tôi ở nhà, hai vợ chồng thường bế bé qua nhờ tôi trông.

Trẻ con bế riết quen chân mến tay, tôi càng ngày càng có tình cảm với thằng bé, thằng bé cũng rất thân với tôi, lâu ngày, chỉ cần thấy tôi là vui vẻ cười - múa may nhặng xị cả lên, biết nghe lời - luôn chơi với tôi rất ngoan.

Chập tối tôi thường ít ở nhà. Gần đây, thỉnh thoảng tôi hay ở nhà, thường nghe thằng bé khóc...

Tôi thấy lạ... Thằng bé vốn ít khi khóc, chập tối có mẹ ở nhà - càng ít lý do để khóc hơn...

Một hôm, nghe thằng bé khóc, tôi chạy ra, bế thằng bé từ cha nó... Tôi nói chuyện bâng quơ với thằng bé (dạng kiểu người lớn hay nói một mình lúc chơi với trẻ con): "Sao vậy con, sao con khóc vậy?"...

Một bà hàng xóm đứng gần nói nhỏ: "Tối nào mà ba nó nhậu là mẹ nó đánh nó, đánh cho khóc, ba nó nghỉ nhậu về ẵm nó, mới thôi..."

Tôi ôm thằng bé vào lòng... thằng bé đã nín khóc, giương đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước nhìn tôi...

Thằng nhỏ ngoan như vậy... cả ngày không có mẹ...

Con người ta... chẳng họ hàng gì với tôi... mà sao tôi đứt từng đoạn ruột...

21/01/2013
 
Top Bottom