Tết 2013 khó quên cùng gia đình và bạn bè

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Mùa xuân là ngày sum họp, vui vầy trong mọi gia đình, sau những tháng ngày lo toan kiếm sống và bỏ lại những ưu tư buồn phiền của năm cũ đón chào một năm mới vui tươi và hạnh phúc hơn ….. Mọi người dường như tất bật hơn để sắm sửa cho cái tết thật là tươm tất để đón Ông bà , những phiên chợ Tết nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày thường, không khí cũng se lạnh đón chào mùa Xuân mới.

tet-8.jpg;pvd1bb617e59bf88ff


Đối với tôi cái tết năm nào dường như cũng như nhau theo 1 lịch trình nhất định: Mùng 1 thăm cha mẹ, ông bác, dì chú; Mùng 2 là đi du lịch cùng gia đình đến mùng 5 về; Tiếp theo đó là về miền Tây vui chơi quậy phá đã đời chờ ngày lên để bắt đầu cho một năm kinh doanh mới ….. đã bao năm vẫn vậy và như vậy .. Nhưng mùa Xuân năm nay thì khác biệt hẳn với mọi năm, mọi thứ diễn ra 1 cách bất ngờ đầy lý thú mà có lẽ cảm xúc này sẽ khắc ghi khó phai nhoà.
Ngay từ đêm giao thừa khi đồng hồ điểm đúng 12g thì điện thoại reng lên, thế là nhận được những lời chúc tết tốt đẹp nhất từ nơi xa và thằng em (gạt đờ co :hehe:) và tiếp theo là liên tục các tin sms chúc tết của bạn bè, đối tác làm ăn ào ào bay tới tấp :haha:.

Vẫn như lịch trình là sáng mùng 1 đi mừng tuổi ông bà, cha mẹ xong đi chùa cầu phúc, cầu an cho gia đình .. Tiếp đó là 1 hành trình dài tại xứ sở sương mù – một xứ sở mệnh danh là thành phố lãng mạn trữ tình.

IMAG2335_zps862778c5.jpg


C360_2013-02-13-11-05-08_zpsd8752192.jpg


IMAG2438_zpsb34febc4.jpg


Kết thúc cuộc hành trình thì được ku em ola gọi bay về Long An mừng tết 1 cách hoành tráng, bữa tiệc tại gia được bày ra, mọi thứ đều tự xử nhưng rất tuyệt vời không thua gì nhà hàng cao cấp :D.

IMAG0205_zps9de0828b.jpg


IMAG0210_zpsa353308a.jpg


IMAG2437_zpsbae31594.jpg


Cứ thế tưởng là đã kết thúc, nhưng thật bất ngờ khi rủ mọi người cùng nhau ăn điểm tâm đầu năm để được 1 năm mới Như Ý, mọi người ai cũng nhiệt tình, thậm chí đứa em bình thường nướng đến 10g sáng mới dậy nổi vậy mà thật bất ngờ khi đến đúng giờ ….. quá bất ngờ.

164450_264002013732220_482991853_n.jpg


Mọi chuyện không dừng tại đây mà nó cứ tiếp diễn dài không 1 sắp đặt, thế là 1 cuộc vui bắt đầu từ 8g30 sáng kéo dài liên tục không ngưng nghỉ tận 20g30 tối :haha: quả là 1 năm kỷ lục không thể nào quên nổi, và cũng chưa bao giờ đón được 1 cái trọn vẹn như thế …..

IMAG2446_zpsc2c893b1.jpg


:bye-31:
 
Top Bottom